1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAU LAC BO SUU TAM THO

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhkhongyeudau, 06/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chin

    chin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Minh biet day la cau lac bo suu tam tho nhung minh chep mot bai minh tu lam khi lan dau that tinh nhe.Moi nguoi dung cuoi, co the no hoi kinh di mot chut.
    CHANG....
    Toi chang nho dau , chang nho dau.
    Khi moi hoang hon phu tim chieu.
    Khi may trang bay ru hon nang.
    Mot chut hon ghen, mot chut yeu.

    Toi chang nho dau , chang nho dau.
    Khi moi dem trang phu anh kieu.
    Khi nhung ngoi sao khong toa sang.
    Sao co gan trang, chang gan dau.

    Toi chang buon dau, chang buon dau.
    Khi tinh tan vo, tinh yeu dau.


    hoangthuy
  2. chin

    chin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Minh chep not hai cau cuoi vi may truc trac, moi nguoi thong cam nhe.
    .... Khi tinh lua doi, tinh can lang.
    Tinh ngu trong me , mot noi sau.
    Minh biet bai tho hoi kinh khung , mong moi nguoi dung cuoi.

    hoangthuy
  3. anhkhongyeudau

    anhkhongyeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nha đã khá lâu rồi mình không có bài nào cả............
    mình xin xữa sai ngay đây.........
    một bài của W.SECHXPIA

    Vô Đề
    Đồ đạc anh,đem kho anh để
    Khoá ngoài trong cẩn thận lúc lên đường
    Để quay lại vẫn còn nguyên như thế
    Để che mù kẻ xấu bất lương.
    ------***----
    Nhưng còn em,người anh yêu hơn cả
    Người anh cho bao vui sướng buồn rầu
    Khi bên em ,bạc vàng là sỏi đá
    Thì lúc này,anh biết giấu vào đâu?
    -----***-----
    Biết giấu đâu? Chiếc hòm nào có thể
    Giấu được em như giấu của trong nhà
    Biết giấu đâu,ngoài tim em tuổi trẻ
    Nơi hoàn toàn em mặc ý vào ra?
    -----***-----
    Anh vẫn lo giấu em ở đó
    Em ở đâu cũng là mồi cám dỗ.​
    Thái Bá Tân dịch
    [marrquee][/marrquee]
    phuong
  4. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    HNTB xin chào các bạn . Các bạn có ai biết bài thơ
    " CHIỀU " của PHẠM HẦU không ? Nếu ai có bài thơ này xin post cho HNTB đọc nhé . HNTB cám ơn các bạn nhiều ,
    Mến,
    HNTB
    ______________________________________________
    CHIỀU BUỒN
    Tôi đã dám cầu xin hai giọt lệ
    Trên mi nàng huyền bí vẻ say mê
    Cho diệu buồn man mác tự đâu về
    Đưa ngọn cỏ theo chiều mây lặng lẽ
    Cho tôi được nghiêng kề nàng thỏ thẻ
    Vì lời yêu rên siết ấn trong tôi
    Chỉ khi buồn mây mới thoáng qua thôi
    Mà hương lệ đó là trang sổ quí
    Buồn len lỏi trên đầu cây , thi vị
    Gieo lệ vàng trên ngấn nắng chiều trôi
    Tôi kề nàng môi chạy kiếm làn môi
    Lời tôi lặng trên môi nàng rung động
    Yêu đương đến tất cả chiều mơ mộng
    Buồn nhẹ nhàng trong làn gió thu không
    Buồn mơn man trên đầu tóc rối bồng
    Và vơ vẩn bên đôi người vô tội
    Nàng và tôi, nhánh sầu chung rễ cội
    Kề vai nhau khi lệ với chiều vơi
    Khi giọt sương âu yếm nhỏ lên người
    Nàng và tôi là hai dòng lệ nội
    ( Tao Đàn )
    PHẠM HẦU
    _________________________________
    MÀU ĐỎ ĐANG RUNG
    Hoa phượng Hương Giang
    Hoa gạo Nhị Hà
    Sầu trưa hong mang
    Hai trời hoa đỏ
    Hai trời cao xanh
    Sầu chi màu đỏ
    Người đi lanh quanh
    Sầu dành trăm ngõ
    Tôi gần xích đạo
    Sầu nhớ thời gian
    mấy lần thắm đỏ
    Hoa tình cô đơn
    Lòng tôi ở sâu
    Nhưng tôi lại rõ
    Lòng tôi xôn xao
    Bỡi còn mộng đỏ
    Giữa trưa bơ vơ
    Sầu chi không rõ
    Tôi làm câu thơ
    Mà vần cũng đỏ
    Ai đọc thơ tôi
    Đóng giùm cữa ngõ
    Trời xanh của tôi
    Muỏn đòi hoa đỏ
    ( Bạn đường , số 15 ngày 11-10-1941 )
    PHẠM HẦU

    CH
  5. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    HNTB cám ơn CHU HA nhều lắm lắn nhé :) .Mến chúc CH vui :)
    HNTB
  6. chin

    chin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình chép một bài thơ ra đây, nếu ai biết tên tác giả thì hãy cho mình biết nhé, cảm ơn trước.
    ƠI NGÀY XƯA KỈ NIỆM.
    Anh đi rồi biền biệt.
    Em vẫy gọi nghìn trùng.
    Rã rời bàn tay mỏi.
    Cũng chỉ là mông lung.

    Em ngồi đong nỗi nhớ.
    Sóng ngoài kia vỗ về.
    Thôi tạ từ ngay cũ.
    Đường đời còn nhiêu khê.
    Xin một lần anh nói.
    Mình chẳng còn của nhau.
    Để em đừng hoài vọng.
    Con tim đừng nhói đau.
    Mai này ta gặp lại.
    Mình sẽ như thế nào?
    Bẽ bàng duyên tình cũ?
    Hay còn bàng hoàng đau?
    Em ngồi đong nỗi nhớ .
    Gọi tên anh chẳng thành.
    Ơi ngày xưa kỉ niệm
    Bao giờ phủ rêu xanh?...
    .Một bông hoa cho ai có thể giup mình nhé.

    hoangthuy
  7. HanNgocTuyetBang

    HanNgocTuyetBang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Gởi CHU HÀ và cácbạn .
    Các bạn có vài bài thơ nào nói về say rượu của VŨ HOÀNG CHƯƠNG thì xin post cho HNTB tham khảo với nhé . Xin cám ơn các bạn :)
    Mến,
    HNTB
  8. quangvd2002

    quangvd2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đi về phía không anh,
    Anh đi về phía không dành cho em.
    Hai vì sao lạc trong đêm,
    Một vì sao lạc tìm thêm một vì.
    ***************************
    Hai mươi năm sau,
    Trong giấc mơ anh
    Em vãn là thiếu nữ
    biết rằng
    Tóc lấm tấm bạc trên đầu
    Anh dại dột tìm em thêm lần nữa.
    vquang
  9. Nov

    Nov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Em thinh thoang doc duoc nhung mau tho rat la...va khong sao tim duoc phan con lai cua nhung bai tho nay.Nhung cau tho nay em thay rat hay.Co ai biet chung trong bai nao khong.
    ...Thang 9 cho ngoai cua so troi mua
    Ngoai cua so troi cu mua mua mai
    Suot mua he toi tuong gap tinh yeu
    Nhung tinh yeu ra di khong dung lai
    Hanh phuc gan nhung hanh phuc di ngay...

    Hay la bai nay nua.

    Em da bo di
    Em da mang theo mot canh hoa nho
    Chu chim sau thua do rat buon
    Chang the hen ho nhau duoc nua
    Cuoi tinh yeu co mot con mua....
    HTMN[/4]
    Được sửa chữa bởi - nov vào 26/03/2002 16:29
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    [Người đàn bà hát
    Phạm Hồ Thu
    Xé nát trái tim mình
    Người đàn bà ấy hát:
    "Anh hãy đến với em
    Dù chỉ một ngày
    Dù chỉ một giờ
    Dù chỉ một phút.
    Số phận ơi, số phận
    Tôi cầu xin Người
    Hãy cho tôi bình yên" (*)
    Không phải lời ca bay ra từ đôi môi
    Mà từ số phận chị
    Có một người đàn ông đáng yêu bạc tình
    Có tình yêu không thể nào tới được.
    Trái tim đau khao khát tình yêu
    Tình yêu ngoảnh mặt
    Trái tim bão giông khao khát bình yên
    Bình yên không tới...
    Xé nát trái tim mình
    Người đàn bà ấy hát...
    Những tiếng vỗ tay
    Một không gian ngưỡng mộ chị
    Mọi người đã ra về
    Chỉ còn mình chị trên con đường của mình.
    Bất chợt trên bến đò ngang
    Đynh Trầm Ca
    Chiều qua bến đò ngang
    tình cờ nghe bài hát cũ
    người hành khất mù và cô gái nhỏ
    cây guitar lạc phím
    cũ mèm
    chiếc thau nhôm móp méo
    vàng ố
    những đồng tiền
    Cô bé hát
    nỗi đau mênh mông của người tình phụ
    chiều bay mưa hiu hắt dòng sông
    khách qua đò cuối năm lưa thưa
    có người dừng lại
    mở bóp
    tôi cho tay vào túi
    rỗng không
    Mấy mươi năm rồi người con gái qua sông
    tôi viết lời ca sao buồn quá vậy?
    những lời ca cho lòng tôi thủa ấy
    ai biết bây giờ
    bố con người hành khất dùng để hát ăn xin
    Chiều rây rây những bui mưa êm
    kỷ niệm cũ không hề sống lại
    trong tôi chỉ loé lên câu hỏi
    biết bố con người hát rong kiếm đủ sống không?
    Không đề gởi mùa đông
    Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa
    Hay là ngọn gió mải chơi
    Chút nắng thu vàng se nhẹ
    Chiều nay
    Cũng bỏ ta rồi
    Làm sao về được mùa đông
    Chiều thu - cây cầu...
    Đã gãy
    Lá vàng chìm bến thời gian
    Đàn cá - im lìm - không quẫy
    Ừ, thôi...
    Mình ra khép cửa
    Vờ như mùa đông đang về
    Cho một ngày sinh
    Đoàn Thị Tảo
    Tặng chị Đoàn Lê
    Thế là chị ơi!
    Rụng bông gạo đỏ
    Ô hay, trời không nín gió!
    Cho ngày chị sinh.
    Ngày chị sinh trời cho làm thơ,
    Cho nết buồn vui bốn mùa trăn trở,
    Cho làm một câu hát cổ,
    Để người lý lơi.
    Vấn vương với sợi tơ trời!
    Tình riêng bỏ chợ tình người đa đoan
    Được sửa chữa bởi - quick vào 26/03/2002 19:41

Chia sẻ trang này