1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAU LAC BO SUU TAM THO

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi anhkhongyeudau, 06/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GiotSuongKhuya

    GiotSuongKhuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    BÀI NHÃ CA THỨ NHẤT - Nhã Ca
    Tôi làm con gái
    Buồn như lá cây
    Chút hồn thơ dại
    Xanh xao tháng ngày

    Tôi làm con gái
    Một lần qua đây
    Rồi không trở lại
    Ôi ! mùa Xuân này
    Tôi làm con gái
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
    Tôi làm con gái
    Bao nhiêu tuổi đầy
    Bấy nhiêu ngây dại
    Buồn không ai hay !
    _______________________________
    GSK
    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
  2. anhkhongyeudau

    anhkhongyeudau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Da lau roi khong co dip len mang anhkhongyeu khong ngo lai duoc su ung ho nhiet tinh cua cac ban...
    Se la thieu xot neu khong ta loi voi cac ban mot bai...
    "Biet lay gi mung dam cuoi cua em...?
    Long hoi long
    Lai hoi troi hoi dat
    Cai quy nhat tinh toi em de mat
    Biet lay gi mung hanh phuc cua em ...?"​
    Dang tiec la anhkhongyeu da quen mat tac gia cua bai nay co ai biet xin bao cho anhkhongyeu de tra lai ban quyen tac gia nua chu hi`hi`hi`hi`
    Lonely
  3. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bác Anhkhôngyêuđâu lại lãng mạn như vậy,em đọc thơ bác sưu tầm cũng thấy thú vị ,tiếc là em không hứng thú với thơ lắm , nếu không em cũng post mấy bài lên cho các bác thưởng thức. Bravo các bác .
    No matter where life takes me to.A part of me always be with you
  4. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Các bạn ơi, mình thích 1 bài thơ nhưng chỉ còn nhớ có vài câu thôi. Bạn nào biết thì hãy làm ơn post lên giúp mình với. Cám ơn nhiều thiệt nhiều nha !!!
    .....Ngày lên xe hoa dù em cười hay khóc
    Người ấy vì em làm được mọi điều
    Nhưng chỉ không thể hoá thành anh thôi./.
    Thân
    Ladydau
  5. nolove_butRocK

    nolove_butRocK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    " lai gap nolove rui,em khoe hong em oi,tho hay nhung buon va chua chat qua.... "

    to little kid : Thơ vẫn chỉ là thơ thôi . Thơ buồn nhưng em thì ko buồn . Mấy hôm vừa rồi tự nhiên lại ốm nên cũng hơi mệt . Cô bé của anh thế nào rồi ?

    Loving someone is feeling happy when he( she) is happy
  6. nolove_butRocK

    nolove_butRocK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế

    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả

    Chắc tại ta thương người
    Giờ này đang lủi thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi

    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành bối rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    -------------------------------------------------
    Dành cho những người đã từng dành tình cảm cho tôi
  7. lantan

    lantan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Suối chảy về đâu cho em biết mà tìm
    Cuộc đời vẫn nổi trôi như đá cuội
    Xin đừng trách đất trời sao nông nổi
    Không tìm được người nguyên vẹn tựa khi xưa...
  8. ROBERTOBAGGIO

    ROBERTOBAGGIO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hay wá,Thanks

    Hôm kia vừa mới thứ ba​
    Hôm nay chắc chắn phải là thứ năm​
    [/center]
  9. ufondh

    ufondh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hào hứng quá, mà tôi thì cũng rất thích thơ nên sẽ post lên đây một bài cho mọi người cùng thưởng thức.
    Buồn thu
    (Phạm Thanh Sơn)
    Con đường nào xưa em đã từng đi
    Nắng trên áo và gió lùa trong tóc
    Mùa thu nào ngày xưa em đã khóc
    Bước chân vang trên lá thu buồn
    Bây giờ
    Với cỏ xanh non
    Mờ dấu chân em trên hè phố cũ
    Dù vĩnh viễn chẳng còn nhau nữa
    Đọc câu thơ buồn
    Ai còn nhớ ai không?
  10. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Tác giả là Quang Vĩnh Khương anh ạ, tên bài là Trương Chi.
    Ta trở về,Người lại êm đềm thân thiết ở bên
    Dẫu im lặng cũng nghe lòng ngây ngất
    Chỉ khi nào ta là ta rất thật
    Ta mới hiểu mình ĐANG-NGHĨ-VỀ-EM.
    Ui, tui iu Người mất rùi.

Chia sẻ trang này