1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ NỔ - XẠO -DÓC VÀ TIẾU LÂM CHUYỆN (Cười bể bụng bà con ơi ....)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi khankhanv, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaitramdn

    hoaitramdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ khó hiểu thật - sưu tầm
    nguoidungthoi thất thểu trở về từ buổi of chủ nhật tại Thư viện với hai con mắt bầm tím. xml_q84 đến nhà chơi, thấy lạ, hỏi (chẳng là xml_q84 bận việc nên không đi of được ):
    - Anh làm sao vậy?
    - Thật tình, anh mày thấy phụ nữ khó hiểu quá. Anh đang đi phía sau chieclatinhyeu thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta, anh liền đưa tay gỡ nó xuống, cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của anh đổi màu!
    - Thế còn con mắt còn lại?
    - Cũng chính là chieclatinhyeu, sau khi bị đánh, anh nghĩ là cô ta không thích bèn đặt con sâu vào chỗ cũ.
    -- pótay .
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    ko cẩn thận là ăn đòn ngay
    nhà em nuôi chó béc giê
    chưa vô tới cổng đã nhe răng chào
    hai lần đến chẳng dám vào
    hai lần bị đuổi lộn nhào xuống mương
    một lần quần rách nát tươm
    nghĩ đi nghĩ lại chỉ thương cho mình
    chung quy chỉ tại chữ tình
    yêu rồi thì nhớ , nhớ đành liều thôi
    thương tao với bẹc giê ơi
    một ngày không gạp thì người héo hon
    thân tao nhớ lắm gầy mòn
    lại thêm mày nữa chắc còn nắm xương
    ngoan đi nhé rồi tao thương
    đừng bắt tao đứng ngoài đường nhìn vô
  4. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cho tui góp dzui dzăn nghệ xí nghe : Chuyện kể về Bụt
    Có một cô gái đang ngồi khóc thì Bụt hiện lên và hỏi :"Vì răng con khóc?". Cô gái liền trả lời là :"Vì vòng 1 của con nhỏ quá nên ai cũng chê con và không có ai yêu con hết Bụt ơi".Nói xong cô gái liền khóc tiếp. Bụt sau 1 hồi ngẫm nghĩ liền nói :"Thôi con đừng khóc nữa,ta sẽ cho con 1 phép màu là hễ từ nay người mô nói lời xin lỗi với con là vòng 1 của con sẽ lớn thêm 1cm". Nói xong Bụt biến mất. Cô gái vui vẻ đứng lên đi về.Tối đó cô vào 1 quán bar chơi,khi đang ngồi chơi ở quầy bar thì vô tình người bồi bàn bưng khay nước đi ngang qua đụng vào người cô gái đó làm ướt cả người cô gái.Anh bồi bàn rối rít nói tiếng "xin lỗi" cô gái đó. Mọi việc xong xuôi,tối đó cô gái về nhà ngủ và sáng hôm sau thị trên tất cả các báo đều đăng tin "Đêm qua,có 1 người chết vì bị ........dzú đè????????
    Chuyện thứ 2 :
    Cũng có 1 cô gái ngồi khóc bên bờ sông,cô đang khóc thì Bụt hiện lên và hỏi :"Vì reng con khóc?". Cô gái nghe Bụt hỏi thì càng khóc to hơn và không trả lời. Bụt bực mình biến mất. Cô gái vẫn ngồi đó khóc to hơn nữa. Bụt lại hiện lên và hỏi :"Vi reng em khóc?". Cô gái vẫn không trả lời mà vẫn cứ khóc to hơn. Bụt lại bực mình và biến mất. Cô gái vẫn ngồi đó khóc lóc. Lần thứ 3 Bụt lai hiện lên và nói :"Giờ mày có nói vì reng mài khóc không?Nếu không thì ta xx mài ra ta xxx bi giờ". Nói xong Bụt xx cô gái ra xxx, sau khi xong xuôi thì cô gái mới cất tiếng nói :"Bụt ơi! Con bị Sida rồi". Bụt té xỉu
    Chúc bà kon cuối tuần dzui dẻ........
    (Nhằm đảm bảo sự trong sáng cho người đọc, đã thay những từ ngữ nhạy cảm bằng ký tự khác - Xml)
    Được xml_q84 sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 15/04/2006
  5. khankhanv

    khankhanv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mới cưới
    Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà của đôi vợ chồng mới cưới:
    Vợ: Từ từ đã anh ......
    Chồng: Từ từ là thế nào? Em kêu rên khẽ thôi! Thôi em cho anh xoay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ..........
    Vợ: Ừ thì chơi nằm nhé...... Áh ! Anh lại đút trượt rồi......
    Chồng: Thế thì sao nè .... Ngửa mặt lên cái coi nào....Rồi...... Thôi chơi kiểu này khó quá. Để anh xoay lại nhé cho dễ......
    Vợ: Nhanh lên......... Thế đó..... Đút nó vào....... Hừ Hừ..........!!!!!!!!!!!
    Chồng: Nhưng anh sợ đút không vừa!!!!!!!!!!!
    Vợ: Cứ đút vào đi....... Đàn ông gì mà...............
    Chồng: Làm sao ?
    Vợ : Hừ ..... Chơi xếp hình với anh chán quá trời ... em đi ngủ đây....
    sưu tầm
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bùn bùn, bác nguoidungthoi đã tức cảnh viết 1 bức thư tình cho người yêu vấu ....Sau 1 chầu bia cá và nịc gần gãy cái lưỡi bác mới đồng ý cho đăng tải để bà con trong box ta cùng học hỏi ...
    Gửi người con gái anh yêu!


    Đà Nẵng một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
    Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được,ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.

    Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
    Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi lăn cuđơ, không có tiền mà phải xài card.
    Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền.. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không".



    Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :"Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.
    Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng ...
    Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
    Hôn em như cún con hôn mèo con !
    (Bác đừng xóa bài của em nhá )
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 17/04/2006
  7. khankhanv

    khankhanv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    1. Ban'' vi''
    Ở chợ Đông Ba có một cô bán ví xách tay phụ nữ. Cô treo đủ loại ví, dãy trên dãy dưới và cô rao hàng như sau: -Bóp trên thì 2 ngàn -Bóp dưới thì 3 ngàn -Bóp da thì 5 ngàn -Bóp lông thì 8 trăm Có một anh khách cắt cớ hỏi cô: -Bóp ở mô thì rẻ nhứt cô ? Cô trả lời ngay: -Dạ, bóp tui là rẻ nhứt, không mô rẻ hơn
    2. Bóp ai đây
    Chuông tan học nưf sinh lớp 12 trươ?ng Trưng Vương Sa?i Go?n túa ra cư?a la?m ông thâ?y pha?i ra sau cu?ng. Ông nhi?n thấy cái bóp cu?a một nưf sinh bo? quên trên ba?n học vội va?ng câ?m lấy va? chạy theo kêu đám nưf sinh:
    - Bóp em na?o đây!
    Một nưf sinh xinh đẹp chợt nhớ ra mi?nh đaf bof quên cái bóp vội va?ng chạy lại phía ông thâ?y va? hớt hafi la lên:
    - Bóp em thâ?y, bóp em thâ?y, bóp em
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Lỡ lộ bí mật rồi bật mí lun
    Bức thư tình củm bác gái của bác nguoidungthoi.
    Nhận được thư của người yêu gửi bác gái nhà nguoidungthoi.
    Vô cùng xúc động đậy. Nước mắt bác gái trào ra sắp vỡ đê sông Hồng. Bác gái vội cầm bút hồi oan như sau :
    Người yêu mỏng mà ....lạ kì của em !
    Đọc thư Anh khi ngồi trong quán nước mía. Nước mắt chưa trào mà nước mía đã vội cạn hút vội chừng nào bà quán nhào cho ly khác.
    Anh yêu !
    Em nhớ anh 1 tháng em tưởng 30 ngày. Nên đêm nay em vội hồi oan cho anh.
    Đêm 30 trăng sáng, em ngồi trên phản chàn hảng viết thư cho anh đầu thư không có gì quý hơn độc lập. Anh yêu em iu anh buổi sáng nhiều hơn buổi chiều, tháng trước nhiều hơn tháng sau tình yêu của em ko làm sao nói hết ví dụ nhé :
    Em yêu anh
    Như bò yêu cỏ
    Như đau cần mền
    Như răng cần rụng
    Như đu đủ nấu với khoai lang
    Như ông kiềng phải trong ông táo
    Nếu em ko nói láo cho em chết dưới bụi hành
    Yêu anh thiệt mà ko biết để đâu để trên lổ mủi lâu lâu em ách xì
    Anh yêu Anh có biết không em yêu anh nhất bỡi anh ko chê em xấu mà chỉ bảo em là con gấu của anh thôi. Nhưng em chúa ghét đứa nào gọi em là đười ươi đâu nhé.Nếu đứa nào nói vậy anh nhớ thưởng cho nó điểm 10 về con mắt anh nhé.
    À nhé hôm trước em đau nặng lắm anh ơi. Cơm em ăn không được, cháo em ăn không được.Em chỉ ăn có chút xíu 10 trứng lộn và 1 chục quả bom thôi, thật là tệ phải không anh nhưng mà lúc ôm thôi anh à bây giờ khỏi rùi ( lúc khoẻ ăn ra sao nhể )
    Thôi Anh yêu đã khuya rùi bây giờ là 8h pm rùi đó Em phải đi ngủ thôi hẹn ngày anh về em lăn ra đón anh và bế anh trên đôi tay của em. bibi anh.
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    center]Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
    Ra đường ai biết cháu hay con
    Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
    Bán cả bàn thờ sắm phấn son.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
    Ra đường ai biết chị hay bà
    Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
    Má hóp, xương lòi, ốm như ma .
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
    Chồng cao vợ thấp khó đi chung
    Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
    Chồng phải quì bên tiếp chuyện cùng.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
    Tay chân lẵng khoẵng, tướng quều quào
    Rủi khi đau bụng đi cầu cá
    Lớ ngớ quều quào, lọt xuống ao .
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
    Đêm nằm ôm vợ, ngỡ ôm lu
    Rủi khi bà mớ đè lên bụng
    Dẹp xác ông chồng khóc hu hu .
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
    Người toàn xương xẩu, làm sao ôm?
    Thuốc tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
    Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ghen
    Aó quần khi xé rách teng beng
    Rủi hôm cao hứng chồng về trễ
    Bể chén, bể ly, bể cái đèn.
    Lấy vợ nên kiêng vợ sún răng
    Giận con lè lưỡi tựa bà chằng
    Tiệc tùng rủi gặp bò xào giấm
    Mắc nghẹn có ngày té ngã lăn.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ hô
    Hàm răng lởm chởm nói bô bô
    Rủi khi bả giận ôm chồng cắn
    Đổ máu phu quân chạy thấy mồ.
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
    Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
    Về nhà bị vợ đì giặt áo
    Mất mặt trượng phu đấng anh hào .
    Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
    Ông bà cha mẹ khó ăn theo
    Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
    Tội đàn con nhỏ đói leo nheo .
    Lấy vợ nên kiêng vợ ngáy to
    Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
    Tội đức lang quân nằm kế cạnh
    Mất ngủ lâu ngày sẽ phát ho [/b] [/center]
    St.
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    @xuvn : cung hỉ....cu..ung...hỉ
    Trước đám cưới anh rất đẹp trai
    Sau đám cưới thân thể phôi phai
    Tuy anh có tính khôi hài
    Tiền làm cực khổ mãi xài trên em .

    Trước đám cưới anh thương anh mến
    Sau đám cưới như hến hủ hèm
    Sáng say chiều xỉn chẳng thèm
    Vợ nằm vợ đợi chẳng xem là gì

    Trươc đám cưới anh tướng thấy phê
    Sau đám cưới làm biếng thấy ghê
    Cái gì anh cũng thích chê
    Mặc dù trong bụng anh mê thấy mồ .

    Trước đám cưới anh tính hồ đồ
    Sau đám cưới cái mô cũng ừ
    Anh hay có cái tật hư
    Ðổ tường bốn thứ Chẳng dư thứ nào .

    Trước đám cưới anh nói dể thương
    Sau đám cưới văn chương cụt hứng
    Khi la anh nói chẳng cưng
    Khi buồn gái gặp anh mừng chết cha .

    Trước đám cưới anh tài rất giỏi
    Sau đám cưới anh khỏi muốn làm
    Mặc dù thấy gái hay ham
    Dây cương chưa dứt anh nhàm chán em
    st.

Chia sẻ trang này