1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ SAKERS tan rã ...

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi K2002, 01/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeubongro

    tinhyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuuhuh.Em ko chịu đâu.Tại sao SAKERS lại tan rã chứ.Em rất thích SAKERS sao các anh lại làm như vậy chứ.Các anh đang là một tập thể vững mạnh cơ mà tuy các anh ko có truyền thống như nhiều đội khác nhưng các anh vẫn rất cố gắng .SAKERS mà tan rã em ghét các anh lắm,sao các anh lại làm như vậy ạ.Em ko thích như thế đâu.Huhuuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuuuhuhuuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuuhuhuhuuhuhuhuuhuhuhụhu.Em sẽ khóc cho mà xem.Em rất thích xem các anh đấu mà tại các anh lại tan rã hả?
  2. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bố cha thằng Toàn điếc, viết toàn sai lỗi chính tả, từ lần sau lên sân sớm nửa tiếng anh luyện lại tiếng Việt cho chú
    "CD rang tay" là sao???
  3. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    tan rã rồi a`??? chán thế....
    CD ơi cho em vào với...em muốn vào ngồi dự bị với cái a gì mà to mồm ấy, cái anh cả đời đi giao hữu lúc nào cũng thấy có mặt mà chỉ được vào sân khi tiếng còi kết thúc hiệp thi đấu ấy
  4. dickhead

    dickhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    --->Tuấn rùa kém thật, để sak ra nông nỗi này cơ à? theo tao tinh thần nên lạc wan hơn, tao nghĩ chỉ wá độ tý thôi, làm jì mà căng thẳng thế, thành viên sak nên theo đội đến cùng, đừng nghe bọn ngoài dụ dỗ, hãy nghĩ đến những lúc vui vẻ tập luyện trước đây mà đoàn kết để replay lại những cảnh đó.
    ---> Khải: sao mày cứ mở mồm là chọc ngoáy 7&1 thế nhỉ? thằng Đức thồ lồ nó chơi ở 7&1 là chuyện wá bình chứ có sao đâu? chắc ảnh hưởng jì sak cả, 7&1 luôn tôn trọng đội chủ quản của từng thành viên, tao chỉ thấy có một số thằng tính hơi woman nên cứ nói này nói nọ làm anh em mất hết đoàn kết, toàn thanh niên Hà Nội với nhau làm jì mà ghê thế?
  5. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    thằng qui đầu mắt toét đọc thế nào mà lại bảo tao chọc ngoáy gì thế
  6. batnapquantai

    batnapquantai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em xin có ý kiến với mấy anh lãnh đạo SK ạ.Nếu SK muốn tồn tại thì bầu 1 người lên cầm đầu,còn fải để cho các anh lớn koếm tiền nuôi vợ con chứ,bóng bánh mãi được à(bóng bánh mãi thì mài răng ra mà ăn à.Có đội SK thì cũng vui(đây là 1 đội mạnh)còn nếu giải tán thì cũng chẳng sao,cơm áo gạo tiền mà em rất hiểu nỗi khổ của các anh.
  7. tinhyeubongro

    tinhyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Các anh thật là.......................Các anh nghe tin SAKERS tan rã thì các anh phải....................Các anh vào đây để thi nhau nói chuyện vớ vẩn gì thế.Em ghet'' các anh lắm.Huihuhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuh]
  8. nothing_sad

    nothing_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Saker thân mến !!
    Nghe tin CLB của các bạn tan rã được hơn 1 tuần rùi, cũng muốn lên viết vài dòng theo những gì mình nghĩ đến cho các bạn, dù có lẽ những lời nói của TĐ có muộn hay các bạn không để ý đến nữa nhưng TĐ vẫn viết. Hỡi SAKER - 1 CLB Bóng rổ mạnh của HN nhớ rằng các bạn đã Đứng vị trí thứ 3 ở Giải Các CLB lần 2, các bạn đã đoàn kết, tinh thần chiến đấu hết mình để làm gì ? Những thành quả của các bạn đâu rồi ? các bạn còn nhớ không ? Hãy nhìn vào những ưu điểm, những mặt lợi thế của mình xem ... đội nào cũng có những ưu điểm, những lợi thế riêng của mình ... 1 người phải nghĩ cho Saker, và ngược lại, toàn đội hãy nghĩ cho 1 người. Đừng vì những suy nghĩ ích kỷ mà mất đi những gì mà mình đã mất công xây dựng nên ... TĐ hiểu, 1 đội bóng khi thiếu vắng những người cầm đầu như : HLV hay Đội Trưởng thì trong đội có những xáo trộn, như rắn mất đầu ... CLB Ba Đình cũng vậy, đang trong thời kỳ khủng hoảng về nhân lực và tinh thần, đội giờ hoàn toàn do trẻ, lứa của chúng tôi đã mất đi, đâu rồi những chuỗi trận bất bại đáng nể ( 8 trận : Thăng Long(1), CD(2), RD(1), Thuỷ lợi(1), Saker(1), PTTH Ams (1), A6(1)). Đâu rồi cặp tiền phong Trung Sịp - Tú Đen làm điên đảo hàng phòng thủ đội bạn ???Sau khi Hoàng CT đi Trung Quốc, anh Thịnh Ruồi Giấm vì công việc nên luôn phải đi xa, sắp tới có lẽ sẽ lập gia đình, và 1 số thành viên bận học và bận làm, chính vì vậy mà lứa già của chúng tôi đã mất. Nhưng thật may, chúng tôi đã kịp thời đào tạo cho 1 lứa trẻ đầy triển vọng và nhiệt huyết, các em độ tuổi trung bình sinh năm 1987 đang học cấp 3 ở các trường PTTH của HN : Phan Đình Phùng, Phan Huy Chú, Nguyễn Siêu, Trần Phú, Chu Văn An, Phạm Hồng Thái. Có lẽ bây giờ các em chưa đánh tốt, nhưng không sao chúng tôi vẫn hy vọng vào các em sau 2 hoặc 3 năm nữa, các em sẽ là những con người chèo lái con thuyền BĐ. Các thành viên già mỗi người 1 nơi, Trung Sịp và Trung Jordan bận học và cũng 1 phần là do vấn đề tế nhị " Bạn Gái ", Trung CT cũng bận học và thêm nữa tinh thần không máu cho lắm, Dương HBT và Duy Anh bận đi làm, không có thời gian luyện tập... thử hỏi còn ai nữa đây ???? thật đáng buồn, thật đáng buồn . Kể ra vấn đề của đội BĐ còn nan giải hơn rất nhiều so với Saker, nhưng không sao, chúng tôi rất may mắn vì giờ đã có các em trẻ và cá nhân tôi hy vọng vào các em vì 1 BĐ mới. Còn TĐ tôi, là 1 người đam mê bóng rổ, tôi muốn chơi cho 1 CLB nào đó, muốn cống hiến, trước tôi nghĩ là BĐ, giờ ý nghĩ của TĐ đã khác, BĐ không phải là nơi tôi muốn nữa ...tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tìm đến 1 CLB nào đó để mình có thể chơi, có thể bộc lộ hết khả năng của mình, thể thao là vậy các bạn ạh. Tôi đã được chi Oanh giới thiệu vào đội RD, Tôi cũng đã hỏi Khải Mod xem CD thế nào ... TĐ xin cảm ơn chị Oanh, xin cảm ơn đội RD . Nhưng giờ TĐ nghĩ TĐ sẽ chơi tự do, như vậy sẽ hay hơn nhiều ... không bị gò bó về tâm lý và thời gian. TĐ xin phép quay lại vấn đề chính là CLB Saker. Ở đây TĐ thấy vấn đề của Saker rất dễ giải quyết, Anh Đức bận với công việc kiêm sống hả ? đó là lý do chính không ??? khi anh vẫn đánh cho 7and1 và còn có ý định xác nhập với Saker nữa ???? thử hỏi sau khi xác nhập rồi thì anh Đức liệu có còn "bận" với công việc kiếm sống nữa không ??? Đó chỉ là những ý nghĩ của TĐ có gì không phải anh Đức bỏ qua cho em nhé. Thành viên của Saker bây giờ đâu có ít đâu, phải không nào ? Không có người này cầm lái thì tìm người khác đi, như anh Tuấn của RD nói đó, bây giờ thì là đội bóng chưa mạnh do mất đi những thành viên trụ cột vì những lý do riêng nhưng còn tương lai mà, đâu chỉ là CLB tạm thời đâu, về lâu về dài mà ...1 năm, 2 năm .. và thậm chí lâu hơn nữa ... chúng ta tụ họp nhau đây để là 1 tập thể, để sinh hoạt cùng nhau, vui vẻ cùng nhau sau những giờ làm việc mệt mỏi, các bạn có nghĩ vậy không ???? Chúng ta chơi dựa theo trên tinh thần VLC ( Vui Là Chính ) các bạn Saker ơi, đừng tan rã nhé, hãy họp lại với nhau đi ...hãy cùng bắt tay nhau đi nào, vì 1 tương lai sáng đẹp hơn đó ... cố lên các bạn nhé ..cá nhân TĐ tôi đây nói riêng và toàn bộ các thành viên và các CLB Bóng Rổ của HN nói chung đều mong muốn như vậy. Hy vọng sau cuộc họp chiều nay trên sân VP và ngày mai khi online TĐ đã được thấy Mod Khải và Mod Bình Sửa thành" Sự trở lại của CLB Saker" ...
    Chúc các bạn thành công ...
  9. MrPizza

    MrPizza Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hi Chao moi nguoi . Tui la mot trong nhung thanh vien sang lap ra SAKERS . Toi rat buon khi doi sakers xay ra tinh trang nhu vay nhung do cung la dieu ma toi da nghi den tu lau roi , tu khi toi da co gang rat nhieu de co the vuc day doi . Có lẽ ngay CN tuần trước là buổi tập cuối cùng của các thành viên SAKERS dưới màu áo Xanh , hnay theo nguyện vọng của đa số thành viên , Sakers đã biến mất trên bản đồ bóng rổ HN , Sakers đã sáp nhập vào 7nd1 . Buồn nhưng chúc các thành viên cũ của Sakers sẽ hoà nhập nhanh chóng dưới mái nhà mới và sẽ đạt được những thành tích cao hơn khi còn ở SAKERS . 3...Hết . Dù sao cung phải cám ơn mọi ngươi đã quan tâm đến topic này , nhất là bác TĐ bađình , hi vọng bác sẽ tìm được nơi chốn sớm .
  10. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Vìfnh biẶt saker !
    ThĂn gửi anh e saker , chĂc cĂc bạn sẽ cĂ mTt mĂi ấm m>i ! anh e nĂo của saker cĂ hay gặp thằng minh anh lĂm ơn cho nhắn mTt cĂu ! > quay về v>i mĂi nhĂ 'ầu tiĂn của mĂy 'i ! tao vẫn Y 'Ă . mĂy 'ến saker 'f tĂm mTt chĂn trời nhưng li?u mĂy 'Ă tĂm 'ược chưa ? cĂc bĂc khĂng trĂch gĂ mĂy ! t. ấm vẫn cĂ ch- cho mĂy ! thật sự thfng long lĂ mTt t. ấm ! dĂ tao rất ghĂt mĂy nhưng tao mong sẽ cĂ ngĂy tao 'ược ganh 'ua v>i mĂy trong mĂu Ăo thfng long !

Chia sẻ trang này