1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN " NGỌN LỬA NHỎ "

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi coffeealone, 24/02/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. toilatoi239

    toilatoi239 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    4
    những tấm lòng vàng!
  2. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đài báo bão. Ngày bé thì thích bão lắm, gió to, được đùa nghịch, được nghịch nước... Trẻ con vô tâm chẳng ai trách. Những cơn mưa cùng với những cơn gió thấy chẳng thể yên tâm nổi. Bùng một buổi học, tôi gọi cho Cún tập trung anh em sang bên bờ đê chống bão. Mấy cái nhà ấy gặp bão khác gì tổ chim trên cây đâu. Trong 13 hộ thì nhà ông bà Khải xiêu vẹo nhất. Từ khá lâu rồi cái nhà ấy nghiêng từng ngày, cứ đến chơi là sợ... sập nhà. Hai ông bà già, ông thì mù, bà cũng yếu, con cái không có. Trước ông khỏe còn đi xin ở cầu Lạc Long, giờ yếu rồi nên chỉ có bà đi xin về nuôi hai miệng ăn.
    17h45 anh em đổ bộ đến. Cái sân này chưa bao giờ nhiều... xe máy đến thế
    [​IMG]
    Nhà của ông bà Khải
    [​IMG]
    Kensad tranh thủ cơ hội show hàng
    [​IMG]
    Cái này gọi là bếp
    [​IMG]
    Công việc khẩn trương được tiến hành
    [​IMG]
    Ấy nhầm, đấy là khâu cuối, post nhầm :rotfl2: Chú Nhóc lông kéo dây này cho anh!
    [​IMG]
    Cùn sờ tay vào tí, nào... hai ba... chụp nào :rotfl2:
    [​IMG]
    Công việc được giúp đỡ với sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Nam hàng xóm (Nhà anh dột te tua đến nỗi cả nhà phải chuyển qua nhà khác ngủ nhờ). Cái cây bạch đàn to bự đã được hạ xuống...
    [​IMG]
    Chặt thế thôi để Dái Cá kéo xuống cho
    [​IMG]
    Cái nhà nghiêng phía đằng trước, chống cho chặt vào
    [​IMG]
    Ku Nam Gian đào giun nhanh anh em làm mồi nhắm liên hoan nhà mới nào
    [​IMG]
    Mỗi ngày mưa là hai ông bà thi nhau tát nước vì mái dột. Nhà nghiêng, vách lá thủng bét nhè nên gió hắt vào là lụt. Và cái background "Tri ân người lính năm xưa" xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình.
    [​IMG]
    Đẽo cọc đóng nào...
    [​IMG]
    Đây là nguyên nhân chính để có ít ảnh tường thuật đến thế. Nhưng ko sao, anh em đâu có ai rảnh tay đâu :embarrassed:
    [​IMG]
    Vài hình ảnh về ngôi nhà chúng tôi giúp đỡ
    [​IMG]
    Mái tôn nhưng không hẳn là ko thể dột. Mọi thứ mục nát khá nhiều
    [​IMG]
    Nhà nghiêng sang phải khá nhiều (đừng để ý đến cái quần đùi nhá!)
    [​IMG]
    Nhưng nghiêng về trước còn kinh khủng hơn!
    [​IMG]
    Căn nhà này có thể ụp xuống bất cứ lúc nào!
    [​IMG]
    Cột chống với cọc và dây thép chỉ làm căn nhà vững thêm được tí chút. Bão thì thôi rồi. Chỉ biết cầu cho bão đừng có về. Em Mỹ Hằng thì liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình và... đe dọa bão về đêm nay to lắm, hic...
    Thôi, ra sao thì ra, làm miếng đã, mọi thứ tạm ổn rồi! Đói quá,8h rồi í chứ! Khổ thân Kensad, đói quá mãi mới được cho một miếng
    [​IMG]
    Xin cảm ơn đến Cún, Bình, wifi, nhoclong, Tomcat, kensad, namgiang đã không quản mưa gió giúp đỡ chúng tôi thực hiện chuyên mục này :thumbsup: Xin hẹn các bạn trong chuyên mục lần sau!
    ---
    Bão. Tôi năm nay mới thấy lo bão về nhiều thế. Nhìn cảnh lụt lội, sạt lở trên TV mà thấy cũng bình thường thôi. Nhưng đến đó mới thấy, mới thấm trước khi bão về thế nào. Chắc mọi người đến giúp nhà ông bà Khải đều cảm thấy thế nào, và muốn làm điều gì.
    Một căn nhà.
    Bé bé thôi.
    Ông bà chắc mong ước lắm lắm, mà đến gần cuối đời rồi.
    Mỗi lần đến tôi cũng mong bước vào một ngôi nhà tử tế hơn.
    Tôi đã cố gắng làm điều gì ấy, xin cái giấy tạm trú tạm vắng, rồi đến cái hộ khẩu chẳng hạn, nhưng đến giờ tôi nghĩ là vô phương. Chẳng chứng nhận hộ nghèo, là chẳng có nhà và đất. Xóa nhà tranh vách đất, chủ trương đó nhưng hộ khẩu đâu? Cả 13 nóc nhà bờ đê dân tứ xứ, phiêu bạt đến, nhiều người chẳng có quê mà về. Hai chục năm nay như thế, tồn tại nhưng không được chấp nhận là mình đã sống.
    Và chúng ta, những người đã đến đó, đã biết, đã hiểu, đã đồng cảm và đã có thể làm được điều gì đó, mà không làm thì chẳng có ai làm hết.

    Thay mặt Nhóm Áo đỏ tình nguyện, tôi xin chính thức vận động mở cuộc quyên góp xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông bà Khải (Còn một danh sách dài những gia đình kế đó, tuy thảm hại nhưng không quá cấp thiết như thế này!)
    Dự kiến xây dựng hết: 5 triệu.
    Mọi đóng góp xin gửi về
    Tài khoản: 2510 110 627 004 Ngân hàng Quân Đội Hải Phòng - chủ tài khoản: Đặng Kim Hoàng
    Số điện thoại liên hệ: 0912.810.646
    Mọi thắc mắc xin liên hệ: Nguyễn Quỳnh - sdt: 0976650180
    Xin cảm ơn!

    Xin tham khảo thêm tại: http://haiphong-fc.com/forum/viewtopic.php?f=121&t=12190&start=0
    Xin cảm ơn đã quan tâm đến bài viết này!
    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 16/10/2009
  3. haique84

    haique84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, rất vui được làm quen với cac ban, cac anh chi,
    Mình dự định mở một cửa hàng từ thiện, với mục đích là dung lợi nhuận để hỗ trợ trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên nếu thực hiện một mình thì quá sức đối với mình, vì mình cũng đang làm công việc nhân viên ngân hàng khá là bận. Mình đưa ra ý tưởng mong các bạn góp ý và mình cũng rất mong gặp những bạn cùng ý tưởng, kết hợp để thực hiện project nhỏ mang ý nghĩa lớn lao này với mình.

    Ý tưởng về cửa hàng nhân ái:

    Charity Town
    Charity Town là một cửa hàng nhân ái chuyên bán các sản phẩm được tái thiết kế, sửa chữa từ đồ cũ
    Mục tiêu:
    - Lợi nhuận thu được sẽ được sử dụng trong các hoạt động từ thiện
    Hoạt động của hàng:
    - Nhận đồ dùng, quần áo, giày dép cũ, sách cũ từ những người tình nguyện quyên góp. Nhận bán những sản phẩm được làm từ những người khuyết tật.
    - Sửa chữa, tái thiết kế đồ cũ thành đồ mới, đồ hữu ích.
    - Bán sản phẩm sau khi tái thiết kế, sửa tại cửa hàng.
    Cụ thể:
    - Phát tờ rơi phát động chương trình tình nguyện ủng hộ đồ dùng, quần áo, giày dép sách báo cũ. Người ủng hộ sẽ mang đồ đến cửa hàng hoặc gọi điện nhân viên cửa hàng đến thu gom.
    - Sau khi thu gom, đồ sẽ được phân ra thành 4 loại chủ yếu: đồ dùng gia đình, quần áo& phụ kiện, giày dép, sách báo.
    - Mọi thứ sẽ được thợ may, thợ sửa giày dép, thợ sửa chữa điện và thủ công của cửa hàng sửa chữa và thiêt kế lại. Quần áo rách có thể tái sử dụng như vải để làm phụ kiện như, ví, túi đựng bút, túi xách…
    - Tất cả sản phẩm sẽ được gắn tem, mác của cửa hàng.
    Mô hình quản lý:
    - 01 quản lý cứa hàng: Quản lý chung, tuyển dụng, quản lý doanh thu, tính toán lợi nhuận, đưa ra chiến lược bán hàng, chiến lược Marketing.
    - 03 nhân viên bán hàng
    - 01 thợ may
    - 01 thợ sửa giày
    - 01 thợ thủ công và điện
    - Tình nguyện viên không giới hạn
    Quản lý cửa hàng, nhân viên bán hàng, thợ may, thợ thủ công, thợ sửa giày là những đối tượng được trả lương. Ưu tiên người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.
    Chi phí cố định:
    - Phí sửa chữa ban đầu của cửa hàng
    - Phí mua tủ kệ
    - Biển hiệu
    - Phí mua dụng cụ sửa quần áo như máy khâu, máy vắt sổ, máy thùa khuy, kim chỉ…
    - Phí mua dụng cụ sửa giày dép như xi, kim,chỉ, keo dán…
    Chi phí duy trì:
    - Phí thuê cửa hàng
    - Tiền điện, nước
    - Lương nhân viên
    - Phí quảng cáo, tờ rơi
    - Thue
    Rat mong cac ban cho y kien tai http://ttvnol.com/haiphong/p-23048813#post23048813
  4. phamngoc232

    phamngoc232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Chi oi cho em tham gia voi. Em thay y tuong nay cung hay va huu ich. Em la Ngoc: 0947055447, co gi chi thong tin cho em voi a! Em cam on nhieu!

Chia sẻ trang này