1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ THƠ THẨN - THẨN THƠ ( DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA VỚI THƠ...)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi viethandsome, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethandsome

    viethandsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    CÂU LẠC BỘ THƠ THẨN - THẨN THƠ ( DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA VỚI THƠ...)

    Tôi tin mỗi người chúng ta đều có một óc hài hước. Và chính vì thế mà tiếng cười ko bao giờ dứt trên trái đất này.
    Cho nên để giải toả mọi phiền phức vốn luôn luôn hiện hữu trên trái đất này ta đều kiếm cách để ....... cười ( như thế này mới đã), có người dùng cách này có người dùng cách khác. Riêng tôi, tôi thích làm thơ để cười, để đùa, để thích thú. Mặc dù chưa có báo nào "dám" đăng một bài thơ của tôi nhưng tôi không phiền bởi tôi làm thơ không chỉ để đăng mà để vui. Với tinh thần "Xuất khẩu thành thơ...con cóc" tôi mở CLB này mong các bạn tham gia nhiệt tình bởi chúng ta là những người thích đùa phải không các bạn. Thôi nói nhiều sợ các bạn cho là tôi nói dóc. Tôi xin được tặng các bạn hai bài thơ như là để mở màng CLB này:

    1/ Buồn buồn ngồi cắn bút chơi
    Ai ngờ bút gãy buồn ơi là buồn
    Em ơi! Đừng có mà chuồn
    Mua dùm bút mới anh "xương" em hoài


    2/ Đang ăn em bỗng sang chơi
    Giật mình anh đã đánh rơi miếng gà
    Miệng còn dính mỡ tà la
    Thế mà anh vội xông ra đón chào
    Anh bèn mở cửa em vào
    Mời em uống nước hỏi chào mấy câu
    Bỗng anh thật sự lo âu
    Bởi chợt nhận thấy mình "dầu mỡ" không
    Y thay! Em đã nói ra
    "Còn gà sao hổng đem mời em ăn"


    Cám ơn các bạn đã tham gia. Nhớ nhé càng hài hước chúng ta càng được cười vui vẻ nhá . Một nụ cười = 10 thang thuốc bổ + 1 thang thuốc đau bụng...




    HOAI VIET[/size=12]


    Được viethandsome sửa chữa / chuyển vào 19/06/2002 ngày 08:05

Chia sẻ trang này