1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu thích thơ Đường

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Aozola, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Cô giang tịch mịch vô nhân vấn
    Duy hữu ngư ông thức đắc tình
    (sưu tầm )
    Bên sông vắng vẻ một mình
    Có ông ngư phủ biết tình mà thôi
    (ca dao)
  2. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Tưởng nhớ chiều thu mưa nhẹ bay
    Phất phơ cuối ngày một dải mây
    Thương ai để nỗi hồn thu lại
    Một khoảng lặng không lạnh bàn tay
  3. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Nàng thơ
    Xướng họa Đường thi khó đủ bề
    Vậy mà biết chút cũng đam mê
    Người già đa số chừng xem khoái
    Lớp trẻ phần đông ý muốn chê ?
    Đắc ý , nức lòng cười hả hả
    Bí từ , đau ruột giãy tê tê
    Nàng Thơ sánh tợ dao hai lưỡi
    Thích thú thường thay thành thảm thê !
    Bạch Hạt
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
    Được Aozola sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 23/08/2003
  4. viethangybvn

    viethangybvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác. Thật tiếc là hôm nay mới biết đến box này để vào chơi thì thấy nó đã bị bỏ hoang lâu ngày mất rồi. Em chẳng có sức để làm người trồng lại cái vườn thơ Đường này, chỉ mong dọn cái mạng nhện đi dể các bác quay lại post bài cho em được thưởng thức thơ và lời bình.
    To bác Aozola : Em cũng đang ở trên đất Nhật đây bác ạ. Mặc dù chưa yêu thơ Đường đến cuồng điên nhưng cũng mong có dịp được bàn luận chút thơ Đương với bác.

Chia sẻ trang này