1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGUYỆN " NGỌN LỬA NHỎ "

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi coffeealone, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sơ lược cuộc họp thế này : hôm nay có 4 người đi ( không kể bác Hưng ), hai người cao su 15'' ( cảnh cáo nhé,hèm ... ). kết quả thu được không nhiều, mọi người nghe bác Hưng nói một số vấn đề về công tác từ thiện, kinh nghiệm liên quan. Cuộc họp vẫn chưa thống nhất được đối tượng thời gian trước mắt và phương hướng hoạt động cụ thể như thế nào. Nhưng không sao, quan trọng nhất là chúng ta đã gặp được nhau, những người có cùng chí hướng. Mong chúng ta kiên trì, đoàn kết và với sự giúp đỡ của Hội từ thiện nhất định nhóm chúng ta sẽ phát triển.
    Phân công công việc như sau : typeb sẽ điều tra khu vực nhà thờ, hội ve chai; Dũng lo thành Đoàn ( ôi mày ơi, phải chuẩn bị thật kĩ đấy, mà tốt nhất là mày có người quen ở đó - đúng thế chứ ), còn tớ sẽ lo làng trẻ mồ côi Hoa Phượng.
    Ngay sau khi buổi họp kết thúc, tớ đã đến làng trẻ mồ côi Hoa Phượng, nhưng những người có trách nhiệm quản lí ở đó không làm việc ngày lễ,mà chỉ có các mẹ ở các nhà ( hiện làng có 6 hay 7 nhà gì đó, "dân số" khoảng 55-60 em, là các em mồ côi và một số em lang thang được giữ lại chờ được trả về gia đình. Tớ rất quí trẻ con, nhưng kinh nghiệm để gần các em thì ... híc ... Nhưng tớ vẫn kịp làm quen với một em tên Sơn ( tầm khoảng 4 tuổi ) ở trong làng, em rất thích chơi với tớ và tớ hẹn em sẽ quay lại. Ấn tượng đầu tiên của tớ là các em trong làng rất ngoan nhưng ngại tiếp xúc với người lạ. Qua tìm hiểu ( một tí thôi ) tớ biết ở làng chưa có thư viện. Chỉ đến hè làng mới ra thư viện mượn sách cho các em đọc ở một phòng đọc riêng. Như vậy, tớ có một ý định rất thiết thực và chúngta có thể thực hiện ngay được,là bắt tay vào chương trình "xây dựng tủ sách cho làng trẻ mồ côi Hoa Phượng" bằng cách đi quyên góp sách báo cũ thiếu nhi cho các em. Tất nhiên, chiều mai hoặc ngày kia tớ sẽ quay lại đó để làm việc với giám đốc hay ai đó có trách nhiệm để xin phép họ để chúng ta đến sinh hoạt cùng các em và tổ chức một số các hoạt động.
    Ý kiến mọi người như thế nào ? Qua tìm hiểu sơ qua, tớ thấy làng cũng là một cơ sở đầu tiên để chúng ta hoạt động khá tốt. Những em ở đó không chỉ là các em mồ côi bt mà còn có những em bị khuyết tật nữa ( tớ thấy có em bị mù hay bị chậm phát triển trí tuệ ấy ). Việc hỗ trợ các em về mặt tinh thần là cần thiết, nhưng cách thức thế nào thì ... để tớ còn xem xét đã, sao cho hiệu quả và các em dễ hoà đồng được.
    Còn chương trình " xây dựng tủ sách cho làng trẻ mồ côi Hoa Phượng" mọi người nghĩ sao ? Tớ sẽ cố gắng liên hệ. Và khúc mắc vấp phải, là chúng ta không biết lấy danh nghĩa gì để hoạt động cả. Vậy nên chúng ta phải nhanh chóng thành lập cái clb ấy đi, có thể ban đầu chưa có sự bảo trợ, nhưng chắc xin một lời giới thiệu từ Hội từ thiện là không khó. Tớ sẽ trao đổi với bác Hưng về vấn đề này.Mọi người đưa ra ý kiến nhé.
  2. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Quên một điều nữa là chiều thứ 2 hay thứ 3 tớ sẽ đi,có ai đi cùng không ? Chiều thứ 2 không biết Hằng với chị Thuỷ typeb định gặp tớ lúc mấy giờ ? cách liên lạc với tớ tốt nhất là nhắn tin vào nick tớ ( xin nhắc lại , Y!M & e-mail : fire_in_your_eyes_1986@yahoo.com ), nếu có điện cho tớ thì điện tầm trưa ( 12-13h ) hoặc buổi tối ( sau 21h 30'' ) thì sẽ có nhà. nếu không xin để lại tên, bảo là bạn là được rồi ... hic ....

    làng trẻ mồ côi Hoa Phượng không phải ở gần làng trẻ em S.O.S ( gần bigC ), mà nó nằm gần khu cầu Rào ( hic, chiều nay lượn bạc mặt mới tìm ra ). Chỉ đường nhé : ở vòng xuyến cầu Rào í, có một đường ra Đồ Sơn, một đường là đường Lạch Tray, một đường còn lại nhỏ hơn có đèn xanh - đỏ ấy, đi vào khoảng tầm 400-500 mét hỏi người ta là okay.

  3. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chị gọi điện thì cha nói ko rõ , sau chiều nay mới có câu trả lời ......
  4. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay quá nhỉ, mình có thể tham gia được không?
  5. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ^^
    - hiện nay đã có danh sách , năm sinh , chỗ ở của các em học lớp tình thương ......
    - quỳnh chính xác đi đến HP khi nào , chiều mai có Hằng rỗi đấy ...
    Được typeb sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 05/03/2007
  6. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng muoi_ba ghé thăm topic của clb tình nguyện, nếu bạn quan tâm, hãy thường xuyên theo dõi và đóng góp giúp bọn tớ. Còn bạn muốn tham gia hoạt động tình nguyện, điều đó thật tuyệt và bạn có thể ngay lập tức tham gia các hoạt động cùng bọn tớ. Thế nhé!
    to typeb : chị nói rõ những gì chị thu thập được ở nhà thờ đi. Từ những cái đó chị có đề xuất gì cho hoạt động sắp tới liên quan không ?
    to all :
    1) Còn chương trình "xây dựng tủ sách cho làng trẻ mồ côi Hoa Phượng", sao ko ai có ý kiến gì à ? Hay nhưng có làm không ? Làm cái này còn có một cái lợi rất lớn nữa là chúng ta có thể vừa quyên góp vừa tuyên truyền. Mục tiêu là 4 trường ĐH, và sẽ mở rộng ra nếu có điều kiện
    2) tên nhóm là Hand In Hand ai có ý kiến gì không ? Hay nhưng mà hình như HN cũng có một clb tên thế này rồi ...
    3) Sắp tới có thể chúng ta sẽ lên Hội từ thiện thành phố làm việc.Bác Hưng đã trao đổi với lãnh đạo và những người trong hội về nhóm chúng ta, và đã nhận được sự ủng hộ của các bác. Việc có tư cách pháp nhân chỉ là sớm muộn thôi ... cái này cũng phụ thuộc rất lớn về cái mục 2) bao giờ được quyết định.
    4) Việc gia nhập nhóm ve chai ấy, theo tớ thì chỉ là kiểu làm ăn manh mún thôi, chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế. Việc trước mắt thì có rất nhiều. Nếu chúng ta quyết định chọn làng trẻ mồ côi Hoa Phượng làm cơ sở đầu tiên, chúng ta có thể có nhiều chương trình như chương trình 1), hay trồng cây cho các em khi số họi viên clb tăng lên( làng hiện nay có khá nhiều đất trống bỏ hoang cỏ mọc um tùm, nếu không có dự án xây dựng nào thì có thể làm thành một cái vườn cây cho các em, tất nhiên ko phải lúc này vì cầm cuốc được bay giờ có mỗi thằng Dũng, tớ ko đáng kể, hè hè ... )
    5) Nếu mọi người ok thì cứ chiều chủ nhật, chúng ta sẽ đến làn chơi với các em, như một hoạt động thường xuyên.
    6) Ai có ý kiến hay báo cáo gì đề nghị nói rõ chi tiết nhé, tất cả những gì mọi người thu thập được để mọi người trong nhóm còn biết để có kế hoạch, chứ cứ đợi đến lúc họp mới nói cụ thể thì kém năng suất lắm
    7) Đói rồi, tớ về đây, mấy hôm online muộn quá toàn bị mẹ mắng, hic ...

  7. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ hoạt động của nhóm, mình có thể tham gia được nhưng hiện tại thì chưa vì đang mắc công việc ở xa quá.
    Mình có một số ý kiến:
    1. Về việc lập tủ sách, đây là việc rất hay và có ý nghĩa, chắc mọi người đều có sách báo cũ. Đó là món quà tinh thần vô giá cho các em.
    2. Tên hội nên dùng tiếng Việt cho gần gũi, ví dụ như Clb tình nguyện Hải Phòng, hay Clb tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, ...
    3. Tiến tới có thể quyên góp cả quần áo cũ của mọi người nữa
    Được muoi_ba sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 06/03/2007
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình thích cái tên " Trái tim tình nguyện " -------> ******** nguyện cần có 1 trái tim ( đó là tình thương yêu, sự đồng cảm chia sẻ,...........làm nên tất cả chỉ có thể là trái tim ! )
    Bài hát này có thể là bài hát truyền thống của nhóm :
    " Lên rừng xuống biển, tuổi thanh xuân như chim tung bay đến với núi rừng hay hải đảo xa. Một trái tim tình nguyện, một dòng máu yêu thương.Đâu cần là thanh niên có, đâu khó có thanh niên.Nối vòng tay lớn, Bắc - Trung - Nam anh em 1 nhà.Nối vòng tay lớn, cuộc hành trình tuổi xuân chúng ta."
  9. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    giống như hôm trước gặp nhau ,mọi người cũng đồng ý với việc quyên góp sách , truyện rồi
    bây giờ bắt đầu tiến hành thôi ....
    hôm trước chi và hằng đã đến gặp chị phụ trách và đức cha .
    -đã có hết danh sách các em học ở lớp tình thương , các em ở đây có điểm khác biệt lớn nhất s/v ở làng trẻ là không ăn ở tập trung , học xong ai về nhà n ấy , tuy bé nhưng cũng phải đi kiếm sống nữa ...Nhà thì như mọi ng cũng biết là đa số ở dưới thuyền cả ....
    -nhóm ve chai ko phải manh mún gì đâu mà rất chuyên nghiệp . Nhưng đức cha phụ trách thì hơi..nghiêm ...... muc đích của nhóm này là lập quĩ giúp đỡ những ng nhiễm HIV , tối thứ 7 khoảng 7h30 nhóm ve chai họp , mọi ng` có thể tham gia xem thế nào ....
    Được typeb sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 07/03/2007
  10. muoi_ba

    muoi_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Có những con người mà trái tim họ chỉ là những máy bơm để bơm máu đi nuôi cơ thể, đáng buồn thay!
    Có những con người mà tấm lòng họ chính là những đại dương bao la để những cảnh đời khó khăn bớt đi nỗi khổ cực, tự hào thay!
    Xin những ai vô tâm mà vô tình qua đây cũng đừng để lại dấu vết nữa. Cảm ơn các bạn.

Chia sẻ trang này