1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Vespa Hạ Long

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi apollo123, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------
    Đơn giản vì em muốn nó nổ sớm đi, kẻo càng già sức nó càng kiệt e không nổ nổi nữa
  2. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20

    Phàt à?! Bom anh là? Bom giẮng 'ực và? sèf chì? nĂ? khi gf̣p 'ược 1 quà? Bom giẮng cài cò sức cĂng phà tương 'ương thĂi.
    Khà?...khà?...!!!
    VẶy em thì? sao?
  3. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    "Vespa" yêu quí!
    Sau những ngày tháng suy nghĩ và trăn trở về những phiền muộn của em, tôi mới hồi âm bằng những lời tự đáy lòng mình.
    "Vespa" ạ, trong cuộc đời này chỉ có thứ mà người ta vẫn hay gọi nó bằng một cái tên trìu mến là "Tình Yêu", nhưng chứa đựng trong nó là năm bảy loại tình yêu khác nhau. Và mỗi người yêu em theo một cách khác nhau và chẳng ai giống ai cả. Có tình yêu hời hợt và thực dụng( và phù phiếm thì cứ có ở khắp mọi nơi) , có tình yêu nông nổi (họ sẽ rời bỏ em nhanh thôi); và cũng có cả những người yêu em mà em sẽ không thể biết được, rồi những tình yêu yêu đến mê say, đến suốt cuộc đời ... Đó đều được gọi là Tình yêu dù nó giống hay gần giống đi chăng nữa. Có những tình yêu đủ cao thượng để giúp họ có thể ngồi bên nhau sẻ chia những tình cảm đích thực ấy; có kẻ lợi dụng tình yêu, và có cả những tình yêu, trong đó cái "Tôi"quá lớn để họ không chấp nhận được cách yêu của kẻ khác. Và đừng buồn em nhé, bởi đây là sự bất tận, ở đó là sự thương yêu có thật và không có thật. Tôi hiểu nỗi muộn phiền của em khi thấy tất cả những người yêu mình không sẻ chia, cảm thông được với nhau. Nhưng em ơi, mỗi người một lối sống, một cách nghĩ, một cách yêu khác nhau, vậy thì đừng nên cầu toàn quá. Em hãy chấp nhận như một điều đương nhiên của cuộc sống. Bởi vì khi còn tình yêu là vẫn còn sự bao dung, rộng lượng và thứ tha.
    Hãy nhiệt thành và kiêu hãnh, yêu thương và khoan dung !
  4. an_may_di_vang

    an_may_di_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hehe,
    nằm đất với cô hàng hương còn hơn nằm giường với cô hàng mắm bác Á pồ lồ ạ!
  5. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    20
    Tối mất điện, rỗi, ngẫm sự đời, luẩn quẩn lại vespa.
    Mới nghiện - Vespa là cả tính mạng
    Ngập: - Vespa là cuộc đời: ai không chạy vespa phí cả cuộc đời
    - Vespa như người yêu: không thể sống mà thiếu vespa
    Lâu lâu: -Vespa là chất đối tượng so sánh: tự nhiên rim thái, guây tàu tiện ra phết
    Vespa là cái cớ: quen thêm được nhiều ACE: giao lưu tình cảm
    rồi một hôm, bị đâm xước sơn: vespa lại là cả tính mạng, sẵn sàng đổ máu....
    rồi cứ luẩn quẩn trong cái sự luân hồi ấy cho tới chết, mà không sao thoát khỏi nó, nó ám ảnh ta cả khi ăn khi ngủ, và ngay cả khi hôn người iu, cũng một mắt nhắm một mắt trông "em". Đến một hôm thảnh thơi tưởng rằng thoát khỏi cái kiếp nợ đó thì lại văng vẳng cái âm thanh quen thuộc bên tai và thế là lại điên tiết, lại quay cuồng, lại hấp hối với cái sự luẩn quẩn đáng yêu đáng ghét đó, mà không chỉ một mình, cái cối xay nghiện ngập đó là một căn bệnh, nó lây từ người này qua người khác với tốc độ chóng mặt - nó lây qua thị giác, thính giác, xúc giác, và cả tinh thần giác. Có người may mắn thì quay theo quỹ đạo, người hẩm hiu thì nếm vị chát của người đang điên đảo, trong số đó có người theo được, có người bỏ cuộc giữa chừng; nhưng có một điều ai đã một lần thử thì nhớ tới chết - và khi chết thì mỉm cười mãn nguyện, nụ cười tròn trịa, hạnh phúc.
    Chúa đã tạo ra đàn ông, rồi sau đó phụ nữ ra đời từ một giẻ sườn của người đàn ông đó - Phụ nữ là một dạng vật chất.
    Chúa tạo ra đàn ông, và một trong số những người đàn ông đó tạo ra vespa từ sự khao khát cái đẹp - vespa là một dạng tinh thần.
    Đàn ông đều yêu phụ nữ, và không ít trong số những người đàn ông đó yêu vespa, tinh thần hay vật chất quan trọng hơn? ai có thể trả lời được - rất khó và có khả năng là không thể.
    Cứ yêu Vespa và người phụ nữ của đời mình, đến một ngày nào đó người phụ nữ sẽ đem lại cho ta hạnh phúc, những đứa con - vespa sẽ đem lại cho ta những giọt mồ hôi hãnh diện và cuối cùng ta tự hào là người có hai thứ quý giá nhất trên đời.
    còn tiếp...

  6. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Vật chất và tinh thần là hai điều con người hướng tới, chẳng ai dám hênh hoang là có thể chỉ sống bằng không khí và ngắm cái đẹp được vì thế vật chất là điều cần thiết để con người có thể tiếp thêm sức sống cho tinh thần ngày càng dồi dào lạc quan.
    Nếu phụ nữ là vật chất thì đàn ông cũng là một dạng vật chất, 2 dạng vật chất cần thêm men nở là tinh thần để hướng tới những điều hoàn thiện hơn, có lẽ vì thế những người đàn ông và những người đàn bà luôn khao khát được tìm thấy một nửa của mình như tìm lại một phần máu thịt bị tách rời ra khỏi cơ thể, để được hoà vào nhau trở thành một khối vật chất khăng khít vậy.
    Đi vespa chỉ ngồi sau tay lái là đẹp nhưng nếu có một cặp nam thanh nữ tú ngồi trên một chiếc vespa thì tôi chắc rằng đó mới chính là lúc cả vật chất và tinh thần cùng hoà vào nhau để tạo lên cái đẹp. Tất nhiên cái đẹp chỉ được tạo nên bởi những người ham mê cái đẹp và liên tục hoàn thiện mình để hướng tới cái đẹp, chứ không phải là những kẻ chỉ biết cưỡi lên vespa như một thứ công cụ di chuyển...
    Chính vì thế mà tôi yêu anh và yêu Vespa
    Được coccu159 sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 04/08/2007
  7. giotnuoc1908

    giotnuoc1908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải tin tưởng và tôn trọng tình cảm của người ta chứ, Lộc Phát cứ băn khoăn như thế thì có vẻ hơi tính toán đấy.
    Nếu trả lời được hết những cái "liệu rằng " kia thì ta còn đâu thời gian để yêu nữa?
    nàng là nàng và vespa là vespa không thể đem đồ vật ra so sánh với người được, tình yêu vespa là có nhưng tình yêu đó chỉ là chất xúc tác để làm thăng hoa cái đẹp của tình yêu giữa người với người mà thôi.
    Nếu chị ít " Liệu rằng" đi một chút cơ hội chị ở gần bác Apollo sẽ là 90% đấy. Ơ mà chị vẫn tiếp tục chiến dịch đến cùng chứ hả?
  8. coccu159

    coccu159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    " nhật kí tình yêu bác apollo" Hi vọng mọi chuyện tốt đẹp ko thì bác appllo của chúng ta càng khó kiếm người yêu đấy ạ.
    Em vốn là kẻ " cả thèm chóng chán" vì thế em xin từ bỏ cuộc đua dành giật bác apollo, ( xin mọi người lượng thứ, sức em yếu chân em ngắn không đủ sức chạy đua dài) Với lại em cũng sợ một ngày nào đó em cưa đổ bác apollo thì em cũng vừa mệt vừa tức ( vì nhọc công cưa bác ấy quá) mà lại quay sang làm khổ bác ấy thì chít.
    Tất cả mọi việc đều có giới hạn, nếu cứ cố quá lại thành " quá cố" thì xong em.
    Chúc chị 68 và bạn giọt tiếp tục con đường gian khổ và giành lấy thành công chứ đừng như em kẻo bác apollo lại thất vọng vì bớt bị cưa đi một chút nhá.
    Em vẫn theo dõi và chờ đến ngày " nhật kí tình yêu bác apollo" có hồi kết...
  9. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    @... Về bế con đê bác ơi,
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Ơ thế là 2 vợ 1 con rồi thật à?
    apollo đâu rồi vào trả lời ngay, để mình biết có nên tiếp tục cưa nữa không?

Chia sẻ trang này