1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cau lac bo nhung nguoi yeu thich Nghe Thuat thu 7

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi die_hard, 29/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truilui

    truilui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đi xem phim Ghost Rider, phim này xem cũng đc, mục đích là giải trí thôi. Vô tình gặp Hưng cũng đi xem hehhêhh. Thông báo với bà con, theo lịch thì thứ 6 này Cinebox sẽ chiếu phim "Night at the museum", bộ film mà chúng ta đã mong đợi từ lâu. Do đó những người mê film sẽ tổ chức buổi đi xem phim đấy, Ai có hứng thú thì tham gia nhé
    - Thời gian và địa điểm : 19pm ngày thứ 3 ngày 10/4 tại Cinebox Hòa Bình ( Rạp Hòa Bình) . Hi vọng mọi người sẽ hưởng ứng
    P.S : Vì xuất chiếu là 19h10 as usual nên mong mọi người đừng chơi giờ dây thun.
  3. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0

    trùi.đi xem film àh,cho mình đăng kí 1vé nhá
  4. die_hard

    die_hard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    sorry moi vi co su nham lan ,nen DH da di xe truoc phim nay roi ,noi chung bo phim cung hay hai huoc .tinh giai tri cao .dang dong tien lam...chuc moi nguoi xem vui ve
  5. silveriver

    silveriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa đi xem phim này về. Rạp đông nghịt. Phim đúng là hài hước, đáng xem lắm. Các bạn nhanh chân đi xem đi ;)
  6. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    chà,fải nói thế nào nhỉ? film hay và vui wá chừng, mọi người xem mà vỗ tay ầm ầm, lâu rồi mới thấy rạp chiếu film đông vui như thế.
  7. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    và film mà mình mong đợi tiếp theo là Spider man 3, nghe nói sẽ chiếu vào mùa hè này. mình đã xem đoạn chiếu thử rồi,theo mình chắc chắn là hay ko thua gì 2 phần đầu
  8. die_hard

    die_hard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta noi cai gi cang dai cang do ,hi vong phim nay la ngoai le ,vi xem phan 2 thay no hoi nhat nhat roi ...
  9. die_hard

    die_hard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Trong khi cho doi moi nguoi thu xem phim nay di
    [​IMG]
    Trong khi nhiều nước trên thế giới đã đạt được rất nhiều thành tựu vượt bậc về mọi mặt thì châu Phi vẫn còn là một vùng đất hoang sơ với biết bao điều kì bí chưa được khám phá. Tại đất nước Bu-run-đi xa xôi, có một vùng đầm lầy được mệnh danh là ?olãnh địa tử thần?. Có người cho rằng tử thần là một con cá sấu khổng lồ dài gần chục mét, người khác lại nói đó là 1 con thủy quái khát máu...Nhưng có một điều chắc chắn rằng 300 sinh mạng của người dân vô tội đã bị cướp đi và con số này ngày càng tăng khi "tử thần" vẫn còn nhởn nhơ trong vùng đầm lầy sâu thẳm? Một nhóm làm chương trình truyền hình Mỹ được giao nhiệm vụ đến Bu-run-đi để tìm ra chân tướng của sự việc?
    Nhóm làm phim càng đi sâu vào vùng đất hoang sơ đáng sợ này, họ càng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm mà đôi khi tính mạng chỉ biết giao phó cho số phận. Tuy không thể thực hiện được mục tiêu ban đầu, nhưng cuối cùng họ đã nhận ra được nhiều điều có ý nghĩa và rất quan trọng với nghề nghiệp của mình khi chứng kiến cảnh súng đạn, chết chóc, nạn đói... mà nhân dân châu Phi đang phải gánh chịu. Hiện thực ấy được phản ánh sinh động qua thực trạng ở hai nước Bu-run-đi và Ru-an-đa.
    Trong khi đi tìm hiểu về vùng đất và con cá sấu Gustave khổng lồ, nhóm làm phim gặp được một vị thầy pháp, và họ cảm nhận được cái linh thiêng huyền bí hiện diện trong từng làn nước, thớ đất nơi đây. Đến phần cuối của phim, mọi người nhận ra rằng con quái vật đáng sợ chẳng phải ngẫu nhiên lại trở thành sát thủ: không phải vì ma quỷ, thần linh, cũng không phải vì thiên nhiên khắc nghiệt, mà chính vì con người.
    Bối cảnh trong phim là châu Phi (mà cụ thể là Bu-run-đi và Ru-an-da) đang chìm trong nội chiến và tội ác diệt chủng ghê gớm. Những xác chết bị quăng xuống nước, trôi nổi, trở thành mồi ngon của con cá sấu; số xác chết ấy nhiều đến mức sự thèm khát thịt sống của con cá sấu đã vượt ra ngoài phạm vi của một con cá sấu bình thường. Và đến lúc con người trở thành nạn nhân. Hóa ra, bi kịch đớn đau như mất người thân lại có nguồn cơn từ sự thèm khát máu thịt của chính những con người man rợ, giết hại đồng loại của mình. Có thể hiểu cá sấu Gustave chỉ là đại diện, may thay chỉ có một mình nó. Đúng như lời vị thầy pháp trong ngôi làng đã nói, tất cả đều là lỗi của con người chúng ta, tất cả sẽ tìm đến cái chết. Cái chết nếu không phải vì con cá sấu hung bạo thì cũng vì sự chém giết lẫn nhau, sự ham hố quyền lực, những si mê man rợ. Tất cả những điều đó đã dẫn đến tội ác tột cùng - nạn diệt chủng.
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    nghe báo chí khen wá, tối wa mình cũng bon chen đi xem film "Dòng máu anh hùng",nói thế nào nhỉ, theo mình thì so với các bộ film VN thì fải nói là film này có nhiều bước đột fá: góc máy và cảnh quay đẹp,âm thanh ***g trong film tốt ( nhất là âm thanh lúc đấm đá,tạo cho người xem có cảm giác họ đánh nhau rất mạnh,rất thực ),các màn đánh nhau rất hay,rất đẹp ( ít ra là đẹp nhất từ trước tới h so với film VN) mình ấn tượng nhất là mấy cảnh mà Johnny Trí Nguyễn bay lên xoay người đá, rất đẹp mắt ,Ngô Thanh vân thì là dân múa nên đánh nhau cũng wá điệu nghệ,và cô nàng còn có 1cái tiến bộ nữa là diễn khá tốt,nói lời thoại rất rõ ràng.(sau khi này hình như cô nổi tiếng hơn,đc mời chụp ảnh cho các tạp chí nhiều hơn,gì đâu mà báo nào cũng thấy ảnh bìa là NTV cả)
    nhưng cũng còn những hạn chế cũng như hạt sạn như là: vì Trí Nguyễn và anh diễn viên đóng vai fản diện là việt kiều Mỹ nên giọng của họ hơi lơ lớ khó nghe, màn bắn súng còn hơi lộn xộn khó nhìn thấy rõ ai bắn ai,rồi chưa nói người đẹp Ngô Thanh Vân mặc dù bị đánh bị tra tấn wá trời mà ko hề thấy 1vết thương nào trên người cả ( từ đầu tới cuối thấy cô nàng xinh đẹp và sạch sẽ như hoa).và cuối cùng là nội dung film cũng bình thường thôi, như bạn mình sau khi xem film cũng nhận xét là film này chỉ có thể gọi là film hành động đơn thuần thôi, nội dung film ko có chiều sâu.mà mình còn 1cái nhận xét nữa là sao mình nhân vật chính dễ hoàn lương wá vậy...
    anyway đây chỉ là 1vài nhận xét cá nhân,tuỳ người xem có cảm nhận và khen chê khác,nhưng mà nói chung film này thì cũng ok
    Được phuong_nhat_quynh sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 01/05/2007

Chia sẻ trang này