1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ những thợ cưa hạng gà...zZz(^_*)zZz...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Huy_boss, 08/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hơ chỉ thích văng vãi những cái đang năm yên thôi còn những cái hay rơi vãi thì phải giữ cho cẩn thận chứ
  2. bupbe__sieuquay

    bupbe__sieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hơ,thía hoá ra nó nằm yên à? "Ngoan" nhờ?
  3. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    đọc đi và đưng có ham hố nữa​
    Lâu nay người ta vẫn luôn tự hỏi chúa tạo ra đàn bà như thế nào mà họ lại mang những dặc tính kì lạ như vậy. Nhiều người lầm tưởng chúa tạo ra đàn bà từ cái sương sường thứ 7 của đàn ông. Nhưng câu chuyện thực sự đã xảy ra như thế này:
    Ngày xưa, khi chúa đã tạo ra adam, một lần ngài nhận thấy Adam buồn quá, ông nảy ra í định tạo ra một người đàn bà cho adam vui. Ngài sai thiên thần đi bẻ cái sương sườn thứ 7 của adam về để tạo ra đàn bà. Adam biết chuyện cả kinh, sợ hãi chạy trốn. Cũng phải thôi, dù đàn ông nổi tiếng với sự dũng cảm nhưng tự dung có người định bẻ sương mình thì sợ là phải. Adam chạy vào khu rừng của con quỷ và trốn trong đó. Lúc thiên thần đuổi đến nơi thấy một bóng người chui tọt vào hang, lập tức đuổi theo và cho tay vào kéo ra. Thì ra con quỷ satan thấy thiên thần đuổi đến, tưởng là đuổi minh nên sợ quá chui vào hang. Thiên thần kéo mãi thì giật đc cái đuôi của satan. Biết là mình nhầm, nhưng vì trời đã tối mà giờ này thì adam đã cao chạy xa bay rồi còn gì, Thiên thần đành đem cái đuôi của quỷ satan về trao cho thượng đế trả vờ là cái sương sường. Lúc về thì chúa mới ngủ dậy, lúc mắt nhắm mắt mở ngài cũng ko để í và tạo ra đàn bà từ cái đuôi của satan. Và đàn bà đc tạo ra như thế.
    Như vậy đàn bà đc tạo ra từ sụ yếu đuối của đàn ông, từ cái đuôi của quỷ satan, sự dối trá của thiên thần, và sự sai lầm của thượng đế
  4. bupbe__sieuquay

    bupbe__sieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà fức tạp chú nhẻy?May wá,chị là con gái
  5. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Con gái yêu mà ko dám nói là 1 con ngốc - Yêu mà ko biết thể hiện là 1 con đần! - Yêu mà ko giữ đc người mình yêu là 1 con lừa! - Ko yêu mà nói rằng yêu là 1 con phò mồm! - Yêu thằng này mà kua thằng kia là 1 con đĩ! - Yêu mà đá người yêu là 1 con chó cái!!
    ---------> làm tí cho cái cân

Chia sẻ trang này