1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Thơ

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Fire_eyes, 19/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jozo_ho

    jozo_ho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    rụng trong nhựa ứa mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    vỡ đã tắt gió trong lòng
    lay lắt mãi giữa cành đông
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành cả cơn giông


  2. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh không thèm nói phét
    Tình em dài môt mét vô tư
    Em yêu anh không ngại gì gian khổ
    Trong quan tài vẫn thò cổ ra yêu
    Phở không thơm phở vô vị
    Yêu không hôn yêu phí yêu hoài
    Anh yêu em như của hàng ăn uống
    Khắc tên em trên cổ,cánh,đùi gà
    Bóng hình em hiện lên trên bát phở
    Anh hút soạt một cái thế là xong ​

    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
  3. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    O. J. Simpson
    Tuy biết rằng em đã có chồng
    Nhưng tiền support vẫn cho không
    Kẻ nào tiễn em lìa nhân thế
    Để lại găng tay nhuộm máu hồng
    Rodney King
    Từ khi biết được em lấy chồng
    Chán đời anh hành hạ tấm thân
    Chọc ghẹo cảnh sát cho nó wánh
    Tại sao "we can't gift along"
    Micheal Jackson
    Vì sao em nỡ vội lấy chồng
    Tuy anh đen đúa nhưng thành công
    Tức mình bỏ tiền ra mua bleach
    Tẩy tráng đời anh có dại không

    Bill Clinton
    Vì biết rằng em chưa có chồng
    Cho em nhận chức vụ intern
    Suốt ngày ra sức vì yêu nước
    Cigar em hút có phê không

    Mike Tyson
    Mặc kệ em có hay chưa chồng
    Chẳng càn em có chịu hay không
    Thằng nào dám cản anh hưởng phước
    Cắn nó sứt tai trước đám đông
    Bất Giớ
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tâu với Tôn Ngộ Không
    Chọc em vài gậy làm tan nát
    Cho anh đây cũng một chút hả lòng( heo )
    Uenb
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về tát nước cạn dòng sông
    Để cho đò cưới không qua được
    Đừng có mà mong được động phòng
    Tnt1
    Nếu biết rằng Em đã lấy chồng
    Anh về mỗ bụng thế là xong
    Ruột gan phèo phổi trao Em hết
    Để đến vui qui nấu cháo lòng.
    satthuaoden
    nếu biết ngày mai em có chồng !!!
    anh về học lấy một võ công ,
    có bao nhiêu kiểu anh học hết ,
    múc thằng chồng em (chít) ,khỏi động phòng !!!

    MajinBoo
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Anh dại gì nghĩ thế là xong
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em li dị chồng

    Dark Templar
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về anh nghĩ thế là xong
    Chỉ tiếc công anh đã đào tạo
    Để cho đứa khác nó hưởng phần

    HoMangTienSu
    nếu biết ngày mai em có chồng
    Ba năm thề hẹn thế là xong
    từ nay sao khoẻ và sung sướng
    vì đã trả xong cái nợ đời
    Hong That Cong
    Nếu biết rằng em li dị chồng
    anh về cạy tủ lấy đồ chơi
    bao nhiêu tiền của gom đi hết
    để bỏ theo em thế là xong
    satthuvotinh
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Tôi thề tôi sẽ học võ công
    Đợi ngày nào đó tôi thành tài
    Đến tận nhà em để trả thù
    AuDuongChinhLan
    nếu ngày mai em đi lấy chồng !!!
    cho anh gặp hắn có được không !!!
    để anh hậu đãi chồng em đã !!!
    rước được của nợ lập đại công !!!

    Xerox ( sư cụ mê gái )
    Nếu biết rằng em chưa có chồng
    Anh về bỏ vợ bỏ cả con
    Theo em anh làm một hình bóng
    Thất thểu theo em mãi đến già


    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
  4. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Vợ Xấu là Bất Tài
    Vợ Ðẹp là Bất Hạnh
    Vợ Bỏ là Bất Lực
    Ế Vợ là Bất Trí
    Có Vợ Bé là Bất Nhân
    Giựt Vợ người khác là Bất Lương
    Bị Vợ ly dị là Bất Cẩn
    Còn ly dị Vợ là Bất Lợi
    Vợ Ghen mà làm thinh là Bất Chấp
    Vợ Chồng bên nhau mãi mãi là Bất Tử
    Vợ Chồng cãi lộn là Bất Hòa
    Vợ giận không nói là Bất Hợp Tác
    Vợ Chồng giận nhau là Án Binh Bất Ðộng
    Vợ Chồng đánh nhau là Bất Phân Thắng Bại
    Bị Vợ đánh mỗi ngày mà không sợ là Bất Khuất
    Ý Vợ nói là Bất Di Bất Dịch
    Áo Vợ mặc là Bất Luận
    Cơm Vợ nấu là Bất Kiến
    Ðồ đạc của Vợ là Bất Ðộng Sản
    Em gái của Vợ là Bất Khả Xâm Phạm
    Khen gái đẹp trước mặt Vợ là Bất Tiện
    Vợ được người ta khen nhiều là Bất Ổn
    Vợ không cho lại gần là Bất Thường
    Vợ không cho ngũ chung là Bất Mãn
    Léng phéng mà vợ bỏ qua cho thì Bất Quá Tam
    Vợ bắt được quả tang (với em) thì Thiên Bất Dung Tha
    Vì Vợ mà thi rớt là Bất Ðạt
    Vì Vợ mà bỏ bạn là Bất Tin
    Vì bạn mà không thương Vợ là Bất Công
    Vì Vợ mà bỏ cha mẹ là Bất Hiếu
    Vì cha mẹ mà phụ Vợ là Bất Nghĩa
    Vì tiền mà xem thường cha mẹ Vợ là Bất Kính
    Lương đưa hết cho Vợ là Luật Bất Thành Văn
    Tiền đưa cho Vợ với tiền của Vợ là Bất Ðẳng Thức
    Nói Chung , Lấy Vợ là Chuyện Bất Ðắt Dĩ ,
    Nhưng Lại Là Chuyện Bất Khả Kháng​
    [​IMG]
    Click vào ảnh để đến thế giới của Hunter​
  5. mafia_buon_thuoc_lao

    mafia_buon_thuoc_lao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    vâng thưa tất cả các bẹn thân móm em xin trình bày bài thơ
    pà vợ ở nhà viết thư cho ông chồng
    Ba thửa ruộng ở cạnh gò mông
    Từ ngày anh đi nó bỏ không
    Dạo này cỏ mọc xum xuê quá
    Có cần hàng xóm cày hộ không
    ông chồng chông tức giận viết thư trả lời
    Ba thửa ruộng ở cạnh gò mông
    Nó là thửa ruộng của riêng ông
    Mặc cho cỏ mọc xum xuê quá
    Người cày ruộng đó chính là ông
    Hê hê
    tran chuong

Chia sẻ trang này