1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu mong chồng nàng hãy tha thứ cho tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tocvanghoe06, 08/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocvanghoe06

    tocvanghoe06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cầu mong chồng nàng hãy tha thứ cho tôi!

    Tôi là một người đàn ông đã từng có gia đình. Đã nếm trải nỗi đau bị người vợ của mình phản bội. 3 năm trôi qua và mãi 6 tháng nay chúng tôi mới dứt khoát chia tay nhau. Tôi đã vô cùng mất thăng bằng và trong thời điểm khủng hoảng vì mất niềm tin vào những gì tốt đẹp tôi đã gặp nàng.
    Nàng kém tôi 3 tuổi, học hành giỏi giang, xinh xắn, nhân hậu và đang có một gia đình yên ấm. Một căn nhà, một công việc ổn định cho hai vợ chồng, một bé gái hơn 3 tuổi, khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn.
    Cho đến khi nàng thú nhận với tôi nàng không hạnh phúc với chồng nhưng vẫn cố gắng chứng tỏ điều đó với mọi người, bởi vì nàng đến với chồng vì lòng thương hại khi gia đình phản đối cuộc hôn nhân đó. Sau khi cưới, chồng nàng đã không biết nuôi dưỡng tình yêu và đã đánh mất nó trong cuộc sống nhiều lo toan của anh ta.
    Chúng tôi đến với nhau như chưa bao giờ được yêu, như sinh ra chỉ để dành cho nhau vậy. Đôi tình nhân nào khi yêu, nhất là trong vụng trộm có lẽ đều như thế. Hai tuần ngắn ngủi được sống bên nhau và chúng tôi yêu nhau cứ như để lấy lại tất cả, để bù dắp tất cả những gì mình không có trong những tháng ngày chui sâu vào vỏ ốc. Tôi đã là gàu nước dội vào ly nước sóng sánh trong cuộc sống gia đình nàng.
    Và cốc đã tràn, nước đã đổ. Chồng nàng phát hiện ra những tin nhắn chúng tôi gửi cho nhau. Anh ta, một mặt cố níu giữ gia đình mình bằng cách gọi điện nói chuyện đàng hoàng với tôi, không cho tôi liên lạc bằng bất cứ hình thức nào với nàng, mặt khác lại dày vò và xúc phạm vợ mình. Nhưng bi kịch là ở chỗ, kể từ khi gặp tôi, tất cả những cảm giác mà nàng phải chịu đựng trong cuộc sống vợ chồng là cực hình. Cuộc sống trở thành địa ngục đối với cả hai vợ chồng và nàng chỉ muốn chia tay vì không thể đánh lừa cảm xúc thêm nữa. Nàng muốn tôi đến nhà chỉ để chi nhớ hình bóng tôi trong ngôi nhà đó, để luôn luôn có cảm giác tôi đang sống với nàng. Cảm giác của tôi khi đến nhà nàng một buổi chiều chồng nàng đi vắng thật khó quên. Cho đến khi nhắm mắt tôi vẫn không thể thấy một thằng tôi vô liêm sỉ, khốn nạn và bỉ ổi như thế.
    Bây giờ tôi vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân của những đau khổ và dằn vặt của 3 người. Tôi đã không chịu được khi người đàn bà của tôi ngoại tình, bây giờ chính tôi lại là nguyên nhân trực tiếp của điều đó. Tôi cũng không còn yêu nàng như ngày đầu gặp gỡ nữa, có lẽ nỗi ám ảnh của người vợ cũ vẫn còn đeo đẳng. Tôi khuyên nàng hãy quên tôi để quay về với gia đình, vì đứa con, nhưng nàng bảo nàng không thể.
    Tôi sai? Nàng quá cực đoan? Phải làm sao cho nàng hiểu? làm sao để nàng tìm lại cảm giác ngày xưa?
  2. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mời ông bác sang box hôn nhân gia đình thì phù hợp hơn vì ở đó có nhiều "lão thành" để khuyên bác. Còn bọn em chỉ toàn gà "choai" chưa nếm mùi hôn nhân- gia đình thế nào. Dù sao thì đàn em cũng xin chia sẻ với bác đôi dòng.
    Quả thực theo thiển nghĩ của đệ, bác đã phạm "sai lầm" là làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn vốn có của gia đình bà chị kia. Nhưng cũng có thể thông cảm cho bác vì vào đúng thời điểm bác rơi vào điểm đáy của khủng hoảng bác gặp bà chị. Tốt nhất bác nên xa bà chị một thời gian để bà chị tự xử lý "nội bộ gia đình". Nếu gia đình họ xử lý nội bộ ổn thỏa, nghĩa là xung đột của họ có thể điều hòa được, thì bác "từ biệt" bà chị mãi mãi thôi. Còn nếu họ không tự giải quyết được và dẫn đến đổ vỡ thật sự, lúc đó bác đến với bà chị vẫn chưa muộn, còn bà chị có chọn bác không thì lại là chuyện khác.
  3. tocvanghoe06

    tocvanghoe06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nhờ mod chuyển giù chủ đề này sang bên HPGĐ giùm. Tks much!
    Được tocvanghoe06 sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 08/08/2006
    Được tocvanghoe06 sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 08/08/2006
  4. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà các pác từ chối đây đẩy thế, đôi khi những người còn độc thân cũng có thể vướng vào hoàn cảnh tương tự mà.
    còn tocvanghoe06: sao pác lấy account như của con gái thế???
    tôi khuyên pác thế này, khi còn yêu chưa cưới, chưa có nhiều ràng buộc, chúng ta làm thế nào cũng được, nhưng khi đã cưới, đã có con, thì phải nghĩ tới đứa bé, trái tim nó còn quá non nớt để mà chứng kiển cảnh bố mẹ nó mỗi người mỗi ngả, mai sau nó lớn lên, dư luận sẽ khiến nó trở thành một con người như thế nào?
    pác là người buộc nút nên chính pác là người tháo, nhất là khi lửa tình trong pác đã nguội dần... Nên gặp trực tiếp cô gái đó, nói chuyện thẳng thắn, đừng nhắm mắt buông xuôi vì pác là đàn ông, ko cư xử như đàn bà đc... Nhớ đấy, vì ĐỨA BÉ nhé
    Cứ làm thế đã, nếu cô ý vẫn nhất quyết rũ bỏ gia đình thì pác lại post lên, ae sẽ tư vấn tiếp
    Chúc pác thành công và sớm tìm lại đc hạnh phúc cho chính mình

Chia sẻ trang này