1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu gái

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi math0, 21/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tán gái cũng là một loại công phu. Mà công phu nào rồi cũng có những nguyên tắc giống nhau.
    Trước tiên, xem mục đích tán gái là gì: Để đùa giởn, để chinh phục hay để có được người yêu.
    Thôi trước hết nói đến có được người yêu theo đúng nghĩa của nó. Chiêu thức thì nhiều, phương pháp thì đa dạng nhưng ta cần phải nhớ rằng vô chiêu luôn thắng hữu chiêu. Vô chiêu là gì, là như Lệnh Hồ Xung một mình đâm mù 11 tên cao thủ mặc dù trong mình không có một chút khí lực gì. Nhưng ít ai để ý rằng không chỉ là kiếm thủ bậc nhất mà Lệnh Hồ còn là một sát (gái) thủ siêu hạng. Một trong những vô chiêu hay nhất của cha Lệnh Hồ là có thể đã thưong trái tim của Doanh Doanh ngay từ phút ban đầu. Doanh Doanh,một tiểu thư đài các, cao quí, xinh đẹp đến mức mà bất cứ một cao thủ nào nếu không được phép mà vô tình nhìn nàng thì đều tự nguyện móc mắt mình. Lệnh Hồ, một kẻ không có gì, tiền bạc không, tài năng không, vậy mà có thể chiếm được trái tim người đẹp. Có người hỏi tuyệt chiêu của Lệnh Hồ ở đâu mà khiến cho Doanh Doanh, một người không xem các nam nhân trên đời vào đâu lại si mê? Xin trả lời đó là chiêu khóc lóc, kể lể. Chỉ nghe Lệnh Hồ kể lại chuyện tình thể thảm của mình với tiểu muội Nhạc Linh san là tiểu thư Doanh Doanh bị hạ gục liền. Có người bảo tưởng gì chiêu này ta cũng biết rồi. Nhưng biết là một chuyện mà áp dụng đúng nơi, đúng người, đúng lúc là một chuyển khác. Lệnh Hồ chọn đúng Doanh Doanh là một tiểu thư trong trắng, chưa từng biết tình trường, yêu nhạc, lại đang thưởng thức phong cảnh bên hồ thơ mộng, đấy chính là thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Đó chính là các bí quyết của Vô chiêu. Thầy ta, bạn ta có thể dạy ta từng chiêu, từng chiêu ta đều học thuộc, nhưng tuỳ lúc, tuỳ thời mà dùng thì không ai dạy ta được cả. Mà chỉ do ta tự cảm nhận thôi.
    Tuy nhiên, kỳ tích ở chỗ là Lệnh Hồ có thể xuất chiêu tuỳ ý mà lại tán đổ cả một nicô tu tịnh từ nhỏ, không biết tinh trường là gì. Hãy xem xem, Lênh Hồ ra chiêu thế nào nhé: Lần đầu tiên Lệnh Hồ gặp Ni cô Nghi Lâm đang bị Đại đạo hái hoa Điền Bá Quang điểm huyệt. Liền lừa Bá Quang đi chỗ khác chơi. Sau đó quay lại, ra tay giải 2 huyệt Kiên trinh và Hoàn Khiêu đồng thời bóp nắn cho huyệt mạch lưu thông, mà quý vị nên nhớ là huyệt Hoàn Khiêu nằm ngay trên đùi. Tuy nhiên huyệt không giải được(chắc chắn là không giải được ). Sau đó, liền bồng Nghi Lâm vào bụi cỏ để trốn Bá Quang. Xuất chiêu như vậy thì làm sao mà Ni cô không gục ngã được cơ chứ. Ngay đến Điền Bá Quang, một cao thủ đạo hoa, cũng phải phục Lệnh Hồ.
    Chắc đến đây quí vị cũng tiếp thu được nội dung bài giảng hôm nay rồi phải không. Có thể mức độ tiếp thu của từng người khác nhau, và khía cạnh tiếp thu cũng khác nhau, xấu cũng được, tốt cũng được, math0 chỉ viết những điều mình nghĩ ra thôi. Mong rằng quí vị nên nhớ phần rút gọn: đó là Vô chiêu, và dành cho người mình yêu. Cũng hi vọng rằng quí vị sẽ tìm đọc truyện: Tiếu ngạo giang hồ- Kim Dung để hiểu rõ hơn bài giảng. (Một trong những truyện kiếm hiệp mà math0 thích nhất).
    Phần sau math0 sẽ trình bày phần cưa gái như cưa cây (Tán cho biết).
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tán gái cũng là một loại công phu. Mà công phu nào rồi cũng có những nguyên tắc giống nhau.
    Trước tiên, xem mục đích tán gái là gì: Để đùa giởn, để chinh phục hay để có được người yêu.
    Thôi trước hết nói đến có được người yêu theo đúng nghĩa của nó. Chiêu thức thì nhiều, phương pháp thì đa dạng nhưng ta cần phải nhớ rằng vô chiêu luôn thắng hữu chiêu. Vô chiêu là gì, là như Lệnh Hồ Xung một mình đâm mù 11 tên cao thủ mặc dù trong mình không có một chút khí lực gì. Nhưng ít ai để ý rằng không chỉ là kiếm thủ bậc nhất mà Lệnh Hồ còn là một sát (gái) thủ siêu hạng. Một trong những vô chiêu hay nhất của cha Lệnh Hồ là có thể đã thưong trái tim của Doanh Doanh ngay từ phút ban đầu. Doanh Doanh,một tiểu thư đài các, cao quí, xinh đẹp đến mức mà bất cứ một cao thủ nào nếu không được phép mà vô tình nhìn nàng thì đều tự nguyện móc mắt mình. Lệnh Hồ, một kẻ không có gì, tiền bạc không, tài năng không, vậy mà có thể chiếm được trái tim người đẹp. Có người hỏi tuyệt chiêu của Lệnh Hồ ở đâu mà khiến cho Doanh Doanh, một người không xem các nam nhân trên đời vào đâu lại si mê? Xin trả lời đó là chiêu khóc lóc, kể lể. Chỉ nghe Lệnh Hồ kể lại chuyện tình thể thảm của mình với tiểu muội Nhạc Linh san là tiểu thư Doanh Doanh bị hạ gục liền. Có người bảo tưởng gì chiêu này ta cũng biết rồi. Nhưng biết là một chuyện mà áp dụng đúng nơi, đúng người, đúng lúc là một chuyển khác. Lệnh Hồ chọn đúng Doanh Doanh là một tiểu thư trong trắng, chưa từng biết tình trường, yêu nhạc, lại đang thưởng thức phong cảnh bên hồ thơ mộng, đấy chính là thiên thời, địa lợi, nhân hoà. Đó chính là các bí quyết của Vô chiêu. Thầy ta, bạn ta có thể dạy ta từng chiêu, từng chiêu ta đều học thuộc, nhưng tuỳ lúc, tuỳ thời mà dùng thì không ai dạy ta được cả. Mà chỉ do ta tự cảm nhận thôi.
    Tuy nhiên, kỳ tích ở chỗ là Lệnh Hồ có thể xuất chiêu tuỳ ý mà lại tán đổ cả một nicô tu tịnh từ nhỏ, không biết tinh trường là gì. Hãy xem xem, Lênh Hồ ra chiêu thế nào nhé: Lần đầu tiên Lệnh Hồ gặp Ni cô Nghi Lâm đang bị Đại đạo hái hoa Điền Bá Quang điểm huyệt. Liền lừa Bá Quang đi chỗ khác chơi. Sau đó quay lại, ra tay giải 2 huyệt Kiên trinh và Hoàn Khiêu đồng thời bóp nắn cho huyệt mạch lưu thông, mà quý vị nên nhớ là huyệt Hoàn Khiêu nằm ngay trên đùi. Tuy nhiên huyệt không giải được(chắc chắn là không giải được ). Sau đó, liền bồng Nghi Lâm vào bụi cỏ để trốn Bá Quang. Xuất chiêu như vậy thì làm sao mà Ni cô không gục ngã được cơ chứ. Ngay đến Điền Bá Quang, một cao thủ đạo hoa, cũng phải phục Lệnh Hồ.
    Chắc đến đây quí vị cũng tiếp thu được nội dung bài giảng hôm nay rồi phải không. Có thể mức độ tiếp thu của từng người khác nhau, và khía cạnh tiếp thu cũng khác nhau, xấu cũng được, tốt cũng được, math0 chỉ viết những điều mình nghĩ ra thôi. Mong rằng quí vị nên nhớ phần rút gọn: đó là Vô chiêu, và dành cho người mình yêu. Cũng hi vọng rằng quí vị sẽ tìm đọc truyện: Tiếu ngạo giang hồ- Kim Dung để hiểu rõ hơn bài giảng. (Một trong những truyện kiếm hiệp mà math0 thích nhất).
    Phần sau math0 sẽ trình bày phần cưa gái như cưa cây (Tán cho biết).
  3. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Math0 đâu, tiếp tục đi chứ. Nhưng bác đưa kiếm hiệp vào in ít thôi. Bác đưa ví dụ thực tế nhiều nhiều 1 chút. Mà bác kêu aibolit đăng đàn đi.
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Math0 đâu, tiếp tục đi chứ. Nhưng bác đưa kiếm hiệp vào in ít thôi. Bác đưa ví dụ thực tế nhiều nhiều 1 chút. Mà bác kêu aibolit đăng đàn đi.
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    e hèm Goal nói đúng đấy. Bác sỹ Abolit đâu rồi. Bác không thích trình bày phần tâm lý con gái vì ngại em 19 thì bác trình bày phần sinh lý cũng được. Để thành công thì phải biết người biết ta, mà cái gì cũng biết thì mới chắc ăn được. Bác cứ mạnh dạn post lên cho anh em tham khảo đi. Cỗ vũ bác Abo nào .
    Có một người cũng muốn tham gia nhưng vì e thẹn nên không dám đứng lớp, các học viên tò mò lắm phải không hãy vào đây xem bài giảng đầy thực tế, sinh động của em ... nhé:
    http://www.ttvnol.com/quangbinh/385794/trang-2.ttvn
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    e hèm Goal nói đúng đấy. Bác sỹ Abolit đâu rồi. Bác không thích trình bày phần tâm lý con gái vì ngại em 19 thì bác trình bày phần sinh lý cũng được. Để thành công thì phải biết người biết ta, mà cái gì cũng biết thì mới chắc ăn được. Bác cứ mạnh dạn post lên cho anh em tham khảo đi. Cỗ vũ bác Abo nào .
    Có một người cũng muốn tham gia nhưng vì e thẹn nên không dám đứng lớp, các học viên tò mò lắm phải không hãy vào đây xem bài giảng đầy thực tế, sinh động của em ... nhé:
    http://www.ttvnol.com/quangbinh/385794/trang-2.ttvn
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, sau khi math0 trình diễn phần I, thì em TH, tác giả một bài giảng không chính thức, khen một câu rất độc chiêu: Bài giảng của anh hay, nhưng hay ở điểm dấu dốt. Hỏi sao lại dấu dốt. Trả lời vì không có ví dụ thực tế. Ừ thì ví dụ thực tế:
    (1)(Nàng thì đang tự kể xấu mình để làm duyên, chàng thì đang cố nịnh nàng thế nên ... hê hê )
    Nàng: Nhưng mà anh chẳng biết đâu nha.
    Chàng: Anh biết chứ
    Nàng: Em còn nhiều trò hâm hơn nữa cơ
    Chàng: Ừ em yêu, anh biết mà
    Nàng: ???
    (2) (Chàng đang show cho nàng mấy cái ảnh của nàng mà chàng đưa vào làm wallpaper cho PC)
    Nàng: Úi ko thích cái ảnh này đâu
    Chàng: Sao em yêu?
    Nàng: Trông ảnh này em xấu như con khỉ ý, không thích
    Chàng: Ôi sao lại nói thế, khỉ làm sao mà bằng em yêu của anh được nào
    Nàng: ???
    (3)Nam: Ấy học tiến sĩ thật hả?
    Nữ: uh
    Nam: Khiếp...
    Nữ : !?
    Nam: thế lại thấy người sang bắt quàng làm họ rồi...
    Nữ: hehehe
    Nữ: hay nho
    Nữ: Tien sy = khiep??
    Nam: thì hãi chứ sao...
    Nam: bây giờ thấy ngoài đường một tiến sĩ
    Nữ: hehe
    Nam: phải kính nhi viễn chi
    Nữ: vui nho
    Nam: huống hồ lại được chat cùng
    Nam: khong
    Nam: nghiem tuc day
    Nữ: Tien sy bi gio = lo*.n con
    Nam: he he
    Nữ: cha la gi ca
    Nữ: hehe
    Nam: mình nín cười không được...
    Nữ: hi hi
    Nam: lợn con nói thế...
    Nữ: hihi
    Nam: chứ cũng phải biết nướng biết quay thì mới ngon, chứ không thì không thưởng thức nổi...
    Nữ: choáng....
    (4)Nữ (hỏi nam tên Huế): Huế ơi...(định nói là: Huế ơi cho hỏi cái này..)
    Nam: ...quê mẹ của ta ơi...
    Nữ: hihi.
    Các bạn nghĩ sao về bài này??? Các bạn có nhớ tên của bài giảng hôm nay không??? Xin thưa là Kưa gái như kưa cây
  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, sau khi math0 trình diễn phần I, thì em TH, tác giả một bài giảng không chính thức, khen một câu rất độc chiêu: Bài giảng của anh hay, nhưng hay ở điểm dấu dốt. Hỏi sao lại dấu dốt. Trả lời vì không có ví dụ thực tế. Ừ thì ví dụ thực tế:
    (1)(Nàng thì đang tự kể xấu mình để làm duyên, chàng thì đang cố nịnh nàng thế nên ... hê hê )
    Nàng: Nhưng mà anh chẳng biết đâu nha.
    Chàng: Anh biết chứ
    Nàng: Em còn nhiều trò hâm hơn nữa cơ
    Chàng: Ừ em yêu, anh biết mà
    Nàng: ???
    (2) (Chàng đang show cho nàng mấy cái ảnh của nàng mà chàng đưa vào làm wallpaper cho PC)
    Nàng: Úi ko thích cái ảnh này đâu
    Chàng: Sao em yêu?
    Nàng: Trông ảnh này em xấu như con khỉ ý, không thích
    Chàng: Ôi sao lại nói thế, khỉ làm sao mà bằng em yêu của anh được nào
    Nàng: ???
    (3)Nam: Ấy học tiến sĩ thật hả?
    Nữ: uh
    Nam: Khiếp...
    Nữ : !?
    Nam: thế lại thấy người sang bắt quàng làm họ rồi...
    Nữ: hehehe
    Nữ: hay nho
    Nữ: Tien sy = khiep??
    Nam: thì hãi chứ sao...
    Nam: bây giờ thấy ngoài đường một tiến sĩ
    Nữ: hehe
    Nam: phải kính nhi viễn chi
    Nữ: vui nho
    Nam: huống hồ lại được chat cùng
    Nam: khong
    Nam: nghiem tuc day
    Nữ: Tien sy bi gio = lo*.n con
    Nam: he he
    Nữ: cha la gi ca
    Nữ: hehe
    Nam: mình nín cười không được...
    Nữ: hi hi
    Nam: lợn con nói thế...
    Nữ: hihi
    Nam: chứ cũng phải biết nướng biết quay thì mới ngon, chứ không thì không thưởng thức nổi...
    Nữ: choáng....
    (4)Nữ (hỏi nam tên Huế): Huế ơi...(định nói là: Huế ơi cho hỏi cái này..)
    Nam: ...quê mẹ của ta ơi...
    Nữ: hihi.
    Các bạn nghĩ sao về bài này??? Các bạn có nhớ tên của bài giảng hôm nay không??? Xin thưa là Kưa gái như kưa cây
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    trùi, đọc đi đọc lại cuối cùng hổng gút ga được cái gì hết
  10. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    trùi, đọc đi đọc lại cuối cùng hổng gút ga được cái gì hết

Chia sẻ trang này