1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU LẠC BỘ XẢ XÌ TRÉT(stress)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Mario_mushroom, 13/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Ối zời !! mơ thấy em xong rồi thì để làm gì ???
    Mơ thấy mãi à ! Mà có ông nào ngủ đc cả ngày ko ? chỉ sợ ngủ nhiều quá xong dậy lại chỉ thấy xì trét hơn hehe
    Sir_king
    Love ...
  2. vani_socola_chep_chep

    vani_socola_chep_chep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao dạo này cảm thấy mtrong người bực bội ghê! thế nên mới phải vào đây để xa strees,ai lập ra cái này có lợi thật .Bây giò mình xin kế cho các bạn nghe nha
    Nói thật là giờ mình cũng đã 17 rùi,cái tuổi cũng đã xấp xỉ người lớn rùi còn gì, mà nhà minh cũng ko phải là khá giả gì,thế mà tiền học thì cứ chất đống ,bố thì lai bệnh,vậy mà lúc nào cũng phải ngửa tay xin tiền học ,tiền ăn sáng,nhìu lúc chỉ muồn nghỉ học thôi,nghỉ hè rùi rất muốn đi làm nhưng VN mình đúng là chẳng có chỗ cho tuổi chúng mình
    càc bàc ai bít có chỗ nào làm thì chỉ em nha!
  3. who_are_u

    who_are_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ối giời,xì trét của mọi người nghe vui tính quá,bây giờ thang6 rồi mà vẫn còn nghe tới tiền tết ,lại còn mấy cái hư hỏng zì nữa chứ,oé,em bị đuổi về rồi hàng net này ko đủ 3 người là thế đấy,
  4. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em như búp trên cành
    Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan.
    Đi làm làm giề em, khổ lắm. Anh bây giờ chỉ muốn nghỉ hè mà chả được. Thực ra trái đất này thật là rộng lớn và chúng ta có rất nhiều việc để làm( có một thằng cha nào đó bên Hàn Quốc đã nói như vậy.) Chủ yếu là mình phải có lòng nhiệt tình. Cuộc sống của mình là do mình quyết định mà.
  5. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nói chung là ở VN đúng thật là ít chỗ làm chấp nhận học sinh. Nhưng kô phải thế mà kô có, thật ra vẫn có. Có những việc sau mà tớ biết nè:
    - Trông hàng net
    - Chạy bàn.
    - Viết báo.
    - Gia sư
    - Đưa báo.
    - Trông xe
    Uhm, nhưng theo tớ thì việc tốt nhất đó là học, cứ coi như việc này năm mới phát lương một lần, hãy cố hết sức để 5 năm nữa nhận được phần lương xứng đáng nhất. Còn bi h, thực ra ai cũng như ấy, cũng phải ngửa tay xin bố mẹ thui. Uhm, nếu muốn sống tự lập thì thử những việc trên, kô thì như thèng bạn tớ, đi học nhảy, rùi tham gia 1 nhóm nhảy, cuối tuần đi nhảy ở quán, cũng kiếm đc tầm mấy trăm K.
    Okie chưa.
    Chúc hết stress nhé!
  6. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có việc làm nầy : nếu là con trai thì tuyển chân trông nhà và chơi game cùng.Còn nếu là con gái thì tuyển người có thể suốt ngày ở cạnh tớ.Chịu không .Nam nữ ngoại hình khá tuổi tác không quan trọng.Trả lương theo tuần.10$ 1 tuần.ok?
    Thật đấy ,không đùa đâu...Ai chịu thì liên lạc nhen.....Tại vì suốt ngày ở nhà một mình nên rỗi hơi ấy mà././..
  7. tinhdeplatinhdeu

    tinhdeplatinhdeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi!!!!!Hahhahaaaaaaaaa. Ông làm tui bùn cười chết mất. Lại còn thế nữa,ông mắc bệnh thèm người à? Mà tui tưởng ông có 1bạn gái "suốt ngày ở cạnh tớ" rồi chứ?
    Sao lại chuối thế ko bit nữa,bùn cười wá!!!!
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Con mụ này sao cứ ám mình thế nhỉ....Ai bảo tớ có một bạn gái suốt ngày ở cạnh...Bằng chứng đâu?? Đưa ra đây xem nào...Không biết thì đừng nói linh tinh làm anh em trong Box hiểu lầm.Linh ta linh tinh.
    Ừ đấy,thèm người thì sao??? Bà đã bao giờ phải ở một mình chưa mà biết được.
  9. vani_socola_chep_chep

    vani_socola_chep_chep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi ! Phải công nhận cái bạn BMC đó nhiều xiền nhỉ?bạn ở 1 mình ? ,công nhận buồn thật! nhưng nếu có người ở cùng bạn ,chơi game cùng bạn,trông nhà cùng bạn , hay tâm sự cùng bạn mà tất cả những điều đó chỉ vì người ta cần tiền ở bạn , liệu bạn có cảm thấy đỡ buồn ko?hay lại chính mình tạo nên stress cho mình.Hình như vì nhiều tiền quá ko biết tiêu vào đâu nên bạn ko biết quý trọng nó thì phải ,mình rất coi thường những người như bạn
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi... có người coi thường con kìa...mẹ ơi...
    Khi thật sự không có một ai ở bên cạnh mình =tình yêu,=tình thương thì bạn bắt buộc phải cần đến những tình yêu,tình thương mua bằng...Dù bạn khinh thường nhưng bạn vẫn sẽ cần đến...Bởi vì nếu không,bạn sẽ quên mất cảm giác tồn tại.

Chia sẻ trang này