1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ tiếng anh mới đây! Lựa chọn để thấy sự khác biệt!

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi hurjun, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. davidnam

    davidnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cứ thử giao lưu với Tây miễn phí xem thế nào . học với ta mãi chán lắm???
  2. redqn

    redqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    " You''ve cut off your hair? " Jim asked slowly, as if he still could not believe what he saw.
    " Em đã cắt tóc em hả? ". Jim tần ngần hỏi, làm như chàng vẫn chưa tin được điều chàng thấy

    " Cut it off and sold it ", said Della . " Don''t you love me just as much anyhow? I''m still your Della without my hair. See? "
    " Cắt và bán rồi ", Della nói. " Anh không còn yêu em nhiều như trước nữa sao? Em vẫn là Della của anh mà không có tóc đấy thôi. Anh hiểu chứ? "
    Jim looked around the room curiously. " You say your hair is gone? "
    Jim tò mò nhìn quanh phòng. "Em nói tóc em không còn nữa hả? "
    " You needn''t look for it " said Della. " It''s sold, I tell you - sold and gone. It''s Christmas Eve be good to me because I did it for you. Shall I finish cooking dinner now, Jim ? ",
    " Anh đừng tìm nó nữa mất công ", Della nói " Em nói với anh là em bán nó đi rồi . Giờ là chiều áp lễ Chúa Giáng Sinh. Hãy thông cảm cho em bởi vì anh mà em làm như vậy. Jim, bây giờ em lo cho xong bữa cơm tối nhé?"
    .........................
    (Hôm sau mình sẽ post tiếp nhé.)
  3. beautifulife

    beautifulife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ơ, bạn tìm thấy bản dịch câu chuyện này ở English NOW à?
    Tớ nhớ đây là một truyện khá cảm động về tình cảm vợ chồng dịp Lễ Giáng sinh, trong Quyển Văn học Anh mà trước đây tớ học ở Trường Ngoại ngữ.

    Vote cho bạn 5 * nhé!
  4. redqn

    redqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thấy câu chuyện hôm qua mình post lên thế nào? Hôm nay mình sẽ post tiếp đoạn còn lại nhé.
    The Christmas Gift​
    Quà Giáng Sinh​

    Then he took a package from his overcoat pocket and tossed it on the table.
    Đến chàng thì lấy trong túi áo choàng ra một gói hàng rồi đặt lên bàn.
    " Don''`t misunderstand me, Della ", he said. " Nothing like a hair cut could make me love you any less. But if you will open that package, you will see why I was so shocked "
    " Đừng hiểu lầm anh, Della ", chàng nói. " Không phải vì mái tóc đã cắt khiến cho tình anh đối với em giảm sút đi. Nhưng nếu em mở gói hàng đó, em sẽ hiểu tại sao anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ như kẻ mất hồn "[/teal
    Her white fingers tore off the string and paper. And then a happy cry of joy - and then a quick feminine change to tears and weeping. Jim put his arm around her and comforted her in his manlike way
    Những ngón tay nhợt nhạt của nàng tháo dây và giấy gói ra. Và một tiếng thốt lên tràn niềm vui mừng thành những giọt nước mắt, rồi khóc. Jim ôm nàng vào lòng và âu yếm an ủi nàng
    There lay the combs - the set of combs, side and back, that Della had admired for a long time in a Broadway store window. Beautiful combs, edged with jewels, and just the right shade of brown to wear in her hair. They were expensive combs, she knew. She had wanted them badly, but she had never hoped to possess them. and now, they were hers, but she held them tightly and at last was able to look up with red eyes, to smile and say, " My hair grows very fast, Jim "
    Những cái lược nằm đó- một bộ lược, chỉ một hàng răng và màu đen , mà Della đã hằng mơ tưởng lâu rồi trong cửa hàng trên đường Broadway. Lược đẹp, sống lược bằng vàng, ánh màu nâu rất tương hợp khi cài lên mái tóc của nàng. Những cái lược đắt giá, nàng biết. Nàng rất cần đến chúng. nhưng chưa bao giờ nàng hy vọng làm chủ chúng. Và bây giờ, chúng là của nàng nhưng mái tóc còn đâu nữa. Tuy thế nàng nắm chặt chúng rồi cuối cùng gượng nhìn lên với đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười và nói, " Jim, tóc của em mọc ra nhanh lắm "
    And then Della jumped up like a kitten and said " Oh, oh! "
    [teal] Đoạn Della nhảy dựng lên như một chú mèo con và thốt lên " Ối, ối!"
    Được redqn sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 05/05/2006
  5. redqn

    redqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Jim had not yet seen his beautiful present. She held it out to him eagerly. The precious metal seemed to flash in her hand
    Jim chưa trông thấy mòn quà đẹp của chàng. Nàng nôn nóng lấy đưa cho chàng. Một thứ kim loại quí hình như loé sáng trong tay nàng.
    ?oIsn?Tt it a fine chain, Jim? I hunted all over town for it. You?Tll have to look at your watch a hundred times a day to see what time it is. Give me your watch, I want to see how the chain looks on it! ?
    " Jim, sợi dây xinh chứ hả? Em kiếm nó khắp thành phố muốn bét mắt đó. Rồi anh sẽ nhìn vào đồng hồ anh hàng trăm lần để biết giờ giấc. Đưa đồng hồ anh cho em. Em muốn nhìn sợi dây xem ra sao! ?
    Instead of obeying, jim sat down on the couch, put his hands behind his head, and smiled.
    Thay vì nghe theo, Jim ngồi xuống giường, tựa đầu lên đôi tay và mỉm cười.
    " Della ", he said, " Let''s put our Christmas presents away and keep them for a while. They''re too nice to use right now. I sold the watch to get the money to buy your combs. And now, I think it''s time for you to go and finish cooking dinner "
    " Della ", chàng nói " Hãy đặt quà Giáng Sinh của chúng ta ngay ngắn lại và để yên trong một chốc. Chúng đẹp quá, ta khó mà sử dụng ngay bây giờ. Anh đã bán cái đồng hổ để có tiền mua lược cho em. Và giờ thì, anh nghĩ là giờ mà em xuống bếp lo cho xong bữa cơm tối."
    Được redqn sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 05/05/2006
  6. pinkball

    pinkball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    "We need to learn how to eat, to speak, to pack and to unpack
    (one must learn as a child to become a a gentleman)"
    Học ăn học nói, học gói học mở.
  7. sunflower45

    sunflower45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có ai có bài thơ nào của Vi Thuỳ Linh không? Mình rất thích thơ của chị ấy. Mình có khá nhiều thơ của chị ấy nhưng chẳng có bài nào bằng tiếng anh cả. Ai có thì up len cho mình với nhé.
    Thanks!
  8. anhduong2000

    anhduong2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai đăng kí thử chưa, không biết chất lượng thế nào các bạn nhỉ, cho ý kiến phát xem nào.
    Mình thì hay ở nhà thực tập trên paltalk. Các bạn down soft paltalk về cài đăng kí nick rồi vào room study, có cái room con practice english với tây khá sôi nổi đấy. Chất lượng nghe mà dùng adsl thì cũng ok.
  9. sweetdreamhaha

    sweetdreamhaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    To vietdoan20062006: bạn hãy đến English NOW đi đã nhé rồi hãy kết luận. Ảnh thì bạn xem ở trang 2 nhé.
    To Aleaf: Cảm ơn bạn đã quan tâm nhé! Đúng đây là Trung tâm Tiếng Anh, tuy nhiên cũng có hoạt động gần giống CLB bởi vì muốn tạo môi trường cho các bạn giao tiếp, sử dụng Tiếng Anh là chính. Các bạn đến Trung tâm có thể đọc sách, xem truyền hình, giao lưu trao đổi bằng Tiếng Anh với nhau, tham gia lớp học nhóm với sự hướng dẫn của giáo viên Việt và người nước ngoài. Chủ đề thảo luận sẽ được đưa ra để các bạn cùng nói.
    To emgaianh: Welcome bạn đến English NOW. bạn hãy đến English NOW đi đã nhé rồi hãy kết luận!!! Trung tâm chúng tôi thu phí vì nếu là câu lạc bộ thì hoạt động phải phụ thuộc vào các nguồn tài trợ hoặc đóng góp không thường xuyên. Như thế thì sẽ không đảm bảo được điều kiện vật chất và nội dung chương trình để phục vụ các bạn tốt được. Việc thu phí cũng đảm bảo các bạn thực sự quan tâm và mong muốn học và giao tiếp Tiếng Anh chứ không phải đến để thử chơi.
    To blackcatfish: đúng là tuan22782 nói không chính xác. Việc đọc và xem truyền hình thì theo chúng tôi là lúc nào cũng cần không cứ là bạn bắt đầu hay học Tiếng Anh từ lâu rồi. Nếu bạn mới học thì có thể xem những chương trình truyền hình dễ hiểu như Phim hoạt hình (Disney ?" có phụ đề Tiếng Việt) để vừa xem vừa nghe, vừa đoán các từ dễ. Khi đã có hứng thú thì việc học ngữ pháp của các bạn sẽ nhanh hơn. Bạn học được bao nhiêu từ và ngữ pháp thì cố gắng nghe được từng ấy từ đi.
    Thường cách phát âm của mình khi học Tiếng Anh không chuẩn, vì vậy các bạn cần làm quen với các tình huống giao tiếp trong phim, trong giao tiếp hàng ngày của truyền hình để sử dụng Tiếng Anh được chuẩn hơn. Nghe nhiều thì sẽ quen thôi mà.
    Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm.
    Chúng tôi là một nơi giao lưu mới cho các bạn học Tiếng Anh vì vậy rất hoan nghênh ý kiến góp ý của các bạn.
    Được sweetdreamhaha sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 09/05/2006
    Được sweetdreamhaha sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 09/05/2006
  10. wannalearn

    wannalearn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    To anhduong2000: Học trên paltak cũng rất hay, nhưng mình muốn face to face hơn. Với cả tớ thích nói chuyện với Tây đã sống ở Việt nam hơn, có nhiều chuyện để nói và họ cũng giúp mình hiểu về môi trường của mình hơn.
    Mình đã qua English NOW tuần trước nữa, họ đang có một số lớp có các bạn học Ngoại ngữ nói siêu phết. Họ có trò chơi cũng fun. Một lớp có khoảng 10-15 người. Lớp đó vào buổi sáng nên tớ chẳng học được.
    Hôm qua vừa gọi điện, thấy bảo họ đang có lớp buổi tối đấy. Nhưng giá khuyến mại cho đợt 1/5 hình như hết rồi.
    Họ chỉ có 3 loại:
    - Đọc và xem truyền hình, đến lúc nào cũng được trừ T7.
    - Học nhóm với nhau, có giáo viên Việt hướng dẫn. (Thời gian: 5h30 chiều đến 7h tối hoặc 7h30 - 9h). vào T2, T4 hoặc T3,T5.
    -Học giao tiếp với người nước ngoài. 5h30-7h, T6, CN.
    Các bạn đến cho vui đi, tớ đang đăng ký lớp T2, T4 nhưng chưa đủ người.

Chia sẻ trang này