1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu lạc bộ thơ ...''ĐIÊN'' ( HAY LỜI CHÀO CỦA '' boy_chưa_vợ'' tới box QB)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi boy_chua_vo, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_chua_vo

    boy_chua_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    câu lạc bộ thơ ...''ĐIÊN'' ( HAY LỜI CHÀO CỦA '' boy_chưa_vợ'' tới box QB)

    chào mọi người !!! đây là những câu ..'' CA DAO '''' mà Boy chưa vợ '''' lượm lặt được .. xin hầu mọi người cùng thưởng thức.. và nếu có thể xin các bác các cô ,các anh các chị cung góp vui .. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!

    '''' Đàn ông tập tạ thì đô
    Đàn bà không tập cũng đô như thường ''''

    ''Một con ngựa đau cả tàu bỏ chạy
    Một người lên net cả nhà kẹt phone ''''

    Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em xinh em đứng chình ình cũng xinh

    Trên đồng cạn dưới đồng sâu
    Chồng cày vợ ở nhà lầu mới sang

    Chọn xoài đừng chọn xoài chua
    Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình

    ''''Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều''''

    Làm trai cho đáng thân trai
    Đi đâu cũng phải có bộ bài lận lưng

    ''''Có chí thì nên mua lược chải chí ''''

    Con nhà tông, không có lông đỡ giống khỉ

    Thò tay mà ngắt cọng ngò
    Thương em đứt ruột ăn tô phở bò thì hết ngay

    Thuận vợ thuận chồng con đông mệt quá

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đụng mặt cãi um sùm

    ''''Hạt muối chia đôi hạt đường ăn trọn ''''

    ''''Có công mài sắt có ngày chai tay ''''

    ''''Tay trắng làm nên mấy chục ngàn bạc nợ ''''

    Nhất tự vi sư, bán tự vô sư ( một chữ cũng là thầy, bán chùa hết còn sư ) ''''

    ''''Môi hở răng hô ''''

    ''''Trèo cao té đau, trèo thấp té cũng đau ''''
    ''
    Đoàn kết là chết chùm

    Qua cầu ngả nón trông cầu
    Cầu bao nhiêu nhịp tốn xăng dầu bấy nhiêu

    Học một biết mười, học mười quên hết

    Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh . Đa nghệ tinh, dễ kiếm job

    Dục tốc tất gặp cảnh sát

    Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

    Quen sợ dạ, lạ sợ siđa

    Lao động là vinh quang, lang thang là chết đói

    Đi xa mới biết đường dài
    Ở lâu nhà mướn gia tài càng hao

    Đi đâu cho thiếp theo cùng
    No thì thiếp ở lạnh lùng thiếp bye

    Lên chùa ngó bụt muốn tu
    Về nhà ngó ghệ muốn xù em ngay

    Trông nhìn ông bụt hiền từ
    Còn em cái mặt ôi như bà chằng

    Chồng già vợ trẻ là tiên
    Vợ già chồng trẻ vì tiền của em

    Thương em mấy núi anh cũng trèo
    Tới khi gặp mặt mấy đèo anh cũng dông

    Mười năm vác sách theo thầy
    Đến năm mười một vác cày theo trâu

    Đàn ông đánh vợ là ngu
    Tốn tiền cơm thuốc mà ở tù như chơi

    Muốn sang phải bắc cầu Kiều
    Muốn cua cô chị phải chiều cô em

    Mười năm lưu lạc giang hồ
    Họa mua vé số cơ đồ mới lên

    Một rằng yêu hai rằng yêu
    Đêm đêm cao gió cũng siêu chân giường

    Con hơn cha là nhà có cãi lộn

    Dò sông dò biển dễ dò
    Làm sao lấy thước mà đo ngân hàng

    Con vua thì lại làm vua
    Con gái bác sĩ khó cua vô cùng

    Trồng trầu thì phải khai mương
    Làm trai nhiều vợ thuộc phường sở khanh

    Đói lòng thì có cơm chiên
    Người dưng khác họ có điên mới chờ

    Kim đâm vào thịt thì đau
    Thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời

    Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
    Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn


    XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỬNG AI CÓ TÍNH KIÊN TRÌ ĐỂ DỌC HẾT BÀI CỦA ĐỆ .. CẢM ƠN ... VÂNG XIN CẢM ƠN ....
  2. dong_hoi_oi

    dong_hoi_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    tuyệt vời!!!!!
    tui tham gia với nghe boy chua vo??

    Em vẫn thề rằng chẳng yêu ai!
    Nhưng gặp anh rồi . Trời quá đẹp trai
    Bâng khuâng tự hỏi yêu hay chết
    Nghĩ rồi số phận thế là yêu??/?
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, nhưng lẽ ra mỗi ngày bác post 1 câu thôi thì giá trị hơn . Góp vui này:
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Lòng ta nhiều một ít đáng bao nhiêu

    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bác post bài này hay đó, nhưng đầu tư cơ bản nhiều quá, không biết bác còn vốn để tiếp tục góp vui bà con không. Tớ xin Reply 1 câu cho trích dẫn ở trên và 1 câu đáp Lễ.
    - Thương em mấy núi cũng trèo
    Mấy sông cũng lội, nước ướt quần đùi ... anh quay lui
    . (QB chính hiệu)
    - Trà tam, Rượu tứ ... Du lịch nhị
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 21/09/2003
  5. boy_chua_vo

    boy_chua_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hề hề .. viết nhiều như thế để xem như là ra mắt bà con thôi à!... Nhưng tất nhiên là vẩn còn giử lại 1 chút ít để làm vốn chứ!!! đưa ra hết như thế thì có mà .. fá sản hả????
    để góp vui tiếpnha!!!!!

    '''' Anh yêu em anh không hề nói phét
    Anh nói phét anh xách dép cho em''''
    ''''Biết ngày mai người yêu đi lấy chồng
    Anh về uống cạn nước dòng sông
    Để người bên ấy khỏi di lấy chồng......ha
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không nghỉ đến nữa khả quan mà nghỉ đến nữa bi quan vậy -nguyên lý nữa cốc nước đó Làm cho nước sông lụt để Thuyền Hoa không sang sông được sẽ tốt hơn, tội gì uống nước đục để cạn sông - khi đó nàng sang sông bằng Xe Hoa lại thấy xót lòng.
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Đừng hòng tưởng thế đã là xong
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Thế nào em cũng phải bỏ chống

    Sau đó:
    Nghe tin em vừa mới bỏ chồng
    Cho anh sáp lại có được không
    Khỏi đỡ công em tìm kép mới
    Đỡ tốn công anh kiếm lòng vòng

    RC
  7. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [
    Thương em mấy núi anh cũng trèo,...
    Quần đùi anh có ướt, em treo lên cho ...khồ (Hic! khô)​
    (Đừng vì ngại ướt ... quần đùi mà bỏ cuộc nghe anh)
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, 8h à ở quê tui chỉ đến lớp quần đùi thôi, cứ nghĩ đến khi đoạn "treo kên cho khô" là choáng luôn đó - giống tắm mưa!
    RC
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảnh mờ ảo như rứa nhìn mới sướn các bác hè . Tui hôm qua mới thấy cảnh đó xong, không nhìn không được, tại vì nàng quá đẹp...nàng thích tông màu tương phản như dân tộc thiểu số, áo trắng và áo đen ???
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Anh nói em nghe
    Em nói anh nghe
    Hai ta cùng nói cả làng đều nghe​
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi

Chia sẻ trang này