1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Rượu về Đêm !!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vnn123, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào cả nhưng cứ tạm đặt chỗ cái đã dương mà em thì em không khoái mấy cha say rượu lắm đâu - tại vì em cũng từng say rồi em biết...
    Phuong St
  2. vnn123

    vnn123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tưởng các cụ nhà ta không dám tham gia chứ đông ra phết.
    10 thành viên đầu tiên sẽ thành các sáng lâp viên chuyên nghiệp TU rượu, vậy chúng ta phải thành lập hôi quán trước cái đã.
    Đâu bây giờ nhỉ, nơi nào vừa thuận tiện vừa dễ toả ra các hướng, có bác nào có ý kiến gì không nhỉ...

    Ta đi qua xóm qua làng có ngọn đèn sáng soi lòng ta đó, lời mẹ nói ấm lành ngọn gió, đàn em vui ríu rít tiếng cười.....

  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa chừa à?????????????

    Don't dream it's over!
  4. MeogiaBC

    MeogiaBC Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đề xuất với các bác một chỗ nhé - "Rượu cỏ" ở phố Bông Nhuộm, gần ngã tư Cửa nam, tôi không nhớ số> Nhưng rượu ở đấy thì chỉ sợ khối người "let the dog eat the soup" HẾ HẾ HẾ...Con gái mà tham gia chắc bị "đánh giá" lắm nhỉ, thôi, an ủi mình là "đã yếu thì đừng ra gió"...
    Sở cầu bất đắc
  5. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    ui ui, cho em tham za với. Có được không?
    I taste the serpents poison on the lips of the one I love.
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chừa cái giề, hôm qua lị phải ghé nhà Chitto.
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    truongdu
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    CLB Rượu đêm đã khai trương đêm đầu tiên là từ ngày 7/3 đến 8/3.
    Cuộc vui bắt đầu lúc 22h05' ngày 7/3 tại bờ hồ Ngọc Khánh, chỗ có rất nhiều anh chị đang tham gia CLB yêu đêm. Địa điểm rất đáng lưu ý vì nó đối diện với Hội Nông Dân Hà Nội, những người có công trồng trọt để tạo ra thứ tinh chất tuyệt vời này.
    Được cái CLB chúng ta lịch sự ngồi hẳn ra chỗ tương đối sáng, nhưng mà âm lượng thì không sao vặn nhỏ được nên cuối cùng các thành viên clb yêu đêm đều phải dời bàn toạ đi chỗ khác. Chỉ còn hai thành viên cách đó khoảng 10m vẫn kiên trì bám trụ. Đến lúc các đ/c nhà ta lảo đảo ra gốc cây đó cúi mặt xuống khen ngợi thì chúng cũng bỏ cả dép mà chạy....
    Lần đầu tiên có các thành viên sau: Tu, Com, Vodanh, Satan, TDu, QNguyen, De, LKing, Chitto, Benkai, 171976, Snake, Pmap, Choc cùng ba cô nàng Hakita, Hạnh, Vân
    Bữa rượu đầu tiên được khai mạc với 9 con mực nướng, 20 quả dưa chuột, 20 con cá chỉ vàng, rất nhiều muối ớt và tương ớt.
    Satan_79 đã về nhà lấy hai chai rượu ngâm mật ong và một thứ lá - đầu VN đít TQ. Satan hứa đến ngày SN là 15/3, nếu như đ/c Bố đi công tác thì sẽ mời các thành viên đến dự một bữa lẩu Đầu VN đít TQ nữa.!!!
    Nhưng 4 anh chàng đứng cuối danh sách và 4 cô nàng sớm từ giã hội lúc chưa đến 23h.
    Còn sau đó một thành viên vô cùng tích cực là Mr.LoverHN về từ Thủ đô của Australia, dù sáng hôm sau phải bay đi Nha Trang sớm nhưng cũng đã đến lúc hơn 22h30. Dragone cũng chỉ tham gia một lúc rồi tếch sớm.
    Sau khi các cô nàng đã ra về thì các chàng vội vàng ra xả hơi - nhầm, xả cái không phải là hơi. Các gốc cây ở bờ hồ NK được dịp thưởng thức, trông tươi tắn hẳn.
    Cuộc vui tiếp diễn đến lúc 1h00 ngày 8/3 thì Chitto đưa TDu về, không bác này còn tiếp tục hứa là không uống rượu nữa thì anh em mất vui. Với lại trời khí lạnh.
    Theo thông tin của các đ/c kiên cường bám trụ thic cuộc rượu còn kéo dài đến 3h00 rồi kết thúc ở một quán ăn.
    Chitto mặc dù là người không thể uống được rượu, và luôn luôn được giải "Đôi đũa vàng" trong các cuộc nhậu, nhưng cũng xin góp ý (Bởi vì góp tiền thì đã góp rồi - vượt định mức những 250% đấy các bác ạ, vì không có tiền lẻ. Xem ra quỹ hội Rượu đêm còn rủng rỉnh hơn quỹ hội 7XHN)
    Xin góp ý: CLB rượu đêm không thể giống các CLB khác, thế thì chán lắm, VÌ vậy:
    1. CLB không có Hội trưởng, không có chức sắc, ai cũng như nhau.
    2. CLB không có địa điểm tập trung cố định, tiện gặp đâu thì đó là trụ sở lâm thời.
    3. CLB không có thời gian họp định kỳ cố định, tiện lúc nào gặp nhau ngả chén thì đó là cuộc họp.
    4. Các thành viên đều có nghĩa vụ quan tâm các quán rượu, ở nhà phải có rượu dù có thể không biết uống như Chitto...
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Rượu, cái đề tài muôn thuở của đấng mày râu.
    Em xin chân thành cảm ơn các bác đã có mặt với em đêm hôm qua (tới 3h sáng ấy chứ nhỉ).
    Không phải là cứ nhậu nhẹt, rượu chè là xấu cả đâu bà con ạ.
    Dr. Lion King thật sự cảm thấy rất vui khi được cùng mọi người ngồi dưới màn sương lạnh buốt của Hà Nội, bên bờ hồ gió lộng, ..... và cảm nhận những tâm sự của nhau.
    Rượu chỉ là cái vật trung gian giữa chúng ta thôi. Chúng ta đã có thể nói được với nhau nhiều điều, những chuyện muôn thuở của những đấng mày râu "đa cảm". Và tất nhiên là phải có rượu mới đủ dũng khí để nói chứ nhỉ?
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi.
    Hy vọng chúng ta sẽ có nhiều dịp ngồi nói chuyện với nhau thoải mái hơn và lâu hơn nữa.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ.

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  9. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Tiền quỹ rượu còn dư ngày hôm qua (7/3)
    Bác Chitto ơi, làm cái giề mà tới 250%. Bác có tính lộn không đó? Em thu mỗi người 20.000VND, riêng Dragon và bạn của Dragon cùng với Tung171976 và Snake nộp mỗi cặp 50.000đ thôi. Bác tính toán kiểu ấy em có ngày phá sản à. Tài khoản của em không đủ tiền bù lỗ cho thâm hụt kiểu ấy đâu.
    Tổng cộng thu hoạch được bao nhiêu em cũng quên béng mất. Nhưng lúc về em còn thấy trong túi còn những 70.000 VND (có cho mọi người xem - không có lại bảo em không công khai) (và nói nhỏ - phần của một người chưa thể đóng hôm đấy sẽ đóng sau cho Dr. - người ấy hổng phải Dr. đâu). ----> Tổng số quỹ rượu của chúng ta còn 90.000VND
    Thông báo để anh em biết nha.
    Oh, lúc nãy post bài quên béng mất cái vụ hôn tạm biệt ba cái cô bé HL Club. Kể ra các quan chức sướng thật, làm cho thần dân ngồi ghen nổ máu mắt, muốn đập chít bọn "quan lại lợi dụng chức quyền" đi để lên ngôi. Ha ha ha ......... Hông biết các bác hôn hít thế nào chớ em ôm chặt, hôn thật, chớ không làm lấy lệ đâu ..................... Ha ha ha
    Thích thật .....

    Dr. Lion King
    I ALWAYS ALWAYS LOVE YOU
  10. satan_79

    satan_79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.343
    Đã được thích:
    0
    cho em đang ký với nhé,nếu có đi uống rượu đêm thi goi cho em nhé LƯU SDT 8310168 xin cam on nhiều

    SATAN

Chia sẻ trang này