1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Offline - Nơi hẹn hò, tâm tình, soi mói của Hụi Gà...Tường thuật trực tiếp offline ngày 1

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn tất cả các thành viên Box gà hôm qua đã tới dự buổi giao lưu với HPC. Không khí buổi giao lưu mạng đậm sự ấm cúng, đoàn kết . Với những lần nâng ly lên hò dô, đặt lên đặt xuống, vui quá thể.
    Mình rất ấn tượng với các cô gái bên chicken, cá tính nhưng cũng rất nữ tính, đặc biệt là những màn đấu súng "mồm" của công chúa và "dùng bỉm" với những ngôn từ rất ngộ nghĩnh.
    Hy vọng sau buổi giao lưu này, HPC và Chicken sẽ có nhiều dịp giao lưu, cũng như giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Nếu có thể rất hân hạnh mời Chicken tết này về Hải Phòng chơi.
    Ra tết Chicken xem xét có tham gia giao lưu đi chơi xa cùng HPC có được không?
  2. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Chào các bạn Box Gà, Tối qua HPC đã có buổi giao lưu thật vui với Box các bạn ... Chúc các bạn gà mái xinh xinh, các bạn gà trống đẹp trai một ngày tốt lành ... Hy vọng sẽ có nhiều dịp khác giao lưu cùng các bạn ...
  3. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cậu khen gì vợ chồng nhà tớ thế, sướng nhưng cứ phải giả vờ xấu hổ quá
    </P><!--Sign_End-->
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 09/01/2006
  4. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ đợt mùa hè nóng chảy nước ra thì thi nhau đi off uống cà phê. Giờ vào mùa cà phê cà pháo rồi thì lại xịt hết, rét thế này,lạnh thế này mà được ngồi cạnh nhau, làm li cà pê, nhả thuốc, xôn xao trêu trọc nhau thì quả là tuyệt.
    Sau một tuần căng thẳng nếu gặp nhau được một lần thì quả thực là rất tích cực, bởi các mem mới trong box mình từ trước đến nay chẳng phải đều ra mắt ở đây sau....mà nó lại hựp xúi xiền của mọi người nữa, chứ cứ chè chén mãi thì đến Tết có mà dài răng..... mọi người cho ý kiến về việc nối lại hoạt động này nhé, tớ thấy nó cũng khá tích cực đấy............nhường lời cho chủ tịch CLB offline North_girl nào, mày thường nghĩ ra những nơi độc đáo, quái dị thì cho mọi người một câu đi nhá
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Trông cái avatar của ku madxd trông hoành tráng phết ...Con gà này có vẻ là gà chọi thì phải
    Gớm ...các đồng chí ọp ẹp nhiều quá , tôi vẫn chưa có cơ hội góp vui cùng các đồng chí , nhưng có vẻ không ổn ...Cuối năm nhiều việc , đầu năm cũng rứa ..các đồng chí cho tôi cái địa điểm, tôi có cơ hội là vù ra luôn .Khoái nhất là uống ca fê, rồi sau đó bàn bạc chuyện thế giới ...Hình như thế giới mấy hum nay không có sự cố gì nhảy....
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ờ...vài bữa tiệc tùng đứa nào cũng chỉ còn lợi với lợi...
    Thế này nhá,,,có vài địa điểm confirm như sau :
    1/ Quán cafe vỉa hè ở Nguyễn Du : giá rẻ, khung cảnh lãng mạn (sóng nước cứ gọi là mênh mông), nhưng ngày trời mưa hoặc gió to thì phải sơ tán
    2/ Quán Tranh ở Triệu Việt Vương : giá vừa vừa, địa điểm trung tâm nhưng khung cảnh hơi hẹp và thiếu hơi ấm (Nó cứ loàng loãng thế nào ấy).
    3/ Quán Lâm ở 60 Nguyễn Hữu Huân : giá vừa vừa, khung cảnh ấm, cafe xịn nhưng hơi bị chia góc (nhưng chắc đến đông mà cần gộp bàn chắc cũng okie)
    Đấy...nhất trí đi rồi lập lại hoạt động offline cafe thường niên (1-2 lần/tháng tuỳ khả năng và yêu cầu)...Đúng là phải cắt giảm nhậu nhẹt với chơi bời đi không thành hội đàn đúm như đứa nào nói đấy. Gớm...hội truởng mà chả được đứa nào trả xiền cafe hộ lấy 1 lần...........
    ---------------------------------------------------------------------------
    DISAPPEAR - LOSS OF MEMORY
    Tôi thả nỗi nhớ qua kẽ tay
    Và ngắm chúng rơi như café nhỏ giọt
    Nỗi nhớ đủ vị đắng và ngọt
    Chợt tê lưỡi một chiều mùa đông

    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 14/01/2006
  7. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Dạo này hơi sao nhãng việc vào diễn đàn mong bà con thông cảm , cũng may là vẫn có 2Mút nhiệt tình là TB và NG . Tiếp xúc với công việc giờ thấy mệt quá nên ít online và offline được mong một ngày trời sáng có thời gian tung tăng cùng hụi mình như những ngày trước . hic
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Gớm cái bọn này chơi bời ghê quá........
  9. feter

    feter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    1
    Trông ai quen quen như mem của box gà, nếu phải thì chỉ cho mình biết cái địa chỉ thơ mộng đó ở đâu nhỉ, có hậu tạ
    hxxp://rapidshare.de/files/10926033/rejoice_1_.wmv.html
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đợi tao về ăn chơi với hehe, đợt này về HN tha hồ mà rảnh rỗi, chả vướng bận iu đương gì cả, đi chơi cho sướng để đến khi về SG lại chui vào nồi mà ko tiếc rẻ khoảng thời gian được tự do hehe.....

Chia sẻ trang này