1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Offline - Nơi hẹn hò, tâm tình, soi mói của Hụi Gà...Tường thuật trực tiếp offline ngày 1

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hết phim rồi, chờ ngày này năm sau nhé
  2. TruongGiangEVN

    TruongGiangEVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    oack.
    nại gặp bác ở đây?!!!
    có duyên nhểy?
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    chú này như kiểu mượn topic để quảng cáo ý nhỉ?
  4. TruongGiangEVN

    TruongGiangEVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hè hè, định QC tí, mới vào chưa bít zì mọi người thông cảm
    [red]làm gì mà ghê thế nhở?
    Được TruongGiangEVN sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 06/12/2006
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Giọng đấy là giọng mong mọi người thông cảm à? Muốn QC gì thì QC, đây là chỗ công cộng mà, ông làm cái đíu gì mà căng thẳng thế?
  6. TruongGiangEVN

    TruongGiangEVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    òh thế thôi em bình tình rồi (đã sửa bài trên)
    em xin Nỗi Chị ạ...............
    Nếu chị có rảnh làm ơn bớt chút thời gian vàng ngọc đọc giùm em ---> http://www7.ttvnol.com/forum/81hn/468300/trang-34.ttvn
    Sin Nỗi Chị Nần Lữa ạạạạạạạ
    Được TruongGiangEVN sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 06/12/2006
    Được TruongGiangEVN sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 06/12/2006
  7. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    trích nguyên bài của NicoTin
    Hì hì, Đầu tiên em cứ phải cười cái đã
    Hôm nay là ngày 8/12, được biết ngày này là ngày toàn dân đưa trẻ em đi tiêm chủng vitamin a (em không biết có đúng không, vì sáng sớm đã thấy mấy bà ở vỉa hè nói thế), thời tiết hôm nay giống như tiết xuân, các bác nào đang có tâm trạng buồn thì hơi phiền phức đấy, xịt xịt một ít nước hoa, thoa thoa một chút phấn, đi ra đường thì cứ gọi là tâm trạng lắm lắm....các bác chú ý, cuối ngày sẽ cố gió mùa đông bắc (em cũng nghe dự báo bảo thế), vì vậy, đi nhớ mang theo áo ấm, hoặc tìm đâu có cái chăn 37 độ mà khoác vào, hị hị,
    Ặc ặc, em đang ho hắng dữ quá (lạnh). để em từ từ sẽ vào việc chính ạ:
    Hôm nay là ngày 8/12, chính thức là ngày.....bố mẹ em sinh ra đứa con gái lớn nhất nhà em, em em nó có một bà chị gái, là ngày bạn bè em có em, người yêu em (nói cho oai thôi chứ ...chả có ma nào nó yêu cả, hị hị) có em, Công ty em có em, và..thế giới này có em. (hí hí)
    Em trân trọng kính mời toàn thể các bác đến ăn uống (mới sinh ra mà đã biết ăn thịt roài) lúc 6h30 phút tại 217 Kim Mã, em thích ăn gia cầm, nên phải chọn quán nào có gia cầm mà chén, tại quán này, không gian hơi chật chội, ăn uống cũng ....thấy được cái sự khổ, nhưng các bác ạ, càng trong cái sự khổ thì em lại càng nhìn ra cái chân lý là...thấy sướng, mà sướng thì phải thấy ngon, mà ngon thì lại ăn nhiều, ăn nhiều thì lại chóng lớn, lớn rồi thì lại thấy khổ và khổ rồi thì lại....quay vòng.
    Phong cách phục vụ ở đây quả thật là...tồi, không tốt, nhưng ăn uống thì phải thoải mái, em thích cái khoản ăn mà không có chú nào đứng nhìn, ăn cho tự nhiên, ăn cho hoang dã...ke ke ke.
    Tiếp đến kế hoạch là sẽ đi hát, hét, hát ở đâu, hét ở đâu mà không bị thiên hạ cấm vận lúc 12h đêm, í ẹ, em nói thế thôi chứ các bác đừng hoảng, hoảng quá là làm ăn không ra cái gì đâu ạ, là hát hò không ra gì đâu, ý em nói là làm sao hát được đến khuya khoắt một chút ý ạ, chứ còn giờ bắt đầu là 8h30 phút tại địa chỉ 333 Đê La Thành.
    Em là em cứ chọn quán nào gần nhà em, nếu chẳng may em vui quá hoá say khướt em còn có chốn mà về, chứ thân gái dặm trường, nghìn vàng tiếc ngọc phí của giời lắm ạ, khà khà, chưa uống mà đã say, nói năng có vẻ mạnh bạo, mồm mép có vẻ tép nhảy lắm đây.
    Thế nhá, kế hoạch của em như thế, bác nào có vợ mang theo vợ, có chồng mang theo chồng, có con mang theo con, ai không có thì mang theo bồ bịch, tình nhân, yêu đương xí xọn, không có nữa thì tự thân vận động, đến địa chỉ theo kế hoạch ở trên để bù khú, đú đởn...dạ em nhầm, để vui chơi lành mạnh, (nói cho văn minh, tỏ ra người có văn hoá chút chút), hí hí.
    Khi đi mang theo ....ví, ý em nói là dùng ví đó để mua quà, mà quà càng nhỏ gọn càng tốt, mà nhỏ gọn thì tốt nhất là để nguyên giá trị thặng dư của nó nhé các bác.
    Thôi, dài quá rồi, cướp mất thời gian vàng ngọc của công ty em chừng 30 phút rồi, em hẹn gặp toàn thể các bác tại 2 địa chỉ trên, ai bận thì cố gắng thu xếp công việc, mà đến chung vui cùng em, cho em đỡ tủi hổ với bạn bè gần xa.
    Kính thư các bác
    Nicotin
  8. TruongGiangEVN

    TruongGiangEVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tuyệt, cho em tham gia với
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật (17-12) Spica có lời mời toàn thể bà kon box gà nhân dịp khai trương văn phòng của bạn, mọi người coi như đây là một dịp để box gà offline. Hẹn mọi người 9h sáng có mặt tại Nhà Hát lớn, nhớ đến đông đủ để mừng cho SPI nhé.....
  10. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    He he he, nghe nói đến đấy có 1 khoảng không gian ngồi cafe hay đấy, trông ngay ra Hồ Tây nhé. Mỗi tội ko biết con bé Xị nó pha cafe cà pháo có ra gì ko thôi. Khéo ko phải mang theo cả ấm chè sơ cua nhểy xị nhểy

Chia sẻ trang này