1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ "NHỮNG NGƯỜI YÊU THƠ" đây! ai tham gia nao`!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi minhphuong82, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuong82

    minhphuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    ĐỢI ANH
    ( tác giả : HOÀI THƯ)
    -----------------------------------------

    đợi anh
    bất cứ nơi nào
    miễn là anh đến
    miễn là anh yêu
    miễn là đừng quá xa xăm
    miễn là anh sống
    miễn là yêu nhau
    chừng nào con` đó yêu thương
    tình em vẫn trọn con tim ấm nồng
    đợi anh bên ánh lửa hồng
    đợi anh bên trái tim còn trinh nguyên
    đợi anh
    bất cứ nơi nào
    miễn là anh đến
    miễn là anh yêu
    miễn là đừng quá xa xăm
    miễn là anh sống
    miễn là yêu nhau
    anh ạ
    đừng đợi mưa sa
    chọn em
    hãy đến chọn em
    .....liệu anh có nhận ra người yêu anh?
    size=4 blue
  2. NoloveNoheat

    NoloveNoheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2001
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hi hi, thơ với thẩn ...
    Được nolovenoheat sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 30/10/2003
  3. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0

    hôm nay thó được acc chùa
    nhảy lên đây tí a dua cùng làng
    nhâm nhi ít rượu mơ màng

    ... tủm ...
    bỗng nhìn tấm thiếp chợt choàng tỉnh say
    duyên em chẳng thể đổi thay?
    để ta ôm mãi duyên này riêng ta
    biển trời mù mịt bao la
    cứ trôi theo sóng biết là về đâu
    lòng không gợn chút lo âu
    mà sao trời đất một mầu giá băng
    ngẩng lên lại chợt thấy trăng
    nâng ly kính cẩn chị Hằng thâu đêm
    giấc mơ lại tới ... thật êm
    sang sau tinh mộng ... cái đêm đáng cười!
    hi hi, thôi, để tôi post hộ cậu bài này, đọc xong đi nhậu tiếp nhé :D
    onlyloveu
  4. Winter82

    Winter82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lời của mắt
    Phút biết anh la phút gặp mắt anh nhìn
    Phút hiểu anh cũng là phút ấy
    Vi giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều
    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
    Cho em hỏi một lời "sao anh cứ nhìn em?"
  5. xautrai_nhangheo

    xautrai_nhangheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trăng xẻ nửa như vầng trăng khuyết,
    Xa em rồi anh mới biết nhớ nhung,
    Đi bên nhau mà lòng không dám ngỏ,
    Để bây giờ ôm ấp nỗi nhớ thương,
    tôi vẫn mang trong tim một hình bóng...!!!
  6. xautrai_nhangheo

    xautrai_nhangheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh đến như ngày đến
    Em đợi từng phút giây
    Từng phút từng phút trể
    Kim giờ không thèm quay
    Càng gần khi gặp gỡ
    Thời gian càng chậm thêm
    Ðêm dài bao trăn trở
    Dằng dặc bao nỗi niềm
    Quyển vở trên bàn đợi
    Em cất lên giá rồi
    Làm sao mà học nỗi
    Khi chiều như ngừng trôi
    Gió len qua song cửa
    Kẽ khàng tấm rèm bay
    Kẽ khàng không chịu nỗi
    Thà gió đừng vào đây.
    Những sớm chiềm trể nải
    Chưa từng thấy bao giờ
    Nắng cũng không thèm nắng
    Mưa cũng chẳng thèm mưa.
    Trời mùa thu xanh mướt
    Sông mua thu lững lờ
    Ở bên ngoài lớp học
    Con nhện vàng chăng tơ.
    tôi vẫn mang trong tim một hình bóng...!!!
  7. xautrai_nhangheo

    xautrai_nhangheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh thắp lên ngọn đèn dầu
    Ðêm nay như thể đêm đầu thiếu em
    Ánh đèn sáng hắt vào đêm
    Lòng anh dồn hết phương em nghĩa gì ?
    Người đâu gặp gỡ làm chi
    Lời thương để ngỏ đã đi để sầu
    Anh nào muốn nhớ em đâu
    Sao không thể viết một câu hững hờ ? ...
    Ngủ, anh không dám vì lo
    Lỡ em ở giữa giấc mơ không về
    Lỡ buồn quá giữa cơn mê
    Anh hôn không phải em thì sẽ sao ?
    Dầu hao, đêm cũng dần hao,
    Cô đơn chẳng vợi chút nao, cứ đầy
    Ôi bao pho sách to dày
    Không che khuất nổi thanh gầy dáng em...
    tôi vẫn mang trong tim một hình bóng...!!!
  8. xautrai_nhangheo

    xautrai_nhangheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách người yêu ta phụ bạc
    hay tự trách mình không đáng để họ yêu
    đừng van xin khi tình yêu đã mất
    Hãy cúi đầu chập nhận sự ly tan
    Tuy xa nhau anh có khô đau nhiều
    Nhưng không vì vậy mà anh mù quáng
    Anh không thể van xin em tình cảm
    để rồi em giết chết tình anh...

    tôi vẫn mang trong tim một hình bóng...!!!
  9. xautrai_nhangheo

    xautrai_nhangheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau ,em cười hơ hơ .
    Để anh thương nhớ bơ phờ năm canh
    Em như chim chích đậu cành
    Anh ném một phát chềnh ềnh bụng ngay
    Tình mình như thể tàu bay
    Khi thương khi nhớ khi ....loay hoay buồn
    Yêu thì em cứ nói luôn
    Cớ chi em phải làm buồn lòng anh
    Em như nho mộng trên cành
    Anh làm cáo nhỏ .....vít cành rung cây

    tôi vẫn mang trong tim một hình bóng...!!!
  10. xautrai_nhangheo

    xautrai_nhangheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày chợt em vắng bóng
    Anh lang thang trên net đi tìm
    Em ở đâu cho anh chút hy vọng
    Đợi em về anh khỏi ngóng trông
    **********
    "...Giữa chúng mình là khoảng trống hư vô
    Hai đứa biết chẳng thể nào xoá được
    Dù hiểu nhau trăm lần hơn thể
    Nhưng mỗi ngày ta một xa nhau..."
    tôi vẫn mang trong tim một hình bóng...!!!

Chia sẻ trang này