1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Thư Pháp Việt : Ngõ Hạnh Thư Quán !

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi vu_nokia, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi hỏi em ah.
    Em chịu khó ngồi đọc lại topic này thì sẽ biết.
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hix! Sorry! Ngàn lần sorry nhé! Chắc tại mắt em lên thêm mấy điốp mất rồi! Mắt nhắm mắt mở làm sao mà lại.......... Với lại em có hỏi anh Crazy ảnh bảo cứ cầm về anh xin hộ cho?! Chắc tại ảnh tưởng cây ấy của bác Một. Chết thật! Đi đo kiếng lại thôi! Mắt dạo này kém quá! Sorry! Sorry!
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 27/11/2006
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 27/11/2006
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Ô ! em thik học thật à ?
    thế thì gay đấy . có biết việc đầu tiên cực kỳ cực kỳ quan trọng cần làm ( mà lại rất nhẹ nhàng , tưởng rằng vặt vãnh )hoàn toàn trong khả năng mình mà em chưa làm không ?
    bảo nhé : ngay hồi 8h sáng chủ nhật tuần này gắng dậy sớm làm quả cơm nắm muối vừng + dắt lưng quần 10khìn nữa , phi thẳng đến Ngõ Hạnh , đáp luôn vào bàn viết thư pháp , gạt núi báo to tổ chảng ra , thấy 1 số người đang hì hục cắm cúi với mấy cái que cán cứng đuôi mềm trên tay + cái khay đen đen nức mùi mực tầu lâu lâu chấm chấm nếm nếm rồi đưa như gẩy mây nẩy trăng trên giấy ---> đích thị các cụ nho nhã làng mình đấy ----> cứ nhiệt tình xắn ống quần ngồi , xắn tay áo cầm ngòi sẽ được hướng dẫn từng đốt sống lưng cho đến từng đốt ngón tay cho đến khi chữ ra chữ mà nghĩa ... ẩn trong chữ .Thế nhá , cứ thế mà làm .
    BRAVÔOOOOOOOOOOOOO...........KHÔNG THÀNH CÔNG CŨNG THÀNH NHÂN
  4. sweetcandy101

    sweetcandy101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Liz nha, để chủ nhật tuần này lấy hết can đảm lên thử 1 lần coi mới được .
  5. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ ko chỉ có can đảm ko thôi đâu em ah mà em còn cần nhiều thứ khác nữa đó. Ngoài can đảm em cần thêm một lát tự tin + một miếng kiên nhiẫn + một xô mồ hôi = sắp sửa thành công, nếu như thiếu một trong các yếu tố đó em cũng sẽ thành công nhưng là thành công cốc em ah.
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Dấm dúi dấm dúi! Nhà bác này đang định làm nhụt chí ba quân à?! Phạt! Bạn sweetcandy đừng nghe nhà bác ý. Cổ nhân có câu "muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học" mà. Cứ tự tin đi bạn, đừng để bị mấy ông thâm nho làng này làm lung lay ý chí!
  7. vu_nokia

    vu_nokia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    1
    Các anh em cố gắng tập luyện đi,sắp tới sẽ tổ chức triển lãm thư pháp nho nhỏ cho CLB Thư Pháp Việt - Ngõ Hạnh Thư Quán của ta đấy
    Bác Việt ơi xem có chỗ nào khắc triện không?Lúc nào em với bác đi khắc lấy một hai cái.Viết xong ấn triện cho nó hoành tráng ! Hê hê gì chứ đóng triện là nghề của em đấy nhá Thầy Một viết xong toàn bảo em đóng triện cho thầy
  8. doanvuongbac2003

    doanvuongbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    huxxx, sắp tới Mr. Lê Quốc Đoàn chắc phải nghỉ bế quan một thời gian, ít nhứt 2 tháng... T_T. Chúc anh em học tập công tác tốt
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hờ , lúc rảnh rang fè fỡn thì đòi xe đưa nước rót , xem chừng tao nhã lắm thay .Khi cả làng đụng chuyện , chiến dịch mới phát động đợt đầu thì lại ...giở chứng trưởng giả bận học làm sang , kém thời gian cho bàn bè bằng hữu .
    Hay a ! tôi đề nghị cho lão nầy leo núi dưỡng già luôn đi , người không có con chí nào bò trên đầu thì tốt nhất là ..." hạ tóc đăng sơn" cho thế gian an nhàn .
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    TRÍCH
    [​IMG]
    ...Mỗi ngày viết , mỗi lần đặt cọ là Ngộ ra cái mới .Cái mới không phải 1 chữ khác mà đơn thuần là 1 nét với cách tồn tại nào đó khác .Có khi còn đơn giản hơn : đường đi của cọ làm nên chữ có thần khang khác .Bởi rồi chuyên tâm và có khí chất thể nào cũng phát hiện một điều rất thú khi học môn này .Anh nhìn lại , mỗi chữ đều do mình viết , nhưng cái rộng , cái hẹp , đường đi nước bước của 1 chữ có cái ưng có cái chưa ..Nhìn chữ trước đặt bước cho chữ sau .Con chữ khi tâm đắc chưa chắc viết lại mà thành .Cái chính của Ngộ ở đây , Anh biết cảm giác nơi tay và cái thú lâm li trong trí khi đi cọ đúng tầm , khi đạo của hành bút trực tính và khi thu bút để ngắm công trình thấy mãn nguyện thích mắt vui tay .Đó cũng là yếu tố làm cho chữ sau này khắc phục ức chế được cái khuyết và cái còn vương vấn lấn cấn của chữ trước .Người học thư pháp ngộ lắm , chỉ cần viết độ 2/3 con chữ đã xuất hiện thứ cảm giác nhuần nhuỵ của chữ này đã đến hay chưa , cái khí cảm khái của chữ đã đạt đủ độ hay chưa ...và hẳn tay sẽ có cảm giác chiều theo linh tính ấy .Cho nên lúc thu bút chỉ là nhìn lại , tuy cũng không kém phần " long trọng " và là một phần tất yếu không thể thiếu ...song cái chí khí thành hay mất , là do lúc khởi bút và hành bút của người ấy thế nào .Ngày mai , Anh sẽ phát giác cái dáng của chữ Tâm hôm qua viết cho rằng khá vẫn chưa đủ phóng khoáng , chưa đủ chính trực , chưa đủ vững khi đứng cạnh chữ Tà hay chữ Nhẫn
    ...

    Kiến giả
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 12:36 ngày 29/11/2006
    Được linz sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 29/11/2006

Chia sẻ trang này