1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Rượu về Đêm !!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi vnn123, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hô hô thế hoá ra các bác gan thật đấy đến tận 3 giờ mới tàn cuộc chỉ tiếc rằng phuongmap không hầu rượu các bác đến lúc đấy nhưng cứ chờ xem đến ngày sinh nhật của phuongmap thì đố có bác nào về trước 8 giờ sáng hôm sau ha ha ha...
    Phuong St
  2. HA-UY-CAM

    HA-UY-CAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Khaaaaaaaaaàahh !......
    HUC tôi nhắm mắt cũng vào được cái box này - vì ngửi có mùi RƯỢU THUỐC !!!
    Tết vừa rồi HUC cai, chỉ dám say vài trận (! ), nên bây giờ nghe các bác tán vào tán ra cái vụ này, nói thực tình : thèm quá !... khà khà khaaàah...
    Tôi ở tp nhớ nhất cái anh Boeing, hay lắm - nghe cái tên thì biết. Tiết lộ với các bác và nhớ đừng nói cho nhiều người biết kẻo hết thì tiếc lắm: quán Diễm ở phố Núi Trúc, các loại rượu !
    Thế nhé, chúc các bác đến đó sớm.
    Cụng cái nhỉ !...
    HUC signed.
  3. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá, không ở hà nôi để cùng tửu với các bác vài chén

    ARCH-ART

  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Các chú cẩn thận đó kẻo đi đêm có ngày gặp ma.
    Than ôi, lúc đó không hiểu 7X còn mấy mống đây hả, mà sao không nghĩ ra trò gì hay ho, dăm ba cái vụ rượu chè bê bối mà cũng khen là tài à???
  5. DRAGONE

    DRAGONE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ôi,đau khổ quá,hôm đấy tôi phải về sớm,nếu mà ngồi lại với các bác có phải là đỡ dằn vặt không?Em thấy riệu hôm đấy ngọt ngọt ngọt là,uống như mật ông ấy,tiếc cho bác nào không đi được ăn mực ngôn ơi là ngon,lại còn ăn cá khô thơm nức,sáng hôm sau ngủ dậy thở ra vẫn còn nguyên mùi béo ngậy..........khà khà..........lại còn được ăn cả thịt bò khô này,cả dua chuột muối này khè khè...ngon wá..........lần sau các bác đi nhớ rủ em đi mới nhé,em nguyện sẽ ăn hết đồ nhắm đầu tiên.
    Zô........................zô
    [/size=5][/red]
    Dragono
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hic! đính chính, đính chính!
    Hôm qua Choc rời chiếu rượu mực lúc 23h04'. Về tới nhà lúc 23h15'. Xong xuôi là mess ngay.
    Thứ nhất: thông báo Choc đã về đến nhà an toàn, để anh em khỏi lo.
    Thứ hai: dặn dò anh em ta uống vừa vừa vui đủ chén kẻo ngồi ngoài hồ lạnh gió máy thốc vào người thì nguy to!
    May ko có gì trục trặc!
    Phuuùuùùu......!!!............

    mămmy đétđy ơi, sao mà....

    Choc
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ui dùi, các bác toàn nói rằng uống rượu không phải là tật xấu. Rõ là nguỵ biện. Các bác uống rượu đến 3 giờ sáng, trời lạnh, gió lộng ...nguy hiểm lém (nghe đâu toàn chức sắc cả thôi) (với lại ô nhiễm môi trường quá các bác aaaaaaaaaaaà, cây cối chắc chết hết chứ tươi tỉnh nỗi giề). Phản đối, phản đối kịch liệt đấy (uống ít thôi).
    Hãy tụ họp và vui chơi thoải mái
  8. snake

    snake Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Các bác có công nhận là cái món rượu thửa của satan79 uốn ngọt giọng nhỉ. Tôi cá là cái món tửu này mà say thì phải biết, bác Truongdu nhỉ...
    SNAKE
    Lấy thơm lấy tho chứ bổ béo gì!!!!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Truongdu thì còn biết gì rượu ngon hay không ngon.
    Về đến nhà thì chỉ mình có say hay không cũng không biết cơ mà.
    Này mà người say cũng nặng gớm nhỉ? Hay là nặng thêm là do trọng lượng của rượu? Hì hì.
    Đêm chong đèn ngồi uống rượu
    Rượu là bạn của ta.....
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, các chú cứ nói là chơi hết mình, củ chuối, chơi hết mình mà uống rượu không say thì hết mình cái giề.
    Thôi vậy, lần sau không chơi hết mình nữa. Chán các chú bỏ xừ đi.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    (Cocacola)

    truongdu

Chia sẻ trang này