1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu thơ, những bài thơ hay

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ngo_quynh_van_new, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAPSTAN

    CAPSTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    tiền ko có
    tình ko có
    ngồi trong xó
    nhục như một con chó
    Cho anh phát súng tim anh nát
    Nhưng anh tin số phận anh còn
    Chiếc áo phong suơng tặng anh nhé
    Nặng ân tình son phấn anh cho
    Con anh phá sản tại anh ngu...
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    choáng, miễn bình luận, bởi vì những câu thơ trên quá hay rồi, không còn bình luận gì được nữa

    I love H

  3. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    " Nếu một mai em về tay kẻ khác
    Anh gạt lệ cho nước mắt đừng dơi
    nếu một mai chúng mình chia 2 ngả
    Anh gật đầu định mệnh phải không em ? "
    ---------------------------------------------------------------
    Khi anh đi không người đưa tiễn
    Khi anh về bẩy tám người khiêng
    Chiếc xe tang từ từ lăn bánh
    Dưa anh về nghĩa địa bình an
    NguyễnTrung
  4. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, buổi anh về ​
    Có thể nào không ghé lại thăm em
    Hà Nội mùa này chắc trời đang lạnh
    Có thể nào quên con đường hoa sứ trắng
    Rất dịu dàng,
    rất Hà Nội phải không em...
    Khu Thành Công, ngàn ô cửa sáng đèn
    Buổi chia tay có gió mùa Đông Bắc
    Anh ra về, con tàu đi... xa lắc
    Để lại một trời xanh biếc nước Hồ Gươm.
    Để lại một thời gian khổ, yêu thương
    Đi dép tổ ong, ăn hàng cơm bụi
    Để lại ngọn đèn đêm tỏa sáng
    Trang giấy lung linh có bè bạn, có mình
    Phần nào của em, phần nào của anh
    Ôi Hà Nội, có thể nào chia nửa
    Anh để lại cho em tất cả
    Như một niềm tin, một lời hẹn với lòng
    Nhà cao tầng và phố mới mênh mông
    Hà Nội trong anh vẫn dịu dàng hoa sứ
    Vẫn cô gái tiễn anh đêm đầy gió
    Vẫn mầu xanh kỳ lạ của nước, trời
    Anh đang về, anh đang về em ơi!
    Với Hà Nội, với tim mình, nỗi nhớ
    Anh hồi hộp đếm từng cây số
    Như đếm từng cây số buổi chia tay...
    Hương Soái !
  5. Pokemon_dt

    Pokemon_dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thu đi để lại lá vàng[
    Em đi để lại cho chàng ...thằng cu !
    Thằng cu đâu phải con anh
    Con ông hàng xóm anh đừng có mơ
    Thế giới công nghê phần mềm trong tầm tay bạn chỉ cần một Click http://aptechgroup.svvn.net
    Pokemon_dt !!!

Chia sẻ trang này