1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu thơ, những bài thơ hay

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ngo_quynh_van_new, 08/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em sẽ cố gắng , nhưng mà anh đừng để ...vợ anh đọc được nha !
  2. VIETCOM

    VIETCOM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Anh đã bảo là hôm đám cưới Anh Em sẽ là cô dâu cơ mà yên tâm đi !
  3. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh chấp nhận lên chùa với em, ngày cơm chay, đêm về tụng kinh niệm phật ...thì em mới dám theo anh ...suốt đời !
  4. tuantien2

    tuantien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    oi ........oi.....moi nguoi lam tho khung khiet qua.......!
    tuan2
  5. BigBang

    BigBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Híc, đấy là thơ con cóc của cháu Vân là thơ của học sinh, sinh viên. Còn thơ con cóc của chú là thơ dành cho người lớn. Đừng cấm chú nhé, cho chú tham gia với hi hi:
    Cơn ác mộng
    Nhậu với bạn bè đã tây tây
    Tưởng rằng nằm xuống sẽ ngủ ngay
    Ai ngờ rượu kia đưa chân bước
    Nó đẩy ta vào chốn rừng cây
    Lảo đảo lê chân bước say say
    Uả, sao ta lại ngã thế này ?
    Chân tay mềm nhũn không dậy được
    Thôi thì đành vậy cứ nằm đây
    Bỗng vang tiếng tru trong rừng cây
    Chó sói kéo ra cả một bầy
    Con to tướng nhất nhảy chồm lại
    Liếm láp từ đầu xuống chân tay
    Hoảng hốt làm tỉnh cả cơn say
    Sao mình nằm ở nhà thế này ?
    Lũ con vây kín xung quanh đó
    Vợ lau mặt ta bằng khăn tay

    I CAN SEE THE BIGBANG IN YOUR HEART, IN YOUR SOUL
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi bác, bác này cũng lắm vẹo nhỉ, he he he,


    Cuộc đời này sợ nhất là chết mà không hiểu tại sao mình lại chết.


  7. THE_HIEN_new

    THE_HIEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Bác BigBang đi chôm thơ giỏi nhẩy .
    Em cũng đóng góp tý chút nè:
    Chim khôn chim ngẩng cao đầu
    **** khôn **** đậu lên đầu của chim

    Ai mà hiểu lung tung nội dung thì có lỗi lớn với tác giả (không phải em )đó nghe.

    Hi Hi
  8. BigBang

    BigBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2001
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Híc đã thế thì đầu độc mọi người luôn:
    Vịnh con lợn thiến
    Bây giờ sống cũng bầng không
    Thôi rồi cái kiếp làm chồng ,làm cha
    Cho dù có sống tới già
    Cho dù béo tốt cũng là công toi
    Bây giờ pháo đã tịt ngòi
    Gia tài còn lại .....một vòi nước trong
    Híc, miễn bình luận nhé...

    I CAN SEE THE BIGBANG IN YOUR HEART, IN YOUR SOUL
  9. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha......Các bác Box này vui tính nhểy

    KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO !!!
    HÃY ĐỂ CHO TÔI YÊN !!!
  10. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    cho em góp vui 1 bài nhé
    NẾU BIẾT NGÀY MAI EM LẤY CHỒNG
    ANH VỀ CẮT***** THẢ TRÔI SÔNG
    NGỒI NHÌN ĐÀN CÁ TRANH NHAU ĐỚP
    HỎI LÚC THEO CHỒNG EM BIẾT KHÔNG
    giang[/size=12}

Chia sẻ trang này