1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAU LAC BO SUU TAM THO

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhkhongyeudau, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Anhkhongyeudau & Catdaiduong,
    Thơ hay và cực kỳ dễ thương ...
    HSN xin được làm quen

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Danh lợi phù du không màng nhắc
    Lưu lại ngàn thu chút ngậm ngùi !
  2. anhkhongyeudau

    anhkhongyeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào HSN
    thơ đó không phải mình làm đau toàn la bài mình thích...
    mình xin đóng góp một bài nữa nhe....
    "Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
    ---------***---------
    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội nhạt mờ vị hương
    Chắc gì ? Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    -------***-----------
    Đã yêu ,yêu đến vô cùng
    Đã thương ,thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gi?Đã chắc gì đâu
    Hôm nay cả những ngày sau em chờ" ​
    phuong
  3. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1

    d@idwong
  4. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Sao CLB thơ sưu tầm lại không nêu tên tác giả nhỉ? Mình mắc thói quen là đọc thơ hay đọc truyện gì cũng hay chú ý đến tên người viết

    HOPE
  5. anhkhongyeudau

    anhkhongyeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đắc tội, đắc tội !!!
    Catdaiduong không ngờ có ngày mình lại được HSN làm quen, phải ngược lại thì đúng hơn...Quả là đắc tội...
    Đúng ra những bài thơ đó không phải bài nào cũng là của Catdaiduong đâu, câu lạc bộ sưu tầm thơ mà....Nếu đã đươc làm quen xin được chỉ giáo. Đa tạ! !
    Mùa đông....
    Trời buồn không nắng
    Chim buồnkhông ca
    Cây buồn trút lá
    Mây buồn trôi xa
    phuong
  6. anhkhongyeudau

    anhkhongyeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nè anh Thắng ơi sao râu ông nọ lại cắm cằm bà kia thế
    ..............Cả làng chứng kiến nhé, sao bài của catdaiduong mà lại hoá thành của anhkhongyeudau thế này...................oan nghiệt quá
    phuong
  7. Fire_Phoenix_new

    Fire_Phoenix_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,vui thật đấy.Em cũng xin đóng góp một bài nhé:
    Năm tháng trôi đi để lại ngày
    Thiên thời địa thế tạo vần xoay
    Gặp gỡ,quen,thân rồi tạm biệt
    Gần gũi thân thương lại chia tay.
    Giờ phút em đi đã đến rồi
    Nén cầm nước mắt đừng tuôn rơi
    Tình cảm anh em ghi nhớ mãi
    Đừng có trở ngại bởi xa xôi.
    Tác giả xin được dấu tên nhe.
    Đừng hy vọng để rồi thất vọng
  8. magiamsinh

    magiamsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hiiii , tớ thấy bài này cũng khá hay đấy
    tớ xin đăng nó lên .......
    ***************
    người ta trả lại cánh hoa tàn
    thôi thê duyên tình cũng dở dang
    màu máu tigôn đà biến sắc
    tim người yêu cũ phủ màu tang
    ----------------------------
    K . hỡi ! người yêu của tôi ơi
    nào ngờ em giết chết một đời
    dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ
    hình ảnh em hoài mãi thế thôi
    ----------------------
    quên lam sao được thủa ban đầu
    một cánh tigôn dạ khắc sầu
    một cánh hoa xưa màu hy vọng
    nay còn dư ảnh trái tim đau
    -------------------------
    anh biết làm sao được hỡi trời !
    dứt tình bao nỡ nhớ không thôi !
    thôi em hãy dữ cành hoa úa
    kỷ niệm ngàn nảm một cuộc đời
    ------------ **********--------
    THÂM TÂM

    sinksink

  9. anhkhongyeudau

    anhkhongyeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thiếu xót thiếu xót...........Mong các bạn thông cảm ,tư nay mình sẽ lưu ý đến phần tên tác giả.........bởi thật sư nhiều bài mình cũng không nhơ tên tác giả lắm....

    NGA.I NGÙNG
    Đầu năm vào lớp gặp nhau
    Em làm nỗi nhớ cồn cào tim ta.
    Bây giờ đã học cấp ba
    Mà sao ta cứ thật thà hiền ghê
    Thương thì lại sợ em chê
    Ngỏ lời lại ngại em trề dẩu môi.
    Đến trường ta ngó xa xôi
    Vào trong lớp học lại ngồi làm thơ
    Đôi khi mắt gặp tình cờ
    Ta thương muốn chết lại vờ quay đi.
    Tan trường ta hóa cây si
    Cây si biết bước lầm lì theo em.
    Chao ôi cái sợi tóc mềm
    Và hai con mắt dịu êm vô bờ
    Em là cô bé làm thơ
    Ta là thằng ngốc ngu ngơ một thời.
    Nguyễn Tấn Phong​
    phuong
  10. magiamsinh

    magiamsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bài nữa nè.........
    ------*****------
    ngày ấy anh đi không trở lại
    em về lặng lẽ dưới hiên mưa
    đêm khuya ,trăng lạnh , sương vương nặng
    lặng lẽ bên thềm , kẻ khóc trông....
    bài này thì tớ chịu , không nhớ được tên tác giả

    sinksink

Chia sẻ trang này