1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu lạc bộ truyện cười .

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi voicon0104, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voicon0104

    voicon0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    câu lạc bộ truyện cười .

    cuộc sống có nhiều lúc khiên ta đau đầu . chung ta hãy quên đi tất cả để cười thật TO nha .

    Vượt biên

    Người cha dẫn đứa con trai đi vườn thú chơi. Đến chuồng khỉ, trông thấy một con khỉ đực đang làm "trò khỉ" với một em khỉ cái, cậu con thắc mắc:

    - Hai con khỉ làm gì vậy bố?

    Người cha không biết giải thích thế nào đành nói đại:

    - À, con khỉ cái nó định vượt biên nên con khỉ đực níu lại không cho đi ấy mà.

    - Vậy hả bố, bây giờ con mới hiểu chuyện ấy.

    - Hiểu cái gì kia?

    - Bố đi vắng thì mẹ con rất hay vượt biên, may mà lần nào bác Đức hàng xóm cũng kéo lại đó bố ạ.


    có đc ko pà kon ?
  2. voicon0104

    voicon0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    KẺ LẠ MẶT TRONG ĐÊM
    Nửa đêm, cậu bé mò sang phòng bố mẹ, thì thầm:
    - Mẹ ơi, có một người lạ mặt lẻn vào phòng con và hôn cô bảo mẫu.
    - Vậy hả, để mẹ sang xem!
    - Ha ha, con đùa thôi, chẳng có người lạ mặt nào đâu, đó là bố đấy.
  3. voicon0104

    voicon0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    TRỚ TRÊU
    Ông bố nói với cô con gái:
    - Con biết không, cô giúp việc nhà ta tuần sau thôi việc rồi!
    - Ơn trời, vậy là con thoát nợ rồi. Mà cô ta đi đâu thế!
    - Lấy chồng hay sao ấy.
    - Oái, bà ấy mà cũng thằng dở hơi nào lấy sao?
    - Này, sao con lại dám bảo bố là thằng dở hơi?
    - ???
  4. voicon0104

    voicon0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐƯỢC PHÉP
    Một cô giáo miền xuôi lên dạy bổ túc văn hoá cho các cán bộ dân tộc thiểu số ở miền núi.
    Một hôm, trong giờ học toán, cô giáo cầm thước kẻ chỉ vào mấy chồng sách trên bàn rồi gọi một học viên nam đứng dậy, hỏi:
    - Nếu tôi đã có một chồng rồi, tôi lấy thêm ba chồng nữa, hỏi tôi có mấy chồng tất cả?
    Học viên này vội đáp:
    - Không được đâu, thưa cô!
    - Vì sao?
    - Vì pháp luật không cho phép lấy nhiều chồng.
    - !?
  5. voicon0104

    voicon0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG GIẤC MƠ ĐẸP
    Một cô gái trẻ đến gặp bác sĩ phàn nàn rằng đêm nào cô cũng mơ thấy các chàng trai trẻ đẹp ghé qua phòng mình rồi lại đi ngay.
    - Có nghĩa là cô muốn chấm dứt những giấc mơ đó? - bác sĩ hỏi.
    - Ồ không. Tôi muốn họ ngủ lại kia!
    - !!!
  6. voicon0104

    voicon0104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NHẤT VỢ NHÌ CHỒNG
    Bà vợ rất mực thương yêu chồng đã khích lệ ông chồng của mình bằng những câu nói hết sức cửa quyền.
    Bà vợ tìm cách an ủi ông chồng đang ủ rũ:
    - Anh cứ tự nhủ thế này: Trong cơ quan, tuy địa vị anh hơi thấp, nhưng ở nhà, anh lại là người đứng thứ 2 sau... em.
    - !!!
  7. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "em nào đối được câu này thầy cho 10đ",CX_CD đứng lên dõng dạc "thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu"
  8. hoa_la_canh_85

    hoa_la_canh_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nên khóc hay nên cười nữa đây. Hị ...hị...
  9. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Một du khách nước ngoài hỏi anh hương dẫn viên : - ?oTôi đã đến Việt Nam nhiều lần. Ở Việt Nam có hai vịnh rất nổi tiếng mà tôi đã tham quan là "Nha Trang Bay " và "Ha Long Bay". Nhưng còn một vịnh tôi thấy quảng cáo rất nhiều, ở khắp nơi. Anh có thể dẫn tôi tham quan không?? Anh hướng dẫn viên vội hỏi ?oXin ông cho biết tên của cái vịnh đó?. Ông khách chỉ lên bức tường bên đường rồi bập bẹ đánh vần ?oCam Dai Bay?.
  10. behoanghiu

    behoanghiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Một đoàn thăm quan tới thăm địa đạo Củ Chi, thấy có tấm biển treo giải cho ai đối hay nhất câu "Cô gái củ chi, chỉ cu hỏi củ chi"
    Anh thanh niên Cần Giờ nhanh nhảu: "Con trai Cần Giờ giơ cần hỏi cần giờ"
    Chị Hải Dương tiếp luôn: "con gái Hải Dương hưởng giai ngoài hải dương"
    Chú Hải Phòng đâu có kém cạnh: "Con trai Đồ Sơn sơn đồ bán đồ sơn"
    Em Hà Nội e thẹn: "Trai Hàng Chuối chuồi háng bảo hàng chuối"
    Cậu nhỏ Bắc Cạn: "Chàng trai Bắc Cạn bán .... ở Bắc Cạn"
    Một anh bộ đội mới xuất ngũ: "Chàng trai Giải Phóng phỏng ... hô giải phóng"
    .......
    Tới nay giải thưởng vẫn chưa được trao.

Chia sẻ trang này