1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ VESPA Quy Nhơn!

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi goldbullvn, 21/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hôm bữa đi trên đường san bay ,gặp 6 con Vespa ...trời wưoi đẹp qué lấy máy ra chụp vài tấm mè quên bật đèn >>>không thấy được gì lun .Tội nghiệp con nhỏ em đứng làm duyên bên con xe đẹp nhất ...lúc rữa hình mình bị... với nó
  2. bolobala77h40009

    bolobala77h40009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bữa đó mình cũng thấy. Quá hoành tráng luôn. Hôm nào anh em đổ bộ thì nhớ ới một tiếng nha.
  3. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    các bác chơi vespa ở QNhơn ơiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!
    một con vespa chạy ngon nhưng chưa mong má lên đèn thì khoảng bao nhiêu dzậy, còn đã được lên đèn thì sơn mới thì bao nhiêu, em biết để dành tiền mà tậu một em, em khoái cái thứ này lắm đó, có gì các tiền bối giúp cho thông tin, mà là kiếm một em ở QN hay BĐ để dễ cho em một chút.
    Một rượu, một trà, một đàn bà, một vespa....
  4. bolobala77h40009

    bolobala77h40009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này buồn thấy chững quá vậy? Chẳng sôi động gì cả.
  5. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, bạn chưa gắn bó với Vespa thì không thể thấy được sự sôi động của nó! Thật ra anh em Bình Định trao đổi chủ yếu trên 2 địa chỉ sau:
    http://www.vespavn.com/forum/ShowForum.aspx?ForumID=96

    http://thitruong.ttvnol.com/vespa.ttvn
    Hiện tại anh em đang cố gắng tổ chức được 1 vụ Hội ngộ nhỏ của Vespa toàn Việt Nam tại Quy Nhơn vào dịp 30/04. Vậy các bạn nào quan tâm thì lưu ý nhé, đừng SPAM nếu nó không đúng sở thích của bạn!
    Mọi thông tin lien hệ với anh Công Tâm:
    http://www.vespavn.com/forum/ShowPost.aspx?PostID=5340
    Rất mong các bạn tìm hiểu để biết được tại sao có 1 nhóm người "gàn dở" lại yêu cái Vespa đến thế!

  6. _Big_Daddy_

    _Big_Daddy_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh cuộc giao lưu Vespa Quy Nhơn tại Đà Nẵng!
    Vespa kỳ (quặc)
    [​IMG]
    Chân ''rung'' ngài Hội trưởng - Công Tâm PV
    [​IMG]
    Ôi đàn xe, nó dài vô tận!
    [​IMG]
    Cuộc sống của anh em Vespa là vậy đó, khi nào rảnh dỗi là ''tán loạn'' khắp mọi Miền đất nước!

  7. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! mới qua bên câu lạc bộ Vespa coi thấy có vụ họp mặt Vespa ở Quy Nhơn, sao chả thấy thông báo cho anh em box Bình Định gì cả? Coi bộ hoành tráng nhể? Hôm đó gặp ở đâu, lúc mấy giờ để anh em chứng kiến các con Vespa cho hoành tráng!
    À! Chú Wa về nước rồi thì con xe của chú bán lại cho ai chưa nhỉ?
  8. poulet_roti

    poulet_roti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái lá cờ mà cứ thấy nó giống giống cái ..... string....
    các bác thứ lỗi cho, bỏ quá cho em cái, nhưng nhìn mà cứ liên tưởng, giống thiệt
  9. gocthoigian

    gocthoigian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này nhớ hồi trước ông chủ hãng kem Ngọc Nga Qn cũng có 1 chú Vespa. Nhìn xe cũng cổ cổ ( cũ cũ :D ), chắc được sẵm từ lâu lắm rồi. Bình thường thì he vẫn chạy chiếc " giấc mơ 2", nhưng lâu lâu lại thấy lôi nó ra , đạp máy pành pành rùi chở bác gái đi lượn phố. Hồi đó chả hiểu gì về xe cộ , thấy cái Vespa đó xấu mù ( to đùng ). Sau này vào SG rùi , hay lê la ở chỗ nhà thờ Đúc Bà mới dần dần thích Vespa hơn. Rảnh rỗi lại lượn đi ngắm xe của ngưoi ta , còn với mình thì Vespa vẫn là " giấc mơ 3-4-5 " gì đấy !
  10. naivangkhongngongac

    naivangkhongngongac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    ai đã từng chơi vespa,đã còng lưng ủn em nó 1 đoạn đường dài để đi sửa nó lúc chết máy dọc đường mà mới chơi chưa có kinh nghiệm xử lý, từng bỏ cả triệu đồng để mua 1 món đồ chơi cho em nó,từng leo lên em nó để nhận được ánh mắt thán phục:có,ánh nhìn thương hại:cũng có luôn thì mới hiểu được tại sao ng ta yêu vespa đến vậy.Em từng rất ghét con ngựa sắt ấy,cục mịch,to đùng,máy ầm ĩ còn cái còi thì bé tí,đề ko có...thế mà sau khi anh xã tha về nhà,chắm sóc,nuôi nấng em nó 1 thời gian,em càng ngày càng yêu nó.Thế mới chít. Em cực kỳ tự hào về em vespa nhà em,đã từng cõng 2 vợ chồng (hồi sắp cưới) từ Hà Nội phi lên tận Ba Vì,đến Ba Vì nghỉ ngơi 1 đêm,sáng hôm sau đổ xăng tra dầu vào tha 2 vợ chồng em lên tít Vưòn quốc gia Ba Vì,đường đèo cao tít,hiểm trở(lúc xuống ko cần để máy vì quá dốc rồi,tự trôi luôn ). Mục đích lên đấy là chụp ảnh cưới dã ngoại ạ, chồng em thì to như con gấu,em thì váy cưới phấp phới,ngồi 1 bên(rất hoành tráng ạ) tự tin phi lên đỉnh vườn Quốc gia Ba vì , ai đi đường cũng ngoái lại nhìn ... Giờ thì thỉnh thoảng 2 đứa vẫn giở lại album ảnh cưới Ba Vì ngày ấy,để ngắm lại mình cùng vespa thân yêu

Chia sẻ trang này