1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Tiếng Anh BE thông báo hoạt động trở lại

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi luu_vinh82, 21/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ôi Kyoto, bao giờ em mới quay lại nhờ
    Tình hình là các bác tha cho mấy cái ảnh của em đê, xem ảnh các em gái xinh xắn kia là được roài ^^.
    Sáng thứ 7 em đi dạy, chúc các bác hộ tống bạn T đi vui vẻ ná ^^
  2. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Góp 2 bài hát hồi xưa đi dạy ở TV
    Bài 1: Gặp nhau đây ta đã thấy quen quen
    Thấy quen quen nhưng chưa thật là quen
    Cười lên đi, hát lên đi
    Hét lên đi cho chúng mình quen nhau
    (Sau đó thay tất cả các từ quen bằng từ: thân, mê, phê, vv - tuỳ các bác sáng tác )
    Bài 2: Sờ tay nhau đi xem ai có giận hờn j
    Sờ tay nhau đi, xem ai có giận hờn chi
    Mình là anh em, có chi đâu mà giận hờn
    Sờ tay nhau đi, hãy sờ tay nhau đi
    (Sau đó thay tất cả các từ tay bằng các từ chỉ các bộ fận như tai, cằm, miệng )
    Còn 1 bài nữa vừa chợt nhớ ra, bài "Ồ sao bé ko lắc", đợi hôm í em nhớ ra thì em ới các bác
  3. ruounikenshi

    ruounikenshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hu hu, cỡ e thì từg đó bõ bèn gì, hôm tới quyết ăn thua đủ để đc lên hình :>
  4. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hài gia. Chả thấy ai đả động gì đến cái vụ ăn chơi này cả. Nhiệt tình lên nào bà con ơi.
    tiếp theo đây là kế hoạch cho chủ nhật tới, một buổi outdoor chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam nói chung và chị em phụ nữ BE nói riêng. Buổi chủ nhật tới hứa hẹn là một buổi outdoor thú vị với game, hát, ăn uống, tặng quà, giao lưu....
    Chi tiết xin xem dưới đây:
    Để chúc mừng ngày chị em phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, và cũng để nhắn gửi tới các thành viên nữ của CLB BE rằng: các nam thành viên của BE rất tuyệt vời và ga lăng (không phải Vô lăng đâu nhé), Ban chủ nhiệm CLB cùng với các nam thành viên xin trân trọng thông báo:
    Buổi chủ nhật tới (14 tháng 10 năm 2007), CLB BE sẽ có một vụ ăn chơi nho nhỏ cho tất cả các thành viên đã, đang và sẽ tham gia BE. Xin lưu ý, đây là vụ ăn chơi đầu tiên kể từ ngày BE trở lại hoạt động. Đây cũng là dịp để gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên đã tham gia, đóng góp để BE tiếp tục hoạt động, trở thành một CLB chuyên nghiệp.
    Với ý tưởng như trên, buổi chủ nhật tới sẽ là một buổi giao lưu, một hoạt động outdoor, một cơ hội cho tất cả mọi người vui vẻ, tìm hiểu nhau, để tạo sự thân thiết, gắn bó cho các thành viên.
    Vậy kính mời tất cả các bạn đã, đang và sẽ trở thành thành viên của BE tới tham gia buổi giao lưu này.
    Thời gian: 8h30 sáng Chủ nhật, ngày 14 tháng 10 năm 2007
    Địa điểm: Công viên Nghĩa Đô
    Nội dung:
    Phần 1: Khai mạc + Giới thiệu đôi nét quá trình thành lập, hoạt động của BE (Vĩnh + Minh)
    Phần 2: Các thành viên giới thiệu về bản thân mình (Thành viên tự giới thiệu)
    Phần 3:
    A/ Tặng quà + hoa cho chị em phụ nữ (mỗi chị em phụ nữ sẽ được nhận 1 món quà nhỏ/ gói kín).
    B/ Liên hoan với Bim bim + Sữa chua + Snack + ?
    C/ Tổ chức trò chơi (Mr. Vĩnh + Mr. Đăng + Mr. Ngọc + Mr. Trường Van_helsing+ Ms. Tuyến + Mr. Trường X_men)
    Các trò chơi bao gồm:
    Trò chơi con rắn + Kéo co ngược: Bác Đăng phụ trách
    Trò chơi Bịt mắt ăn sữa chua + Viết thư: Ms Tuyến
    Trò chơi chuyền tăm: Mr Trường X_men
    Trò chơi chạy 3 chân: Mr. Trường Van_helsing
    Trò chơi vượt song + kết bè: Mr. Vĩnh
    Ngoài ra, còn một số hoạt động khác như: Hát đối. Chia ra làm 2 đội hát đối với nhau. Yêu cầu: Trong bài hát này phải chứa 1 từ đã được đưa ra từ trước. Và sau một hồi thảo luận, Ban tổ chức quyết định chọn chủ đề hát đối lần này là từ ?oCHIM?.
    Và xem kẽ các chương trình còn có Hát tập thể (Mr. Trường X_men + Ms Tuyến sẽ post các bài hát tập thể này lên trên diễn đàn) + Kể truyện cười + Thơ con cóc.
    Phần 4/ Bế mạc + Đi ăn trưa cùng nhau + ?
    Và cuối cùng: Thành phần Ban tổ chức bao gồm:
    1/ Mr. Luu_vinh82
    Phone: 0953 166 396
    Yahoo ID: luu_vinh82
    2/ Mr. Đăng
    Phone: 0904 213 213
    Yahoo ID: dang8777
    3/ Mr. Trường X_men
    Phone: 0984474947
    Yahoo ID: X_men10_1
    4/ Mr. Trường Van_helsing:
    Phone: 0984498889
    Yahoo ID: ht_vanhelsing
    5/ Mr. Minh
    Phone: 0983 886 943
    Yahoo ID: Minhvn_hut
    6/ Mr. Ngọc
    Phone: 0985 905984
    Yahoo ID: ngocxd84
    Và nhiều thành viên khác nữa cũng rất nhiệt tình tham gia và hỗ trợ như: Ms. Hương + Ms Dung + các bạn nam ? f Xin chân thành cảm ơn.
    Trên đây chỉ là outline cho buổi giao lưu này. Các mem có ý kiến nhận xét, hãy post lên diễn đàn để mọi người cùng xem xét nhé. Thanks.
    CLB tiếng Anh BE- Trung tâm Anh ngữ Việt - Anh, hoạt động vào 8h30 sáng Chủ nhật hàng tuần tại Trung tâm Anh ngữ Việt - Anh, Trường Cấp 2 Nghĩa Tân (Cạnh SVĐ Nghĩa Tân)
    ĐT: 0953 166 396​
  5. funnycriminal

    funnycriminal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em xin có tí í kiến í cò về phần hát đối: mỗi đội hát bài nào mà dính đến từ "CHIM" thì phải nêu rõ xuất xứ tên bài hát, tên tác giả(nếu nhớ) và nếu đã vật vã 1 hồi mà chưa tìm ra đội thắng thì từng đội sẽ chỉ định 1 thành viên của đội kia hát!
  6. luu_vinh82

    luu_vinh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    To: Mr. Trường + Ms Tuyến: 2 em đăng các bài hát tập thể lên cho mọi người biết trước nhé.
    To: Mr. Minh hut: Tình hình thông tin giới thiệu về BE thế nào rồi em? Có cần sự hỗ trợ nào thêm nữa không?
    To: Tuyến, tình hình là buổi sáng T7 này anh không đi được roài. Có thể để buổi chiều được không nhỉ?
    To: Mr. Ngọc + Mr. Trường Vanhelsing: theo kế hoạch 2 em vẫn là người hộ tống Ms Tuyến đi shoppinig nhé. Thời gian &* địa điểm cụ thể sẽ được thông báo qua phone cho em sau.
    To: Ms Hương: Sáng chủ nhật mà không phải đi đám cưới, thì em đến cùng mọi người tổ chức hoạt động nhé. CKB rất cần những người như em đấy...
    To: Bác Đăng: Bác cứ có lời với mấy anh chị em bên CLB của Bác nhé. Giao lưu cho vui ấy mà. Cảm ơn bác một lần nữa về vụ pictures. Bác chụp chuyên nghiệp thật đấy. Hôm nào rảnh, bác bày cách chụp cho em với nhé
    Các bạn nam của BE đâu roài? Các bạn có ý tưởng gì mới cho buổi outdoor hôm tới, xin mời post thông tin lên diễn đàn nhé.
    CLB tiếng Anh BE- Trung tâm Anh ngữ Việt - Anh, hoạt động vào 8h30 sáng Chủ nhật hàng tuần tại Trung tâm Anh ngữ Việt - Anh, Trường Cấp 2 Nghĩa Tân (Cạnh SVĐ Nghĩa Tân)
    ĐT: 0953 166 396​
  7. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, Thêm cho bài hát thứ 2 là: sờ tai, tay, tóc....rồi Sờ Lung Tung đi, nhớ là mọi người vừa hát vừa thể hiện theo hành động, hai bài này khi hát sẽ rất vui đấy, nhưng lưu ý các pác là không được sờ "sâu sắc" quá đâu đấy, em là em không mua bảo hiểm đâu he he
  8. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hương nhớ rất chuẩn! Thêm cho bài hát thứ 2 là: sờ tai, tay ,tóc...rồi sờ Lung Tung Đi, xem ai có giận hờn j? (k giận đâu,thik lém) lưu ý các bác là k được sờ "sâu sắc" quá đâu đấy, em là em chưa mua bảo hiểm đâu!
    To bác Vĩnh: bài hát trên đó bác, bác đọc xem có ok k?
  9. x_men10_12006

    x_men10_12006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Thơ típ đây:
    Đây là trích đoạn trong bài thơ người chồng gửi cho vợ thân yêu từ trong trại cải tạo trong Cuốn tự truyện ?oTình yêu, Gia đình, Sự nghiệp? của tác giả Nguyễn Thị Sơn, bài thơ rất hay và cảm động, gửi các bác cùng đọc.
    Looking at me but figuring out, it?Ts not me;
    Looking around and figuring out, there?Ts only your silhouette
    (Nhìn mình không phải là mình
    Nhìn quanh chỉ thấy toàn hình bóng em)
    My dear, it keeps raining this afternoon,
    Hills and muountains are tight covered by dark clouds,
    Missing and loving you passionately in the going up smoke from my coffee,
    The moment of solitude are you surely in,
    (Em ạ, chiều nay mưa vẫn rơi
    Mây đen che kín cả núi đồi
    Cà phê bốc khói thương em quá
    Chắc hẳn giờ này em đơn côi)
    My dear bent back under the burden of family,
    I remember you, the schoolgirl of the old day,
    Naive, slender; my deepest love for you
    Have helped our parents regardless of yourself
    (Cong lưng gánh vác chuyện gia đình
    Anh nhớ ngày xưa cô nữ sinh
    Thơ ngây nho nhỏ anh thương lạ
    Giúp đỡ mẹ cha quên cả mình)
    Presently, burdens on your shoulders,
    That of parents, young siblings and the future
    Four children, still so young and husband still in re-education camp
    My dear stays up late, gets up early working for the future
    (Bây giờ em nặng cả đôi vai
    Mẹ cha, em nhỏ và tương lai
    Bốn con nhỏ dại, chồng cải tạo
    Thức khuya dậy sớm lo ngày mai)
    My dear, it keeps raining this afternoon,
    The love for you in heart is inconsolable
    How come exists masses of dark lingering clouds
    Bitter coffee salted my lips
    (Em ạ, chiều nay mưa vẫn rơi
    Nhớ em, thương nhớ dạ nào nguôi
    Mây đen vần vũ sao nhiều quá
    Đắng cà phê anh nghe mặn môi)
    Các bác đọc xong cho em một số cảm nhận nhé!
  10. Darling_bud_of_November

    Darling_bud_of_November Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bác Trường mở topik thơ thẩn riêng đê ná :D
    Vừa mới về đến nhà, hôm nay em đi hỏi thi cao học bùn cười gần chết. Để em xem vụ chủ nhật này nhé, nếu đi em đăng ký 2 suất, thêm 1 bác thái lan ko nói được tiếng anh mấy :D, thậm chí có thể có 1 chị gái rất xinh xắn đáng yêu (cái này e chưa chắc :D), em gọi bằng chị dưng yên tâm rất trẻ :P
    @anh Vĩnh: để em xem anh làm thế nào trói chân em được đã ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này