1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu lông Thái Thịnh vào đây nhé.

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi Yankee, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thôi, không nhằm vào ai cả đâu, chú tubantre ạ.
    Vì anh biết anh chỉ chơi cho vui thôi mà.
    Nhưng cũng không muốn một ai đó không thoải mái khi chơi cùng.
    Hà hà hà... những cái mà chú đưa ra, tại sao lại không hỏi bác Lily_LA của chúng ta nhỉ? Chắc chắn bác ý đầy kinh nghiệm.
    Bác Lily_ ơi.
    (Không biết bác này có hắt xì hơi không nhỉ?).
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "ký án tử hình" của chú có nghĩa là gì vậy tư bản?
    Có giống anh không?
    Hơ hơ hơ... anh thấy mọi người nói là... thích lắm cơ nên không suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế... thích luôn.
    Nhưng thấy chú phát biểu thế lại bớt bớt thích một chút.
    Nhiều người nói thế thật.
    Vẫn "cứng rắn" theo kiểu AQ: Ai chứ đâu phải tôi.
  3. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    bác HT cứ nghĩ đâu đấy, em mới kí bản án tử hình là mới ký hợp đồng LĐ chính thức -> buồn
    Mà bác đú thế là không được đâu, mình thấy hay thì đó mới là hay, mình mà không thấy hay thì..... -> vẫn còn cái khác hay hơn cái đấy
    -> Cầu lông Thái Thịnh 2-4H chiều Chủ nhật ka ka ka
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chú này, anh đú đâu mà đú, đã nói là anh thích rồi mà.
    Mà dùng cái từ "đú" nghe nó cũng ấy bỏ mama, anh em thể thao mình toàn những người tử tể cả.
    Chú dùng từ "đua đòi" thôi.
    Khỉ, lại nhớ cái cảm giác đánh cầu tung lông.
  5. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0

    Nhớ cám giác này hả anh HT
    Chị em hăng hái đánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các anh
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà... chịu chú thật, gì chú cũng biết.
  7. LiLy_LA

    LiLy_LA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật tuần này anh em đi đủ nhé. Híc ... lâu không vào Thái Thịnh ngứa ngáy chân tay quá. CN này tớ rủ thêm mấy người nữa vào đánh cho vui...
    To HT: bao giờ chú vào tròng đấy?
  8. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    Em không định post bài đâu, định cho mấy bác lười 1 phen mất công, có lẽ mình đẻ vào giờ tốt nên không làm điều ác được
    Sau đây là thông tin chính thức từ box thái thịnh
    Sau 1 thời gian dài thoi thóp, vì 1 số nguyên nhân, chủ yếu là thiếu member và các member không nhiệt tình nên chủ nhật tuần trước ngày 6-7-2005 box cầu lông Thái thịnh tạm thời dừng hoạt động vô thời hạn
    (Nếu không muốn nói là đóng cửa vì 1 thời gian dài không hoạt động cụ thể là 3 tuần -> chủ sân đã cho người khác đặt sân )
    Mặc dù đã rất cố gắng nhưng TBT không làm thế nào có thể duy trì được sân này để anh em Thái thịnh ta vui chơi.
    Tuần trước TBT , nobita và bạn đã phải vạ vật ra Công đoàn đánh
    Theo thông tin ở đây thì sân cũng đã được đặt kín từ 3h
    Chỗ này bây giờ chỉ còn để dành cho anh em thái thịnh chát chít, hoài niệm về 1 ngày xưa
    Nếu anh em TT còn muốn đánh cầu thì TBT sẽ tham khảo 1 vài sân khác
  9. cholindy

    cholindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    Chia buồn với câu lạc bộ của các bạn nhé. Nhưng mà tôi thấy CLB của bạn sao tan nhanh vậy, nó tồn tại được khoảng 2 năm thôi à, kém quá. Bọn tôi cũng đã qua những thời kỳ khó khăn như vậy nhưng vẫn tồn tại được (khoảng 7 năm thì phải). Cơ bản là đội trưởng phải có tâm huyết và nhiệt tình. Thôi vậy rảnh rỗi sang Láng Hạ chơi cho vui, VLC .
  10. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Vậy là giây phút chờ đợi của mọi người mãi cũng đến! Từ nay chúng ta sẽ ko còn phải gặp nhau trong tình trạng ngái ngủ vào mỗi 2h-4h chiều CN hàng tuần. Các bác có thể ngủ thoải mái rồi nhé!
    CLB TT đã tan và giấc mơ của mình ko biết có trở thành hiện thực được ko nữa(TB nhỉ).
    Nào Lyla, haitac, yankee, c4...mọi người đâu hết rồi--> một CLB mà ko có những thành viên tích cực thì ko thể tồn tại và đã là 1 CLB thì ko thể chỉ cần một vài thành viên tích cực là đủ! Mọi người muốn có chỗ chơi nhưng mọi người lại ko góp sức để duy trì nó thì kết quả như thế là điều dễ hiểu.
    Chúng ta lại phải đi tìm 1 CLB mới cho riêng mình
    "Vẫn biết trời xanh là mãi mãi--> Mà sao nghe nhói ở trong ...im"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này