1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu lông Thái Thịnh vào đây nhé.

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi Yankee, 16/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiLy_LA

    LiLy_LA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức vào thứ 7 vào giờ đấy hơi khó. Thứ Bảy tuần trước lọ mọ đến, chỉ có mấy mống đánh với nhau mệt nhoài. Không thấy cặp Tubantre +bồ đâu... Tớ nghĩ chắc phải giải tán buổi thứ 7 thôi. Nếu không thì phải thuê sân đánh sớm hơn . Tối thứ 7 có nhiều việc khác làm khoái hơn đi đánh cầu
    to Tubantre: bác không thuê sân đánh sớm hơn được à (khoảng từ 3h-5h chẳng hạn)?

  2. LiLy_LA

    LiLy_LA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2001
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức vào thứ 7 vào giờ đấy hơi khó. Thứ Bảy tuần trước lọ mọ đến, chỉ có mấy mống đánh với nhau mệt nhoài. Không thấy cặp Tubantre +bồ đâu... Tớ nghĩ chắc phải giải tán buổi thứ 7 thôi. Nếu không thì phải thuê sân đánh sớm hơn . Tối thứ 7 có nhiều việc khác làm khoái hơn đi đánh cầu
    to Tubantre: bác không thuê sân đánh sớm hơn được à (khoảng từ 3h-5h chẳng hạn)?

  3. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    giờ đấy hơi khó nên em mới trưng cầu dân ý
    Hiện giờ đã có 3 pác ++ còn mấy người còn lại cũng chưa chắc lắm
  4. tubantre

    tubantre Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    2.083
    Đã được thích:
    0
    giờ đấy hơi khó nên em mới trưng cầu dân ý
    Hiện giờ đã có 3 pác ++ còn mấy người còn lại cũng chưa chắc lắm
  5. thanrua

    thanrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Híc híc em cũng muốn tham gia thường xuyên vào tối thứ 7 lắm nhưng mà đi được hay ko đâu có phụ thuộc vào em cơ chứ.Thôi hy vọng các bác có thể duy trì được tối thứ 7 để em có bị kô nơi ăn chốn ở còn có chỗ mà đến.
  6. thanrua

    thanrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Híc híc em cũng muốn tham gia thường xuyên vào tối thứ 7 lắm nhưng mà đi được hay ko đâu có phụ thuộc vào em cơ chứ.Thôi hy vọng các bác có thể duy trì được tối thứ 7 để em có bị kô nơi ăn chốn ở còn có chỗ mà đến.
  7. dikdikct

    dikdikct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tui định tổ chức ngày thứ 7 là ngày đánh đôi Nam - Nữ. Bác nào có bạn gái thì hãy mang theo, vừa dạy đánh vừa yêu luôn(đỡ phải đi chơi) mà vẫn đánh được cầu.
    Các bác hãy cố lên ! vừa vì tình yêu cao cả lại vừa được chơi cầu lông .
  8. dikdikct

    dikdikct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tui định tổ chức ngày thứ 7 là ngày đánh đôi Nam - Nữ. Bác nào có bạn gái thì hãy mang theo, vừa dạy đánh vừa yêu luôn(đỡ phải đi chơi) mà vẫn đánh được cầu.
    Các bác hãy cố lên ! vừa vì tình yêu cao cả lại vừa được chơi cầu lông .
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, nếu được thế thì tốt quá rồi còn gì mà phải bàn cãi hay suy nghĩ lung tung nữa đúng không các bác các chú. Nhất cử lưỡng tiện, tiện cả đôi đường, một hòn đá ném chúng hai con chim còn gì... Đúng là nhìn đâu cũng thấy tiện, tiện... to .
    Nhưng mà khó nhất lại ở chỗ đấy đấy ạ, kiếm được một cô bạn đã thấy khó, rồi làm thế nào để lôi được đến sân cầu lông để vừa chơi vừa yêu lại càng khó hơn. Đúng là bất khả thi !
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, nếu được thế thì tốt quá rồi còn gì mà phải bàn cãi hay suy nghĩ lung tung nữa đúng không các bác các chú. Nhất cử lưỡng tiện, tiện cả đôi đường, một hòn đá ném chúng hai con chim còn gì... Đúng là nhìn đâu cũng thấy tiện, tiện... to .
    Nhưng mà khó nhất lại ở chỗ đấy đấy ạ, kiếm được một cô bạn đã thấy khó, rồi làm thế nào để lôi được đến sân cầu lông để vừa chơi vừa yêu lại càng khó hơn. Đúng là bất khả thi !
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này