1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN " NGỌN LỬA NHỎ "

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi coffeealone, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Nhóm có nhiều hoạt động rồi bạn ạ, có vài tấm hình chưa post lên được về những hoạt động gần đây của Nhóm. Nhóm hoạt động tự nguyện trên cơ sở tin tưởng lẫn nhau mà.Bạn có thể trực tiếp tham gia chương trình này, hoặc đơn giản hơn, đến Hoa Phượng với một món quà để tặng tận tay cho các em, để chắc rằng tấm lòng của bạn sẽ đến được nơi cần đến. Sự lo lắng của bạn không thừa, nhưng bạn nên biết rằng Nhóm vẫn hoạt động với nhiều chương trình, với nhiều cơ quan, tổ chức thì việc lừa đảo hay bớt xén, ăn chặnlà chuyện không thể. ******** nguyện mất nhiều hơn bạn tưởng nhiều, không hề đơn giản tí nào cả...
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ehe có nhiều hình lắm . ai thik xem về các hoạt động thì pm , e send cho ít hình xem cho thik mắt ná hị hị ...
    2 Quỳnh hâm : họp vào ngày 2/9 đi a :D
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    sợ TT đúng sinh nhật mình nà
  4. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh hoạt động của Nhóm tình nguyện Ngọn Lửa Nhỏ:
    ******** nguyện viên cho hội trại "Điều em muốn nói" do Tầm Nhìn và Sở lao Động - thương binh XH tổ chức cho gần một nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Test trò chơi nè...
    [​IMG]
    hehe...
    [​IMG]

  5. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đi thăm các em Làng Hoa Phượng. Nhân đây xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên cùng những người bạn. Mọi người rất nhiệt tình và tận tâm... Kết quả là chúng ta có một thùng bánh+kẹo+sữa, một thùng sách+truyện+báo, một thùng đồ chơi, ba thùng quần áo, toàn cỡ bự cả, thật thick!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các em Hoa Phượng rất ngoan và dễ gần:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sorry vì ko post ảnh các mem khác vì anh áo đỏ trông đẹp trai nhất, hí hí...
    [​IMG]
    [​IMG]
    vài em khuyết tật, rất đáng thương và cần nhiều hơn sự quan tâm của mọi người:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một số thành viên của đội bóng Hoa Phượng. Chiều nào cũng vào đá với đội này, ai thick cứ tự do nhảy vào nhé!
    [​IMG]
  6. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu một bài viết về tục thả đèn trời, để mọi người hiểu hơn ý nghĩa của nó:
    Xã Đồng Minh huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng là một địa phương được biết tới với nghề làm đèn trời. Điều đặc biệt ở đây chính là ở chỗ, từ rất lâu rồi, cả xã cùng làm đèn trời và cả xã cùng thả đèn trời.
    [​IMG]
    Ngày nay đèn trời được thả ở nhiều nơi. Người ta thấy loại đèn này trong các lễ hội, các dịp tết, đặc biệt là Tết Trung thu (Rằm tháng tám âm lịch). Đèn trời cháy sáng bằng sự thông minh, khéo léo của người và bay cao vào cõi bao la, thinh không của trời như một lời cầu mong về hạnh phúc, may mắn được tượng hình hoá.
    Trong những dịp lễ tết đặc biệt là Đêm giao thừa tết Nguyên đán và Tết trung thu, Rằm tháng Bảy, hội làng, hội đình, lễ chùa, mừng thọ, cúng giỗ, khánh thành, lễ kỷ niệm? khắp nhà nhà trong 14 làng của xã Đ ồng M inh đều thả đèn trời, tạo thành một cảnh tượng rất rực rỡ, đẹp mắt và oai linh mà những người dân ở các xã khác cách đó gần chục cây số cũng cảm nhận được.
    Theo người dân địa phương, đèn trời được thả để mang theo hết những rủi ro, đau khổ, vận hạn lên trời. Họ thả đèn trời để tống tiễn hết những điều không may trong cuộc sống, để thêm hy vọng về một tương lai may mắn và hạnh phúc hơn. Do vậy, những ngày xuân cũng là những ngày người ta thích thả đèn trời hơn cả, để mong về một năm mới đầy tốt đẹp.Tục làm và thả đèn trời ở xã Đồng Minh đã có từ nhiều đời, nhưng chính xác là từ năm nào thì hiện chưa có tài liệu nào khẳng định. Chúng tôi tìm về Đồng Minh thì được biết, từ thời Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã xuất hiện tục thả đèn trời.
    Ông Phạm Văn Khôi, đội 6, xã Đồng Minh là một nghệ nhân nổi tiếng bởi bàn tay làm đèn khéo léo. Người đàn ông 61 tuổi, nước da nâu khoẻ mạnh, đôi mắt sáng tinh tường, vừa thoăn thoắt làm đèn vừa kể chuyện. Một năm ông Khôi làm trên dưới 200 chiếc đèn trời. Người dân ở các nơi khác về hỏi mua đèn rất đông, nhưng cũng như mọi người ở xã mình, ông Khôi làm đèn không vì mục đích kinh tế mà vì vấn đề tâm linh. Các lễ hội lớn như Hội Đền Hùng (Phú Thọ), Hội Đền Côn Sơn (Hải Dương)? ông Khôi đều mang đèn đi thả. Được hỏi về cảm giác lúc chứng kiến đèn do chính mình làm bay lên trời, ông Khôi trả lời ngắn gọn: ?oKhoái lắm!?
    [​IMG]
    Đèn trời hình trụ, giống một cái chuông lớn, làm từ giấy bản, tre, sợi thép mảnh và vải để làm bấc đèn. Giấy bản mỏng, loại để viết sớ, kích cỡ 120 x 80 cm, thường là màu trắng. Các tấm giấy được dán vào với nhau bằng hồ bột gạo hoặc bột dong. Tre làm khung đèn là tre già vì tre già cứng nên dễ vót bé mà lại nhẹ. Bấc đèn làm bằng những búi vải thô tẩm mỡ lợn hoặc dầu ăn chứ không dùng dầu hoả để tránh muội bám làm bẩn và nặng đèn. Bấc được buộc vào chính tâm vòng tròn khung đèn. Lúc thả đèn, một người giữ, một người châm bấc. Sau khi đốt bấc, cần đợi cho tới khi đèn căng đầy và trọng lượng bằng không mới nhẹ nhàng thả tay và xoay nhẹ đèn lên.
    Đèn trời to nhỏ tuỳ thuộc vào kích thước đường kính khung đèn, thường dao động từ 70 tới 90 cm. Thời gian làm một chiếc đèn thì lâu, khoảng gần một tiếng đồng hồ nhưng lúc thả lại rất nhanh, gặp hôm trời quang đãng đèn sẽ lao lên vun vút. Ngày tết thả đèn trời thì người ta thường buộc thêm dưới bấc đèn một cây pháo sang, trông cũng lung linh như đốt pháo hoa vậy.
    Người dân Đồng Minh, cứ từ đời này qua đời khác, truyền nhau làm đèn trời như truyền một thứ di sản quý báu nhưng rất mực dân dã. Những người con vùng quê nhiều am khám, đền chùa cổ kính với những nhà thờ khang trang, cao đẹp này lớn lên trong long thành kính đất trời và có đi muôn phương thì những ấn tượng về chiếc đèn trời cũng không thể nào phai nhạt trong hồn.
    (Theo Kim Ngân - Việt báo)
    Mọi người có thể trực tiếp mua đèn trời để ủng hộ cho chương trình,tôi biết một địa chỉ bán đèn trời rất rẻ, nhưng phải đặt hàng trước. Liên hệ Hoài - 0984352838. Giá 30k/cái.
    Xin cảm ơn!

  7. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    delete bài viết chỗ nào í nhỉ, lỡ viết 2 bài giống nhau, hic....
    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 24/08/2008
  8. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Thông báo:
    Mời các thành viên của Nhóm tình nguyện Ngọn Lửa Nhỏ cũng những người quan tâm đến tham dự cuộc họp để bàn bạc việc tổ chức chương trình Thắp sáng đêm Trung Thu tại làng Hoa Phượng (Tất nhiên có phần đóng góp kinh phí nữa. Đèn cần được đặt trước, càng sớm càng tốt). Thời gian: 20h thứ 7 ngày 30/8/2008, tại trước cửa Nhà Hát Lớn.
    Tôi mong mọi người hãy cùng góp tấm lòng của mình, dù ít hay nhiều để dành tặng các em một đêm Trung thu có ý nghĩa và đáng nhớ.
    Xin nói qua về làng trẻ mồ côi Hoa Phượng:
    Địa chỉ: 488 Ngô Gia Tự
    Hiện Làng có khoảng 50 em, từ nhà trẻ đến cấp 3. Hoàn cảnh của các em còn thiếu thốn, nhất là về mặt tinh thần. Các em ít được vui chơi, được tham gia các hoạt động ngoại khóa. Tất cả các em đều rất dễ gần và ngoan, mọi người hãy đến thăm và vui chơi cùng các em nhé. Làng luôn cần nhận được sự quan tâm của xã hội, của những tấm lòng nhân ái.

  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Chương Trình Trung Thu vui cùng các em Làng Hoa Phượng ​
    Đây là chương trình dự kiến :
    Thời gian : tập trung đúng 19h ngày 12/9 (tức 13/8)
    vì 1 số lý do khách quan nên không thể tổ chức đúng vào ngày rằm TT
    19h-19h30:chuẩn bị bàn ghế đồ đạc
    20h : tập trung các em ra sân
    20h15-20h45: chương trình văn nghệ , múa sư tử cây nhà lá vườn và đánh chén ^^
    20h45-21h : chuẩn bị đèn và ... đốt ... tèn ten ^^
    21h30 : kết thúc chương trình
    Kinh phí : hiện giờ các thành viên trong nhóm đã quyên góp được 510k .
    Nhóm sẽ họp lần 2 vào thứ 7 ngày 6/9 để đưa lên kế hoạch cuối cùng .
    xin cảm ơn
  10. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Thân mời các thành viên trong Nhóm cùng những người bạn đến dự cuộc họp tại thềm Nhà hát Lớn, vào lúc 20h thứ 7 ngày 6/9/2008. Chúng ta sẽ chốt chương trình và tiếp tục đón nhận những tấm lòng hảo tâm.
    Hiện vụ làm bánh nướng của Hường và bánh dẻo của Trang bị phá sản. Ai biết làm hay biết chỗ nào có thể mua rẻ (nhưng hàng đảm bảo chất lượng nha) thì giơ tay. Hoặc ai khéo tay biết làm bánh gatô hay chè lam hay... thì mạnh dạn nhé!!!
    Cảm ơn Hằng vì đã đưa chương trình dự kiến của Nhóm, anh sẽ cảm ơn hơn nữa khi thấy 50k rớt rakhỏi túi em vào tối thứ 7 này, hehe...
    Ai lần đầu tham dự xin ghi nhớ số điện thoại của tôi để tiện liên lạc nhé, kẻo không biết ai với ai... Thêm nữa là mưa hay không thì cuọc họp sẽ vẫn được tiến hành, nhưng thay vì chính giữa thềm nhà Hát Lớn sẽ là mái hiên bên trái nhé!

Chia sẻ trang này