1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những người yêu TRIẾT HỌC

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi neulanguoikhac, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetlantram

    vetlantram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    còn đâu nữa mà liên với hiệp hả bác...
  2. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi có bạn nào có các tác phẩm của giáo sư Francos Julien và triết gia Mỹ Ralph Waldo Emerson thì liên hệ với mình nhé !!!
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Liên hệ để làm gì?
  4. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tạp chí mà bác nói đã là quá khứ, nên việc trùng tên cũng không sao cả. Không hiểu sao tôi kết cái tên ấy. Có lẽ do cảm tình với tạp chí Tư Tưởng của Pháp chăng.
  5. thtd06

    thtd06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  6. thtd06

    thtd06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  7. thtd06

    thtd06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
  8. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Tại sao chúng ta, những người yêu Triết học lại không offline đi cafe ở đâu đó để giao lưu, làm quen kết bạn nhỉ? Biết đâu tạp chí tư tưởng sẽ ra đời từ đó?
  9. cccvn

    cccvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, xin nhờ các cậu triết học giải thích dùm:
    Vật chất quyết định ý thức.
    Vậy thì, tôi cầm cái cốc thuỷ tinh trên tay, nếu tôi giữ lại Cốc vẵn là Cốc, nếu tôi buông tay, Cốc sẽ kg còn là Cốc. vậy ai quyết định ai đấy
  10. thtd06

    thtd06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ối giời,quá dễ!
    Vật chất trong câu"vật chất quyết định ý thức" chính là thân thể bạn, nơi đựng ý thức buông tay.Sự tồn tại thân thể là có trước và quyết định sự tồn tại ý thức của bạn!!!
    cái cốc là vc bên ngoài chỉ có ảnh hưởng tới yt của bạn thôi ,ko quyết định sự tồn tại yt của bạn được.
    Mở rộng một chút:
    so sánh vai trò ảnh hưởng của vc và yt đều là bên ngoài 1 con người bình thường thì vc đóng vai trò quan trọng hơn đối với người ấy.VD:
    Phần thưởng: chỉ có giấy khen thôi ,người thường cho là nhạt,nhiều là nhàm. Nếu là vc... càng nhiều càng ít cả giấy thì quá chu đáo

Chia sẻ trang này