1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ cậu đợt trước cậu cúp cua mấy tiết hả? Cho dù người ta có hơi già một chút thì mình cũng phải đưa lên phận làm em chứ. Như vậy mới là Trai nam nhi của CLB yêu gái chứ
  2. bacogia

    bacogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị gì nữa. Lên rồi
    Hoá ra lại là 1 bà trẻ à?
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0

    Hắn tình cờ quen cô bé trên mạng, cô bé đang thất tình. Hắn chưa gặp cô bé, nhưng qua những bài viết, qua webcam hắn thấy cô bé có sức hút lạ kỳ.
    Một cô bé tí xíu, thật đáng yêu. Hắn đang thích cô bé, nhưng hắn sợ, hắn đã quá mệt mỏi với những tình cảm trai gái, hắn chỉ thích chọc ghẹo thôi, như một thú vui...
    Hắn luôn là một người vui tính trên mạng, luôn cười kể cả khi buồn nhất, hắn đem cho những người bạn ảo của hắn niềm vui. Trái ngược hoàn toàn với bản chất đời thực của hắn với vẻ bất cần đời, lếch thếch, luộm thuộm.
    Hắn là kẻ rất keo kiệt trong lời nói, làm như nói ra một câu là hắn sút đi vài kg. Hắn cũng chẳng phải đứa thân thiện, suốt ngày lầm lì, ít quan hệ. Nhưng hắn cũng có điểm đáng yêu lắm - biết chơi guitar- hắn yêu guitar còn hơn bất cứ thứ gì. Suốt ngày đắm chìm trong âm thanh guitar mộc mạc đầy quyến rũ, với hắn guitar là người tình chung thuỷ.
    Nhưng bây giờ hắn đang sợ phụ bạc với người tình guitar của hắn, hắn đang yêu một người, một người bằng xương bằng thịt, người này thật đáng yêu, và đầy quyến rũ như người tình guitar của hắn. Hắn thu tình khúc tặng cho cô bé. Hắn sáng tác tình ca về cô bé, nhưng hắn không tặng vì hắn biết nó dở ẹc...
    Trên mạng hắn lại vui vẻ, hay nói, hay cười. Cuộc sống của hắn dường như hai mặt, nhưng dạo này bên ngoài hắn cũng hay cười hay nói lắm, cuộc sống ảo đang làm thay đổi cuộc sống thực.
    Hôm nay cô bé khóc, khóc vì chuyện tình buồn của cô bé, hắn cũng buồn, chẳng vui. Nhưng hắn là người cười trong mọi hoàn cảnh mà. Hắn lại chọc:
    - Em buồn anh cũng chẳng vui được.
    - Tại sao?
    - Tại vì anh đang tấn công em, thế mà em ỉu xìu thế này, chẳng phòng thủ gì cả. Anh tấn công thắng rồi em lại đổ thừa tại em không phòng thủ.
    Hắn lại nhe răng cười, hắn vui vì nghĩ chắc cô bé vui...
    Hắn về nhà ôm guitar hát bài hắn sáng tác tặng cô bé, vẫn cái giọng è è vịt đực, hơi sến, nhưng thấy vui:
    "....Này người anh thầm yêu ơi
    Hãy cho anh mang đi bao ưu phiền.
    Này người anh thầm yêu ơi,
    Hãy cho anh lau đi bao lệ sầu.
    Này người anh thầm yêu ơi,
    Hãy cho anh được có em trong vòng tay
    ...yêu thương...
    ...của anh".
    Và tình yêu bắt đầu như thế...
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì, không biết các chàng trai của chúng ta có khi nào vào hoàn cảnh như thế này chưa nhỉ: (vào đây tham khảo)
    http://caoboingheo.com/tinhban/phailongem.htm
    Đoạn kết như thế này:
    ...Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : ?o Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó? Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc. Em yêu anh em yêu anh em yêu anh??
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    EHEHE
    RỤNG NỤ RỒI NÈ
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Chà, dạo này đến các bậc cao niên cũng "và con tim đã run trở lại" thế này thì Hội độc thân của ku Pơ tơ mơ ế thiệt à nha
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ em gọi "Thầy ơi..."
    TTO - Valentine. Nhìn người người tay trong tay lòng tôi dấy lên một nỗi buồn vô tận. Tôi nhớ em. Nhớ những ngày tháng yêu em và có em....
    Rất "khó tính" nhưng trái tim tôi đã hoàn toàn quỵ ngã trước em.Tuy nhiên khoảng cách của chúng tôi khá lớn: tôi ba mươi, còn em mới mười tám. Tôi mở lò luyện thi đã 7 năm, còn em chưa thi đại học. Tôi chỉ dám thầm kín yêu em.
    Em là học trò tôi, tất nhiên. Thông minh, chăm chỉ. Rồi em đỗ đại học và "đổ" luôn tôi. "Em tưởng thầy định im luôn chứ. Thầy mà thế thì em...xù luôn". Em mỉm cười đáp lại lời tỏ tình của tôi như thế. Tôi hạnh phúc ôm em vào lòng, không dám tin đó là sự thật...
    Bốn năm em học đại học là bốn năm quanh tôi luôn tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Tôi nhận ra mình thật ngớ ngẩn khi dính vào những cái mà ngày xưa tôi cho là vớ vẩn: chat, mail, nấu cháo điện thoại... Có bận mấy, tháng nào tôi cũng vào Sài Gòn thăm em. Chỉ để được ôm em thật chặt và được nghe em thủ thỉ "Em nhớ thầy quá à..."
    Nha Trang đẹp hơn từ dạo ấy. Em thường cùng tôi đi dạo quanh thành phố nên hầu hết mọi ngả đường đều in bóng dáng em. Em thích ngồi ì trong lòng tôi khi ngắm biển. Em bảo em thích vị trí đó bởi chỉ có em mới được phép và dám ngồi như thế....
    Ngày em tốt nghiệp có thể đã trở thành ngày vui của chúng tôi - ngày chúng tôi dự định sẽ công khai mối quan hệ với tất cả. Cả bố mẹ em, những người mà theo họ thì tình yêu giữa thầy và trò vẫn là cái gì đó nhố nhăng, kệch cỡm, rằng không thể có hạnh phúc với sự chênh lệch tuổi tác như thế.
    Nhưng hôm đó bố em qua đời sau cơn đau tim đột ngột và em phải là vật để thanh toán số nợ khổng lồ trong công việc kinh doanh của ông. Tôi bàng hoàng trước tất cả. Những chuyện như thế tôi chỉ mới thấy trên phim ảnh. Tôi không hề thiếu tự tin về việc sẽ đem lại cho em một gia đình hạnh phúc. Tôi cũng không hề mất tự tin về viễn cảnh xinh tươi đã xây dựng cùng em:sáng tối cùng thức giấc, cùng đến trường và cùng dạo phố... Nhưng vấn đề là sự lựa chọn của em và là tiền.
    Phải, tôi không có tiền để cứu em và cứu tình yêu của chính mình. Tại tôi tất cả....
    "Thầy ơi, em xin lỗi. Nhưng chắc là em sẽ phải quên thầy đấy.."
    Đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của em. Lần cuối cùng em vỡ òa trong tay tôi và bật khóc. Cũng là lần đầu trái tim một thằng đàn ông ba mươi bốn tuổi như tôi biết bất lực và vụn vỡ. Vỡ đến tan tành.... Hôm ấy cũng buốt giá như hôm nay...
    Chưa một lần em gọi tôi là "anh". Em bảo tại em đã quen và rằng em sẽ vẫn gọi thế cho dù tình yêu của chúng tôi có đi xa đến đâu. Tôi chưa từng trách em về lý do nhỏ nhặt ấy để đêm nay lòng tôi nhớ lắm hai chữ "Thầy ơi..."
    Năm thứ ba tôi mất em....
    theoutsiderwdt nm
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    FOR BOY ONLY: NGHỆ THUẬT ?oSĂN GÁI?
    Bài viết của Temujin, biệt danh ?ogirlkiller? do buisuoi sưu tầm
    Khuya nằm mãi mà ko ngủ được (chắc do ảnh hưởng của bài Bèo dạt mây trôi do em Phương_A1 hát...hic )...nên mò lên viết Blog...Dạo này lười, ko muốn viết + cũng ko biết viết gì cho phải đạo nên.... Mà trước khi bắt đầu chắc Temujin phải làm rõ vài thứ, ko mọi người lại hiểu lầm chết
    1.Gái được sử dụng trong bài là con gái, cũng như zai/trai là con trai - 1 cách gọi quen miệng của Temujin chứ ko có ý nào khác, văn phong sử dụng cũng là văn phong vui đùa, châm chọc - sở thích của Temujin nên có gì mọi người lượng thứ
    2.Temujin viết ra, ko phải là để "chắp cánh cho hổ" để khuyến khích việc cưa cẩm lăng nhăng, chỉ là trong phút bốc đồng do ko ngủ được nên mới xuất hiện cái Blog này, ai áp dụng sai mục đích cũng đừng đổ lỗi cho tui àh
    3.Ai đọc xong làm ơn comment phát ( nhất là mấy girls ) để còn biết chưa đủ chỗ nào, đặng còn sửa lại cho thích hợp.Cảm ơn mọi người trước nhé
    4.Temujin có người yêu rùi
    5. Hôm nay ngày 1/4 đấy, tin hay ko tùy bạn
    ----------------------------
    Rùi, bắt đầu nào
    Trước tiên, là Temujin phản đối cái cách mọi người sử dụng chữ cưa (cua) vì nó nó thể hiện 1 hành động rất "nông dân"...thử tưởng tưởng cái cảnh 1 người cứ hì hà hì hục vác cưa đi cưa 1 cái cây xem, chẹp ! Ko có con mắt thẩm mĩ tý nào...nên Temujn mạn phép sử dụng chữ "săn", lý do thì rất nhiều,từ từ Temujin sẽ để cập đến, nhưng lý do đầu tiên là nghe hấp dẫn hơn Pro hơn
    Chúng ta phải biết rằng, "săn" gái là 1 cuộc chiến cực kỳ khó khăn,ko tồn tại sự khoan nhượng, sơ sẩy 1 chút, là sẽ mất "con mồi"...Trong cái thời buổi : "gái ngoan trong nhà trẻ, gái xinh thì ko thông minh, còn gái linh tinh thì lắm" này mất 1 con mồi là chúng ta đã mất đi rất nhiều, nhất là việc tìm được 1 con mồi ưng ý khác lại rất khó khăn....
    1. Lựa chọn con mồi:
    Do "gái ngoan trong nhà trẻ, gái xinh thì ko thông minh, còn gái linh tinh thì lắm" nên Temujin ko yêu cầu mọi người lựa gái xinh ( đa phần gái xinh thì kiêu , mà cưa xong thì nhanh chán ), khi chọn "con mồi" các bác cứ lựa theo nhu cầu của mình,đừng đòi hỏi cao quá, và cũng hạ thấp quá ( còn nếu các bác chỉ muốn lăng nhăng, cua xong rùi bỏ thì Iem hẹn bác ở 1 cái blog khác,Private hơn)...Theo kinh nghiệm của Temujin, các bác cứ lựa em nào mặt mũi dễ nhìn, tính tình dễ thương là được Các cụ đã dạy : "người đẹp nhờ lụa" nên chỉ cần dễ các bác "tút" lại 1 tý thì các em cũng xinh có kém ai đâu nhở
    2.Đi săn
    Có nhiều người cứ cảm thấy phải hạ thấp mình, xem gái là Cáo, còn mình là Gà trong cuộc săn đuổi này, chẹp ! Các bác đã thấy con Gà nào săn Cáo chưa ? Chuyện hoang đường ! Bởi thế Temujin vẫn thường nghĩ mình là Sói ( tại Temujin thích sói - các bác thích thay con gì khác vào cũng được) còn "con mồi" là.....( tùy con :P) Chúng ta được lợi gì ? Ít ra cũng cảm thấy 1 chút tự tin hơn 1 chút thoải mái hơn...chỉ cần 1 chút tự tin, 1 chút thoải mái là chúng ta đã hơn biết bao nhiêu "thợ săn" khác đang cùng săn con mồi rồi
    2.1.Tiếp cận con mồi :
    Các bác hẳn là đã nhiều lần thấy trên TV, phim ảnh, các con thú nó săn như thế nào rồi chứ gì ?Tập trung chú ý vào con mồi....Âm thầm tiếp cận con mồi và.......Chúng ta lại chia thành 3 giai đoạn nhỏ :
    2.1.1 Tập trung vào "con mồi": Các bác lại thắc mắc,giai đoạn này khác với "Lựa chọn con mồi" ở chỗ nào? Temujin xin thưa với các bác : lúc này, điều các bác cần làm là tìm hiểu xem những thói quen,sở thích của "con mồi", những "sơ hở" của "con mồi" và thậm chí là cả những "thợ săn" khác để đề phòng tất cả mọi thứ ... Thói quen, sở thích chắc ko cần Temujin phải giải thích rồi , còn sơ hở ? Ấy, ý Temujin là những điểm con mồi còn thiếu sót, những điểm con mồi cần ở người đi săn và khi đã biết được sơ hở của con mồi thì ta sẽ biết lúc nào ra tay "xử lý"....thế còn cần gì biết về thợ săn khác ? Úi giời, để biết tỷ lệ thắng của ta là như thế nào chứ còn gì nữa.....Nhưng cũng có lúc sẽ ko cần quan tâm đến "thợ săn" khác...Lúc đó là lúc nào ? Từ từ đã, dục tốc bất đạt ! Các bác bình tĩnh hiểu cho hết mọi thứ đi đã nào!
    2.1.2. Tiếp cận con mồi : Các cách tiếp cận thì tùy thuộc vào con mồi,cái này ko ai có thể chỉ các bác được,nhưng các bác chỉ cần nhớ 1 điều là phải thật âm thầm, lặng lẽ tiếp cận, ko được đánh động đến con mồi + thợ săn khác, hẳn nhiều bác sẽ phản đối, nếu ko cho con mồi biết là mình đang săn con mồi, thì lỡ may thợ săn khác hốt làm sao ? Xin thưa với bác, chúng ta đang đi "săn", chứ ko phải là đi "cưa", "săn" khác cưa chỗ đó đấy bác ạh ! Cưa chỉ dành cho những thợ cưa si tình, còn "săn" chúng ta âm thầm, nhưng hiệu quả lại cao.....nhưng các bác cũng làm ơn, đừng nghĩ rằng chúng ta cứ phải che dấu hết....ko phải thế, các bác cứ tiếp cận 1 cách nhẹ nhàng mà ko để con mồi biết, hay tỏ ý nghi ngờ...Các bác chắn hẳn đã nghe cầu : "Sói đội lốt cừu" rồi chứ gì, đấy ! Khoác lên mình 1 vẻ mặt ngây thơ, 1 thân phận bình thường, tiếp cận con mồi....tiếp cận thế nào hiệu quả ? Chẹp, xem lại 2.1.1 nào! Phần thói quen, sở thích, và sơ hở ! Chúng ta dựa vào thói quen của con mồi để tiếp cận, làm con mồi nghĩ rằng chúng ta hiểu về con mồi,còn chúng ta dựa vào sơ hở của con mồi để con mồi nghĩ rằng ta chính là thứ con mồi cũng đang tìm kiếm........Vô tình, chúng ta tự biến mình thành "con mồi", còn con mồi lại biến thành "thợ săn"...thật ra chẳng có gì là vô tình cả, có sự sắp xếp của ta rồi mà
    Tìm hiểu về thợ săn khác ? Cũng tìm hiểu như chúng ta tìm hiểu "con mồi", xem "thợ săn" khác hơn ta điểm nào, thua ta điểm nào...ta sẽ ráng khắc phục điểm yếu, duy trì điểm ta hơn...VD: các bác nếu bắt lựa chọn giữa việc được 8 điểm Toán, 7 điểm văn với việc 10 toán, 4 văn thì bác sẽ lấy 7,8 rồi Đấy 7,8 chính là ta, còn 10,4 chính là thợ săn khác....Việc nghiên cứu thợ săn khác, cũng sẽ giúp ta tìm ra phương cách hữu hiệu nhất để chống lại các chiêu mà do thợ săn đó đưa ra...Chúng ta có lợi hơn nhiều...trong lúc con mồi lo chú ý những thợ săn kia, thì ta lại ung dung tiếp cận, nhẹ nhàng, thoải mái Quá sướng !
    Mà các bác nè, tiếp cận + chú ý con mồi ý, Iem ko nói là các bác phải tập trung hết đầu óc, mà chỉ cần thư thái, điềm tĩnh...Các bác đã nghe "định luật cưa gái" chưa ?
    "Ko có gái nào là un-cưa-able, nhưng điều đó ko có nghĩa là gái đó sẽ cưa đổ bởi ta và cũng ko có nghĩa là ta cấm được gái cưa mình"
    Chú ý 2 phần : (1) ko có nghĩa là gái đó sẽ cưa đổ bởi ta --> đấy, vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, có người các bác sẽ săn mãi ko thành công...mà tội gì cứ phải theo 1 mục tiêu mà ko có khả năng thành công, các bác nhẩy? ( nhưng nếu như các bác nghĩ đó là mục tiêu của đời các bác thì Temujin sẽ chỉ cho cách khác ko tiết lộ được )
    (2)ko có nghĩa là ta cấm được gái cưa mình --> các bác nếu trên đường đi săn, mà chỉ chú ý đến con mồi mà ko chịu xem xét xung quanh mình, thì biết đâu, các bác lại đang là mục tiêu cho 1 thợ săn khác ? Mà Temujin nói thật, ko có cảm giác nào sung sướng hơn cái cảm giác ngồi tận hưởng cái cảnh mình là con mồi với bản chất là thợ săn, các bác sẽ biết cách điều chỉnh thợ săn này săn theo cách của bác, cũng như học hỏi những chiêu mớ lạ, làm phong phú cho kho tàng của các bác....sướng thế còn gì !
    Àh, hỏi tý ! Đã bao giờ các bác thấy 1 con mèo nó săn chuột chưa ? Chắc là rồi hử ? Ai chưa thấy bao giờ thì cũng đừng bon chen mà đi mua Tom and Jerry về xem nhé Áp dụng sai ráng chịu àh ! Các bác có thắc mắc sao Temujin dùng hình ảnh mèo săn chuột ở đây ko ? Mèo, sau khi thấy chuột trong tầm tay, thường "nô đùa" với chuột....Bắt chuột, rồi thả ra, rồi lạt bắt, lại thả.....Các bác cứ học theo cách đó...
    Đến 1 lúc, rồi con mồi sẽ phát hiện được các bác là thợ săn, chứ ko phải là "bạn" với con mồi, ối, lo gì, dùng chiêu "mèo vờn chuột" đi, đến lúc này, các bác có thể làm cho con mồi quay cuồng với câu hỏi : thật ra, các bác có phải là thợ săn hãy ko?Như thế nào ? Lúc thì hãy tỏ ra quan tâm, lúc thì bình thường.....các bác cũng thấy mèo vờn chuột rồi đấy,thả thì có thả, nhưng mèo ko bao giờ để chuột có thể chạy quá tầm tay của mình...các bác hãy học hỏi !...Hãy tưởng tưởng các bác là mèo còn con mồi của bác là chuột....hãy đọc suy nghĩ của chuột: "liệu rằng con mèo này có muốn ăn thịt ta ko? liệu rằng ta chạy sẽ thoát chăng" --> dịch ra ngôn ngữ của con mồi " liệu rằng nó là thợ săn ? Nếu ko phải sao nó quan tâm mình thế? Hiểu mình rõ thế? Nếu phải, sao có lúc nó lại lạnh lùng với mình thế ?" đấy, tạm dịch là như thế ...ngày wa ngày, con mồi của bác sẽ bị "tự kỷ ám thị" sẽ tự dưng suy nghĩ nhiều về các bác --> nhớ các bác ---> "con mồi" sẽ tự mở đường cho bác vào hoặc chuyển sang đi săn các bác --> Còn gì sung sướng hơn
    3.Bắt mồi :
    Thời cơ chín muồi, con mồi đang chờ các bác bắt ( đấy, thấy săn khác cưa chưa?có bao giờ đi cưa mà có cảnh con mồi ngồi chờ bị bắt ko? ) các bác muốn bắt thì bắt, muốn thả thì thả, chuyện của các bác, đến đây mà con cần Temujin chỉ thì ....đi ngủ đây, mệt rùi
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Cài đặt tình yêu


    Khách hàng (-): Anh có thể giúp tôi cài đặt chương trình TÌNH YÊU?
    Nhân viên kỹ thuật (N.V): Rất sẵn lòng.
    - Tôi sẽ phải làm gì?
    N.V: Đầu tiên, hãy mở TRÁI TIM. Bạn đã định vị được TRÁI TIM chưa?
    - Rồi, nhưng có một số chương trình đang chạy. Có thể cài đặt TÌNH YÊU trong khi chúng đang chạy không?
    N.V: Chương trình nào đang chạy vậy?
    - Để xem, VẾT THƯƠNG CŨ.EXE, LẠNH LÙNG.EXE, HẬN THÙ.EXE.
    N.V: Không sao. TÌNH YÊU sẽ xóa đi VẾT THƯƠNG CŨ.EXE từ hệ điều hành hiện thời của bạn. Có thể nó sẽ lưu lại trong ổ cứng nhưng nó sẽ không thể phá vỡ những chương trình khác. TÌNH YÊU sẽ chạy đè lên LẠNH LÙNG.EXE với một chương trình có tên là THÂN THIỆN.EXE. Tuy nhiên, bạn phải thoát hẳn HẬN THÙ.EXE. Chương trình này sẽ không cho phép chúng ta cài đặt TÌNH YÊU.
    - Làm cách nào để thoát?
    N.V: Hãy vào Start Menu, khởi động THA THỨ.EXE. Bạn cho chạy chương trình này nhiều lần cho đến khi nào HẬN THÙ bị xóa hoàn toàn.
    - TÌNH YÊU đang cài đặt.
    N.V: Bạn có thấy thông báo nào không?
    - "TÌNH YÊU đã cài đặt xong". Như vậy là xong phải không?
    N.V: Vâng, nhưng nhớ là bạn chỉ có một chương trình gốc thôi đấy nhé ! Khi muốn nâng cấp, bạn phải kết nối với những TRÁI TIM khác.
    - Ồ, có một thông báo lỗi.
    N.V: Thông báo thế nào?
    - Lỗi 412 - chương trình không thể chạy vào bên trong.
    N.V: Đây là một trong những điều rắc rối khi lập trình. Có nghĩa là chương trình đòi hỏi bạn phải có TÌNH YÊU trong máy của mình trước khi san sẻ nó cho những người khác.
    - Vậy tiếp đến tôi phải làm gì?
    N.V: Bạn có thể xóa thư mục TỰ CAO?
    - Được.
    N.V: Tuyệt! Bây giờ hãy click vào những tập tin sau và sao chép chúng vào trong thư mục TRÁI TIM TÔI: THA THỨ.DOC, GIÁ TRỊ.TXT, CHẤP NHẬN.DOC. Hệ thống sẽ đè lên bất cứ tập tin nào chống lại và sau đó nó sẽ tiếp tục vá một số lỗi nhỏ còn sót lại trong chương trình. Như vậy, bạn cần phải xóa bỏ TỰ CAO.EXE từ tất cả các thư mục và làm sạch thùng rác ngay sau khi đã chắc rằng chúng đã hoàn toàn bị xóa và không thể quay trở lại.
    - Tôi hiểu rồi. Này, TRÁI TIM đã đầy những tập tin mới. MỈM CƯỜI.MP3 đang chạy trên màn hình, còn THÂN THIỆN.EXE và HÀI LÒNG.EXE đang sao y vào TRÁI TIM. Như vậy đã ổn chưa?
    N.V: Đối với những người khác phải mất một lúc lâu, nhưng không sao, mọi chương trình luôn tải xuống đúng thời điểm. À, còn một điều nữa. TÌNH YÊU là một chương trình hoàn toàn miễn phí. Bạn phải chắc là mình sẽ chia sẻ chương trình này cho những người bạn tiếp xúc. Những người đó sẽ chia sẻ nó lại cho những người khác và biết đâu, bạn sẽ nhận được bản nâng cấp mới nhất từ người bạn vừa mới quen.
    - Vâng. Xin cám ơn!
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Yêu gái mà chẳng thấy chị em lập Hội yêu Trai nhỉ?

Chia sẻ trang này