1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu này có ý gì vậy mấy bác!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi koconcodon, 26/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Câu này có ý gì vậy mấy bác!!!

    Em ko bít post ở đâu nên post ở đây, mod thông cảm ( nếu có post nhầm move dùm em )
    nội dung :
    " - Với em trong 3 phần, tình cảm có thể là 2 ,tiền có thể là 1 ko ?
    - Em nghĩ là ko anh àh ! Em sống thiên về vật chất nhiều hơn. Em muốn sau này em không muốn phải bận tâm gì đến vấn đề tiền bạc vì chuyện đó nhạy cảm lắm, em muốn anh lo cho em dc như vậy "

    Mong các bác cho em biết ý kiến về cô gái trong tình huống này !

    Còn một câu nữa em muốn hỏi mấy bác luôn.
    " Anh ko lo cho em nữa dc nữa đâu "
    Ý nghĩ đầu tiên của mấy bác về chữ lo này là gì ạh : vật chất hay tình cảm

    Mong các bác cho ý kíên chân thành ah !
  2. romantic1

    romantic1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Câu này chứng tỏ cô gái này làm biếng ! Cha mẹ cô gái này nghèo ! Cô gái này đẹp ! Không nên lấy cô gái này làm vợ !
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Nói thiệt nhé . Gái nó mở miệng như thế là nó chán cậu rồi đấy . Nếu là thằng con trai có tự trọng thì nên xét lại tư cách của gái này .
    Còn nếu gái chưa chán cậu , mà nó chỉ dùng câu trả lời đó để thử lòng cậu , thì em này cũng chỉ xếp vào dạng hàng tôm , hàng cá . Nếu cậu chấp nhận cuộc sống " chanh , ớt " thì cứ tiếp tục với ẻm .
    Mà cậu chia chác kiểu gì mà lại thành 3 phần : Hai tình cảm , một vật chất ? Sau đó cậu lại đưa cái sự chia đó ra hỏi . Câu hỏi vô duyên mà lại đưa ra lúc cáo đang mất dần hứng , thảo nào cáo nó tóm lấy câu hỏi đó rồi phang luôn lại bạn .
    Nếu còn thích tán gái nữa thì rút kinh nghiệm với những câu hỏi kiểu như thế nhé .
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    chẹp, gái thế này thì chán nhỉ, hay là bác cứ paste lại cho anh em đi, chứ thế này là em ý muốn té lắm rồi ý, nghe chua cay nhỉ nhưng mà đúng lắm ý :P
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hok bít nói sao chứ tình cảm đang tốt đẹp lắm. Có lẽ lúc đó suy nghĩ ko kỹ. Nhưng câu trả lời làm em thấy sao sao ấy mấy bác ah ( chán )
  6. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Hãy hiểu như này cho nó nhẹ.
    Ý của cô gái là : chia 3 phần thì về kinh tế sẽ là 2 phần. Mỗi người chịu trách nhiệm 1 phần, không ai phảt lo cho ai nữa, còn tình cảm thì hai người là 1.
    Còn chữ LO kia thì hiểu nó là QUAN TÂM.
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi.
    Bác có lẽ là tri ở tỉnh lên thành phố ăn học và đi làm. thu nhập chỉ đủ chi tiêu và em kia chắc gia cảnh cũng ko có khá gì.
    Em cần một cuộc sống sau này khỏi phải lo cơm áo gạo tiền mà hiện tại bác không lo được cho em ấy.
    Thôi thì nghèo không là cái tội nhưng đôi khi nó cũng làm tan vỡ hạnh phúc nếu như người ta không dám cùng nhau vượt qua thử thách.
    Cũng không trách em nó được. Em nó đang cần một người có thể lo toan cuộc sống để thoát khỏi kiếp sống khốn khổ này mặc dù vẫn yêu bác. Đó là mong muốn chính đáng của một người con gái bình thường. Thôi thì chỉ nên trách thân mình sinh ra trong gia đình ngèo khó. Hãy để em ấy ra đi tìm điều mà em ấy cho là hạnh phúc. Còn bác, sẽ có một cô gái cùng bác vượt qua mọi khó khăn gian khổ đang chờ bác phía trước. Hãy cố gắng từ bỏ một cách êm đẹp cho cả hai đi. Cuộc sống là thế đó. Mong bác hiểu và vui hơn.
  8. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Tình huống 1: Em chán anh rồi, dù anh có nhiều tiền đi nữa thì em cũng không yêu anh
    Tình huống 2: " lo" ở đây là cả về vật chất lẫn tinh thần, nghĩa là : em đi kiếm thằng khác đi, anh chán em rồi.
  9. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác này
  10. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Quên nói rõ mấy bác bít, em í cũng thuộc gia đình kha kha, nhà em thì bình thường thôi.
    Còn tình cảm 2 đứa thì đanh rất tốt. Câu chuyện dc diễn ra khi 2 đứa bàn về tương lai
    ( Em là dân Bắc, em í là gốc HCM )

Chia sẻ trang này