1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Tiếng Anh BE thông báo hoạt động trở lại

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 21/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác, buổi sau bác sang chỗ bọn em góp rau, góp thịt, để buổi of thêm phần hưng phấn nhé

    bác
    xì pam
    chuyên
    nghiệp
    QUÁ
  2. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0

    Ui xời , em mún ddc làm quen với tất cả mọi ng` mà ko nik ddc ai với ai này , lần sau em đi sớm jới thiệu ná
    [/quote]
    Uh lần sau em đến thật sớm ná
  3. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Có bài này anh em nhào vô dịch để cùng nhau dzui học và tăng kiến thức nhé
    Mozart, who was born on January 27, 1756 in the Austrian city of Salzburg, was neither the first nor the last child prodigy, but he was certainly the greatest. He was born into a moderately prosperous family where his unmatched musical genius made itself known extremely early. Mozart began learning to play the harpsichord at three and his earliest known work was composed in 1761 when he was five, the age at which he also first appeared to public. From the age of six, when his father took him on the first foreign tour, Mozart toured the courts and musical centres of Autralia, Germany, Frances, England, Holland, Switzerland and Italy. It has been calculated that Mozart spent almost a third of his short life- he died at the age of 35- travelling. As Mozart matured, he continued to tour and give concerts. Mozart also wrote a lot of operas. His first opera, Mitridate Re di Ponto, was performed in Milan when he was 14, and it was the first of many successes in the theatre.
    Questions

    1. How rich was Mozart''s family?
    2. When did he take the first step into the world of music as a composer?
    3. What did he do on his first tour some major Europan countries?
    4. Why is it possible to name Mozart "a travelling composer"?
    5. What expression in the passage means "an exceptionally clever child"?
    Các bác tranh thủ nhảy dzô tí nhé
  4. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Oe, mấy hôm nay mình bận quá, tranh thủ vào chúc Trung thu các bé, các chị, các anh, các bạn vui vẻ!
  5. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Oeoeeeee, có ai đi chơi ko cho tôi đi với T_T
  6. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thế này, ngồi nhà buồn chít mất thôi T_T
  7. becucngoan

    becucngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mr Vĩnh vào thống nhất cho topic tới cái đi , cho anh chị em còn chuẩn bị chứ
  8. hut_bk

    hut_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Mình có ý kiến thế này, từ cái vụ trung thu vừa qua mình thấy có bao nhiêu là điều kiện cực tốt để phát sinh những tình huống.....
    Trung thu này...
    Tết thiếu nhi này.......
    Người lớn bon chen đổ ra đường này...
    Người lớn .....làm gì trên đường thì ko biết này...
    Lại còn mưa gió bão bùng này....
    .....
    Tất cả hứa hẹn tạo nên những tình huống cực kỳ (*&*(&^$&^()*&$%$&)(*)^)- này...
    Trong đầu mình giờ chỉ toàn xuất hiện những Sensitive Situations này...
    Vậy tuần này tớ rất muốn được giải đáp những thắc mắc (giống như tâm lí học ấy nhở ) về những tình huống nhạy cảm và cách vuợt qua nó....
    Mọi người thấy thế lào?
    Topic: Sensitive Situations liệu có ổn ko?
  9. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chiểu theo nguyện vọng bà con, tôi quyết định lấy ngay Topic của một thành viên đã post lên mạng để làm Topic cho tuần này, đó là:
    Internet in our modern society.
    Một số câu hỏi định hướng để các mem tìm hiểu trước:
    1, Lịch sử hình thành Internet
    2, Những tiện ích mà Internet mang lại cho chúng ta: khai thác thông tin, mở rộng kiến thức, xoá đi các ranh giới thông tin truyền thông, tiện ích trong mua bán, giao dịch, khám phá thế giới qua internet................
    3, Những mặt trái trong việc sử dụng interet ngày nay: game bạo lực, web với nội dung xấu, truyền bá thông tin xuyên tạc, lừa đảo qua internet, CỨU NET (cái này mà bác nào có kinh nghiệm, chia xẻ thì vui phải biết)...
    4, Phương pháp, kinh nghiệm trong việc sử dụng internet hiệu quả, ví dụ như: kỹ năng tìm kiếm thông tin trên các trang web tìm kiếm như google, yahoo search...
    Rất mong các mem đóng góp ý kiến và có cự chuẩn bị trước khi tham gia, để tạo ra không khi sôi nổi hơn. Thanks
    CLB tiếng Anh BE - Trung tâm Anh ngữ Việt - Anh, sinh hoạt vào 8h30 sáng Chủ nhật hàng tuần tại Trung tâm Anh ngữ Việt - Anh, Trường Cấp 2 Nghĩa Tân (Sân vận động Nghĩa Tân)
    ĐT: 0953 166 396 ​
    Được luu_vinh82 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 26/09/2007
  10. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là một bài viết tham khảo:
    9X và internetNgày nay, teen 9X chúng ta ít nhiều gì cũng có thể dễ dàng tiếp cận và học cách sử dụng internet. Thế nhưng số người lên mạng học tập thì ít mà "giải trí" thì nhiều. Vậy rốt cuộc họ "gặt hái" được những gì?
    Đối với người Việt Nam thì việc nối mạng là môt thứ gì đó rất xa xỉ. Do đó những teen được ba mẹ cho lắp đặt ADSL không nhiều.
    Vì nguyên nhân khách quan ấy mà các tụ điểm internet có đầy rẫy khắp nõi. Có thể thấy rõ nhất là ở các tuyến đường xuyên suốt quận Gò Vấp, đýờng Nguyễn Văn Quá (Quận 12) và những vùng ven ngoại thành.
    Khoảng 100m, chúng ta đã thấy hõn 10 tiệm net lớn nhỏ luôn đông nghẹt người sau giờ tan học. Thế mới biết "nhu cầu" của 9X chúng ta là một con số không nhỏ chút nào.
    Hỏi ra mới biết, gần như tất cả mọi học sinh trong lớp tôi đều biết chat, truy cập web và chơi game online. Thế nhưng khi hỏi họ có biết các trang web về Toán học, Tin học không thì họ...ngơ ngác.
    "Lí do rất đơn giản", H_bạn tôi, lí giải cho điều này: "Bởi khi lên mạng là ra dịch vụ nên phải tận dụng tối đa thời gian để chơi chứ, còn cứ vô mấy cái web linh tinh ấy thì không có đủ tiền để phí phạm đâu. Hơn nữa, học trên trường đã mệt rồi, lên mạng còn nhào đầu vô mấy con chữ, tui sợ tui sống hổng nổi", H lắc đầu ngao ngán.
    Thế nhưng, khi được cha mẹ cho lắp đặt mạng ở nhà thì liệu tình thế có thay đổi?Không hề. T là một học sinh giỏi Tin, rất say mê môn Tin.
    Cậu ấy thường xuyên ra dịch vụ để học tập khi còn trong đội tuyển Tin cấp Quận. Vậy mà khi được cha mẹ cho nối mạng, niềm say mê của cậu nhạt dần.
    Cậu bỏ bê học hành, chỉ lao đầu vào các web nghe nhạc, blog, games, diễn đàn...Và thế là, sau một tháng nối mạng với hoá đơn lên tới con số hàng triệu, ba mẹ cậu buộc phải "cúp", không cho cậu dùng nữa.
    Trên internet có một khối lượng thông tin bổ ích khổng lồ mà chúng ta sẽ không bao giờ tìm hiểu hết. Ấy vậy mà các teen không biết tận dụng mà chỉ biết "hưởng thụ".
    N.A, bạn tôi, hễ lên mạng là chơi Au***ion, vì N.A quá ghiền, không dứt ra được nữa. "Ngày nào không chơi là không chịu được", N.A kể. Hay P.L, mỗi lần online là cứ viết blog để được tăng page views.
    "Nhiều lúc mình cũng thật sự chán lên mạng thật đấy, nhưng không hiểu sao có một lực vô hình nào đó cứ níu kéo mình, khiến mình không tự chủ nữa.
    Giằng co giữa lí trí và tình cảm một hồi, mình cũng cố tìm cách trốn ba mẹ để ra quán net cho bằng được mới thôi". PL nói một cách buồn bã.
    M.Y là một cô bé khá hiền lành và ít nói. Vậy mà trong một lần tình cờ vào một diễn đàn yêu âm nhạc, tôi khá sốc khi thấy nick của M.Y trong một topic với những lời lẽ văng tục đến khó nghe.
    Hỏi một cách tế nhị thì M.Y nói: "Mạng mà, đâu ai biết mình như thế nào, cứ mặc sức chửi, chẳng hại ai cả, không thì...uổng lắm. Nếu mình không nói cũng có người khác nói, mà như vậy thì mình bị mang tiếng là tách ra khỏi tập thể, không hoà nhập cộng đồng" (???)
    Không hiểu sao có những teen online liên tục hằng ngày, 24/24 trên net. Tôi thắc mắc thì được biết: "Chà, không phải vậy đâu bạn. Tui cứ mở máy lên rồi để nick ở đó. Sau đó đi học, đi chơi, rồi về nhà thì ngồi lại vào máy. Ai muốn nhắn tin thì cứ nhắn, như vậy có cơ hội gặp gỡ bạn bè nhiều, bởi tụi nó lên mạng thất thường lắm".
    "Vậy ba mẹ bạn không biết sao?". "Đi làm suốt ngày lấy gì biết, tui một mình một cõi trong phòng riêng, muốn làm gì cũng được. Với lại, hễ không mở máy lên là thấy trống trải, khó chịu thế nào ấy".
    Để có thêm tư liệu cho bài viết này, tôi đã từng túc trực hàng ngày trên diễn đàn Lê Quý Đôn để tìm hiểu và nhận thấy, có những thành viên trong đó (hầu hết ở độ tuổi từ 13 - 15), luôn online hằng ngày khoảng 3 - 4 tiếng.
    Khi đó, họ thường chat trong diễn đàn hoặc nghe nhạc, cập nhật thông tin sốt dẻo. Nhưng diễn đàn về học tập thì ít thành viên vô cùng.
    Trong khi đó, những diễn đàn tự phát do các thành viên phụ trách để bình luận về phim ảnh, diễn viên, ca sĩ thì mọi người vô tấp nập, bình luận sôi nổi.
    Gần đây, ở diễn đàn, có một forum được coi là ồn ào nhất tại đây, đó là forum kêu gọi thành lập antifan của ca sĩ trẻ Bảo Thy. Trong forum này, Bảo Thy bị đem ra "mổ xẻ" không thương tiếc.
    Ở đó có những thành viên ẩn danh luôn ra sức chửi mắng, xúc phạm các fan của Bảo Thy, và Bảo Thy là người bị chỉ trích nhiều nhất.
    Không biết chuyện này còn tiếp diễn tới đâu, nhưng chưa đầy một tuần đã có gần 1.000 thành viên tham gia vào forum này. Mục đích của họ là để chửi, xỉ vả và làm nhục thần tuợng của fan hâm mộ.
    Hiện nay, blog cũng đang thịnh hành trên mạng không kém gì các cơn sốt của game online như "Võ lâm truyền kì", "Au***ion"... Nhưng nó đã bị sử dụng vào những mục đích tiêu cực chứ không phải có chức năng chủ yếu là dùng để viết nhật ký.
    Mới 12, 13 tuổi cũng có thể viết blog, chỉ cần khai gian tuổi một tí là OK. Dạo quanh các blog, ắt hẳn mọi người hiếm thấy những trang nhật ký đầy cảm xúc, những suy nghĩ về cuộc đời... mà hầu như chỉ thấy những entry được cóp nhặt từ những trang web, blog khác.
    Khoảng 10 blog có một vài nội dung giống nhau không phải là chuyện lạ. Hơn nữa, để câu page views thì các blogger nhà ta ra sức nghĩ ra những chiêu quái đản mang ý nghĩa xấu, như tung hình mát mẻ làm theme cho blog, hay kể về những mối tình vắt vai của mình hoặc do chứng kiến được.
    Hầu hết đều là những nội dung không lành mạnh. Một số blogger khoái cảm giác mạnh thì tung lên những video clip ghê rợn làm mọi người vô blog một lần và không bao giờ dám quay trở lại.
    Đáng buồn là những điều này lại xảy ra trong 9X chúng ta, cái tuổi nên đầu tư vào việc học hơn là những thú tiêu khiển vô bổ này.
    H.Q luôn đứng đầu lớp liên tục mấy năm liền, vậy mà khi lên lớp 8, H.Q trở thành học sinh khá. Tìm hiểu mới biết, do cậu không thể nào tập trung được vào việc học khi cứ lo lắng cho nhân vật trong võ lâm của mình.
    Hay như P.L, từ khi viết blog, bạn ấy không thể nào tập trung khi nghe bài giảng trên lớp vì cứ nặn đầu ra suy nghĩ: "Hôm nay, trên blog, mình phải viết gì cho hay bây giờ?" N.A thì hiện nay đang "cai" mạng.
    Thấy tôi ngạc nhiên thì cậu nói: "Chỉ vì ba mẹ cho nối mạng mà tui mặc sức lên mà không lường trước được hậu quả. Bây giờ, khi bị ba mẹ không cho dùng thì tôi vẫn thường xuyên ra dịch vụ, tôi đi nhiều đến nỗi bây giờ ba mẹ phải "nhốt" tôi ở nhà khi họ vắng mặt, sợ tôi sẽ không kiềm chế được "cơn nghiện" của mình.
    Biết sử dụng internet là một lợi thế của 9X chúng ta so với đàn anh, đàn chị 8X, 7 X trước đó. Thế nhưng, 9X đã quá lạm dụng tiện ích của mạng mà sử dụng vào những điều vô bổ, để rồi gây nên những chuyện không hay.
    Do đó, teen chúng ta cần xem lại chính mình. Nếu các thế hệ trước cũng như các bạn chỉ biết hưởng thụ và bằng lòng với những gì mình đạt được thì bây giờ có lẽ chúng ta không có máy vi tính để chơi, mạng internet để học.
    Hãy biết sử dụng chúng vào những việc thích hợp. Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích lời của bạn tôi, K.O, đã từng tâm sự với tôi thế này: "Lúc trước, mình cũng lạm dụng internet lắm, chỉ biết lao đầu vào chơi thôi. Nhưng khi bị ba mẹ giáo dục nghiêm khắc, cộng với sự quyết tâm của mình, trong hơn một tháng trời ròng rã mình không đụng tới chiếc máy vi tính.
    Thế rồi mình không còn hứng thú choi game nữa, thay vào đó, mình bắt đầu lên Google tìm hiểu những thông tin phục vụ cho việc học tập. Cho đến bây giờ, mình vẫn là con nghiện của máy tính, nhưng nghiện một cách có hiệu quả.
    Kết quả học tập giờ đây khiến mình luôn thầm khâm phục và cảm ơn những tiện ích của internet đã giúp đỡ mình rất nhiều.
    Có lẽ mọi người ai cũng biết internet tốt hay xấu tuỳ thuộc vào chính bản thân bạn chứ không phải vì bất cứ một nguyên nhân khách quan nào".

    CLB tiếng Anh BE - Trung tâm Anh ngữ Việt - Anh, sinh hoạt vào 8h30 sáng Chủ nhật hàng tuần tại Trung tâm Anh ngữ Việt - Anh, Trường Cấp 2 Nghĩa Tân (Sân vận động Nghĩa Tân)
    ĐT: 0953 166 396
    Được luu_vinh82 sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 26/09/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này