1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu thơ, những bài thơ hay

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ngo_quynh_van_new, 08/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hehhe ai lại nói thẳng như thía bao giờ hử bé , để cho các chú ý sĩ một tẹo chứ
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thêm một topic nữa em lại xin phép lôi lên, cho mọi nguời đọc, xem hồi trước box ta như thế nào nhé

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tui xin giới thiệu một topic thơ tình nhé : http://www.ttvnol.com/forum/t_116138
    Giờ xin góp vui nè :
    " khi nào chó sủa bằng tai
    Gà kêu bằng mắt anh về với em
    Khi nào gió thổi mùa đông ( Gió mùa đông là gió mùa đông bắc đó )
    Bắt đầu từ nước bạn Lào thổi xang
    Thì anh sẽ đến nhà nàng
    Xin phép bố mẹ anh làm chồng em "
    ThanhAla
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thấy nàng mà cứ... "giả đò" !
    Là đang nghĩ tới... bún bò, bún riêu !?
    Khi mà biết nói tiếng... "iu" !!!
    Thì cũng là lúc... "lửa thiêu túi chàng" !?
    Mỗi lần mấy nàng làm tàng !!
    Ðôi mắt... "viên đạn", tay mang... guốc "cùi" ?!
    Dzăm gã sẽ phải gặp xui !
    Hậu quả đáng tiếc là màu... "tương" rơi !?
    Giờ học mà thấy thảnh thơi
    Là đang mơ mộng "quên đời", nghĩ suy :
    "Chiều này mình sẽ xơi gì ?
    Quán nào cho tiện, không thì túi... "khô"
    Trong tiết, bóng dáng "nhấp nhô"
    Xoài, me, mận, cóc : một "lô" dưới bàn
    Ngày nghỉ, được cớ... "lang thang"
    Xì-po xịt khói hai hàng... "ngao du"
    Ðôi mắt có vẻ "ngục tù"
    Là do "chống gậy", rơi hàng lệ... khô
    Dzung nhan dzô lớp... mơ hồ
    Phim bộ chục cuốn : nàng... "thồ" tối qua . (
    ThanhAla
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Thêm bài nữa nè :
    NẾU BIẾT NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG
    ANH VỀ HỌC LẤY ÍT VÕ CÔNG
    LÊN CHÙA HỌC VÕ LIÊN HOÀN CƯỚC
    ĐÁNH ĐÁ ĐÍT CHỒNG EM ĐÊM ĐỘNG PHÒNG
    NẾU BIẾT NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG
    ANH VỀ MỔ BỤNG THẾ LÀ XONG
    TIM GAN PHÈO PHỔI NHƯÒNG EM HẾT
    ĐỂ ĐÊM TÂN HÔN NẤU CHÁO LÒNG
    NẾU BIẾT NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG
    ANH VỀ UÓNG CẠN NƯỚC HẠ LONG
    ĐỂ PHÀ CƯỚI KHÔNG SANG ĐƯỢC
    ĐỂ KẺ SANG NGANG KHỎI LẤY CHỒNG
    Tất cả những girl hạ long nào muốn láy chồng nơi khác đến xin phép anh nhé .
    ThanhAla
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc của Tớ đây !!!!!!
    ------------------------------------
    Tớ đếch là thợ lò
    Tớ sinh trên đất mỏ
    Tớ đếch là thợ lò
    Tớ đếch cần đào mỏ
    Quê tớ ở Quảng Ninh
    Vùng than giàu và đẹp
    Quê tớ có nhiều than
    Gạt đất là sẽ thấy
    Quê tớ có Hạ long
    Đẹp như trong tranh ấy
    Hạ long nhiều **** (hang)
    Mà động nào cũng đẹp
    Này Bồ Nông, Trinh nữ
    Này là động Thiên Cung
    Đẹp như trong tiên cảnh
    Quê tớ có Tuần Châu
    Hòn đảo đầy thơ mộng
    Nào chợ quê náo nhiệt
    Nào cá voi cá heo
    Nào nhà thuyền nhà nổi
    ăn chơi thật dữ dội
    Chẳng kém ở nơi đâu
    Cũng thật là hoành tráng
    Quê tớ nhiều nhà hàng
    Nhiều matxa máy lạnh
    Đủ dịch vụ vui chơi
    Cũng cafe ca nhạc
    Cũng sàn nhảy nhà hàng
    Cũng đầy nơi để nhậu
    Cũng đầy bọn bậu xậu
    Cũng đầy đứa dở hơi
    Cũng thích chơi khác người
    Cũng mắt xanh mỏ đỏ
    Cũng đếch kém nơi đâu
    Quê tớ nhiều anh tài
    Cũng đua xe đánh võng
    Cũng nghiện hút xì ke
    Và đầy thằng chết uổng
    Quê tớ đầy thiết nữ
    Xinh như là tiên xa
    Và cũng đầy các bà
    Tóc vàng hoe sành điệu
    Quê tớ như thế đó
    Mời các bạn ghé chơi
    Bạn sẽ thấy đã đời
    Vì toàn người mếm khách ........
    Hương Soái !
  7. quoc_hung81

    quoc_hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em là ai cô gái hay nàng tiên?
    Em là tiên? Tiên nâu thì có.
    Đọc thơ anh xin em đừng nhăn nhó.
    Bởi vì anh chỉ nói thật lòng mình.
    Quỳnh Vân ơi nếu em thật không xinh.
    Thì hãy bằng lòng những gì mình có.
    Muốn thành tiên làm gì cho khổ.
    Vì làm tiên em chẳng được yêu.
    Còn nếu xinh thì chớ vội tự kiêu.
    Vì người yêu anh xinh hơn em nhiều lắm.
    Không loằng ngoằng anh xin nói thẳng.
    Này Quỳnh Vân hãy nhận tội đi!
    hung dep trai
  8. quoc_hung81

    quoc_hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi em Vân lấy đâu ra mà lắm thơ kiểu đó thế?
    hung dep trai
  9. quoc_hung81

    quoc_hung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày ngắm vuốt, buôn dưa.
    Thấy trai thì mắt đong đưa như thế này này.
    Tất tật con gái ngày nay.
    Đứa nào cũng vụng, chẳng hay tí nào.
    Ra đường mặt vác lên cao.
    Trong khi xấu ẹ, chẳng ma nào thèm yêu.
    hung dep trai
  10. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Anh là ai hỡi hoàng tử ......"đáng yêu" !!!
    Chưa gặp nhau sao đã dám nói liều
    Bởi em xinh nên tất lẽ tự kiêu
    Đừng đem tôi so sánh với người yêu
    anh . Ko thấy là quá khập khiễng ?
    Nhìn tôi ,người yêu anh chết điếng
    Bởi tôi còn xinh đẹp hơn tiên.
    Thế nên chớ ăn nói luyên thuyên
    Nếu có duyên thì anh hỡi_bạn hiền
    Ngày sang xuân mình cùng nhau nói chuyện ( sau tết ấy )

Chia sẻ trang này