1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy bà con vào đây để math0 đổi chủ đề mong bà con hưởng ứng nha. Hê hê hê, hôn môi là dễ hay khó. Cả nhà vào bàn bạc thử xem. Để math0 bắt đầu vấn đề này ha:
    Điều này không biết bà con có biết không: Ngày 6.7 là ngày thế giới về hôn. Vì vậy điều đâu tiên là đừng quên hôn cô ấy vào buổi sáng sớm và buổi tối trước khi chia tay( Nếu không có hoàn cảnh thì phải tự tạo ra hoàn cảnh nhé).
    Điều thứ hai không kém phần quan trọng là người ta nói ngọt ngào như nụ hôn. Vì vậy khi hôn bạn cần cảm nhận vì ngọt đầu lười như khi mình đang nếm một miếng Schocolade ngon tuyệt vời vậy( Ai mà chưa biết mùi vị của Schocolade thì tưởng tượng mùi vị của mật ong vậy). Hê hê hê nghe đến đây là thèm rồi phải không? Tiếp nè, cần phải đem sự sống động đến cho nụ hôn của bạn. Bạn có biết chơi cờ không? Mỗi ván cờ bạn chơi một ngày đều khác nhau, nó tạo cho bạn cảm giác kích thích và mới lạ mặc dù chơi với cùng một người chơi. Hãy áp dụng cách suy nghĩ này vào nụ hôn bạn nhé. Bạn sẽ thấy nụ hôn tuyệt vời hơn bạn từng cảm nhận đó.
    Hì hôm nay chỉ soạn bài đến ngang đây thôi. Mọi ý kiến xin thảo luận trên này. Chú ý math0 chỉ dạy lý thuyết trên này. Còn thực hành thì...
  2. shawnlane

    shawnlane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm gì cho khổ? Muốn tìm được cảm hứng thi ca do tình yêu mang lại vào thời này thật là khó khi mà đồng tiền và vật chất cứ đưa ra làm chỉ tiêu. Thôi thì thực hiện cái đam mê của mình đi đã rồi khi nào duyên đến thì sẽ hay thôi chứ đi tìm biết tìm ở đâu đây? 1/2 của tôi ở đâu?
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 11/04/2006
  3. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày kia cô bạn rất thân của bạn đột nhiên hôn trộm bạn 1 phát (vào má) rồi chạy luôn, chạy một mạch. Bạn đứng đó trơ trơ không hiểu mô tê gì hết, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
    Cũng một ngày kia cô ta lại hôn trộm bạn một phát bất ngờ kinh khủng (vào môi) khiến bạn không kịp trở tay rồi chạy luôn, chạy một mạch không ngoái đầu lại. Bạn sẽ làm thế nào?
    Rồi một ngày khác bạn đợi cô ta hôn vào môi nhưng cô ta chẳng tỏ ra có vẻ gì muốn hôn bạn thì bạn làm thế nào?
    Đến đây mình nghĩ có thể hôm sau bạn muốn cô ta hôn vào má cũng được. Nhưng bạn cứ đợi và cô ta chẳng hôn hiếc gì cả, cũng chẳng giải thích cho bạn hiểu mô tê gì sất. Bạn phải làm thế nào?
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    hehehe. NẾU MỘT NGA?Y KIA ARCH XUẤT HIỆN VỚI MỘT VA?I CÂU CHUYỆN ĐẠI KHÁI NHƯ 0=(.............)=0 . HEHE BẠN SE? NGHI? NHƯ THẾ NA?O.
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chị em mắc cở hay sao nhỉ? Ủa mà Arch sao mà sướng vậy ha. Được một em kiss rồi chạy hả? Cảm giác này thật đặc biệt nha. Mình chưa được thưởng thức bao giờ à. Hi vọng....
  6. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tức là cô ta đã vẽ đường cho hươu chạy rồi, bây giờ thì đến lượt hươu chạy đi chứ. Với lại có lẽ cô ta định cho anh so sánh xem anh thích kiểu kiss nào hơn để tự lựa chọn cho mình một hình thức thích hợp. Tiến lên nào....
    có yêu thì nói rằng yêu
    không yêu thì nói một điều cho xong
    làm chi dở đục dở trong
    lờ đờ nước hến cho lòng tương tư​
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Ui. Vấn đề cực kì nan giải. Vấn đề thực sự là vấn đề. Nó không xảy ra theo cách bình thường. Nếu mình có hỏi lại thì cô ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Và nếu có xảy ra rồi thì cái chuyện đó nó cung là một phút cao hứng như kiểu mưa rào vậy, mưa chơi thôi. Chắc cô ta sẽ nghĩ mình rằng: "Nhóc con! Sao đến nông nỗi vậy. Chuyện gì qua cho nó qua đi. Chị như là cơn mưa rào ý. Mưa xong thì thôi, mưa chỗ khác. Em cứ ngồi đợi mưa thì đến bao giờ?" MÀ cô ta đâu biết mưa rào cũng làm cho ta ướt nhẹp, ướt hẳn hoi. Vô tình ta cảm lạnh, sướng sung gì đâu.
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Tớ khuyên chú ách chơ? hafy câfn thận với nhưfng ngươ?i hơn tuô?i
  9. xinhgainhatdonghoi_alone

    xinhgainhatdonghoi_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hảy hôn ng mình yêu ở 1 nơi thật lãng mạn để nhớ mãi ko quên
  10. hoaquynhft

    hoaquynhft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    có thật ko bạn, fải hội đủ 2 điều kiện nơi lãng mạn và fải người mình yêu mới được à
    Giả sử như arch thì được một ng bạn gái hun như rứa chắc cũng sẽ nhớ mãi không quên fải không các anh giai

Chia sẻ trang này