1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu nguyện cho anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thao_moc, 26/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    khi còn nắm giữ được haỹ giữ thật chặt nhé , đừng bao giờ buông tay .
    xa 1 người đã khó , khó hơn khi người ấy đã ra đi mãi mãi ...
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Sám hối

    <FONT face=[/IMG]Em trăn trở với giấc mơ tiền kiếp
    Để trách mình sao lỡ phụ tình người
    Để thời gian không bao giờ bắt kịp
    Nên bây giờ cứ hoài nuối tiếc thôi


    Em trăn trở sao hạnh phúc mong manh
    Vòng tay cũ em với hoài không tới
    Để những đêm Đông trời đưa gió lạnh
    Em vẫn một mình soi bóng lẻ loi


    Em ngơ ngẫn như chim không lối thoát
    Sợ cành cong, sợ tình gởi lầm tim
    Như tiền kiếp đôi mắt nào khao khát
    Em quay đi chẳng bận tâm dõi tìm


    Phải không em bây giờ mới thấy được
    Đã dỡ dang duyên phận một kiếp rồi
    Để trong giấc mơ em cứ hoài mong ước
    Đưa mình về với tiền kiếp xa xôi


    Trời mùa Đông gió ngoài hiên cứ nhắc
    Lời người xưa như vết chém giữa hồn
    Để bây giờ em âm thầm cúi mặt
    Chờ mong người về với một nụ hôn


    Em an ủi mình tình dỡ dang là hạnh phúc
    Định lý người đời thâm thuý quá phải không?
    Để ngày nay em lang thang góp nhặt
    Tình người xưa, như mãnh vụn trong hồn


    Giấc mơ em, không đưa anh về hiện tại
    Hình bóng xưa ngự trị giữa giọt lệ rơi
    Em nuối tiếc đã đưa anh vào ngang trái
    Nên bây giờ sám hối một mình thôi
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
  4. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    An lành. :">
  5. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bình yên nhé!
    Nỗi buồn hãy ngủ ngoan!
    Bác mộc dịu dàng cười tươi nhé!
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    @coldcool @hieu04 @sealoves cám ơn các bác rất nhiều! [r32)]
    @dinhmenh2512 nếu có điều kiện, chắc cảm ơn "ngang giá" hoặc nhiều hơn thế rồi. Ví dụ (chỉ là một trong vô số phương án thôi nhé): với em của em, em sẽ làm mối cho em ấy một anh. :D Đại loại thế, bác nhở! :):x
    P/S: bác sealoves xinh đẹp khỏe không bác? Dạo này bác có gì mới không?
  7. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác Mộc ngủ dậy rồi ah?ngủ tiếp đi bác, ol gì giờ này?:( Chúc bác ngủ ngoan nhé :x
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa, anh ạ! Anh có cảm nhận được không?
    Anh hãy cố gắng lên nhé! Em biết ở nơi nào đó, anh đang phải vật lộn, đang phải tự chiến đấu với chính mình. Hãy kiên cường, anh nhé, cho anh, cho những người thân của anh, cho V, cho em...!
    Và đừng lo cho em! Em ổn! Em có V, có rất nhiều người quan tâm. Và em cũng có nhiều người để phải lo lắng, chăm sóc nữa. Nên tự bản thân em cũng sẽ phải luôn vững vàng, không cho phép mình yếu đuối, anh à!
    Hãy yên tâm, anh nhé!
    Ngủ ngoan, anh nhé!
    @dinhmenh2512 sao bác thức khuya thế bác? Bác ngủ ngoan đi, em xương!>:D<
  9. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Bác Mộc ngủ muộn thế ah?em là em không xích bác thức thế đâu ah. Thức khuya da sạm đi đó bác ah:) Em cũng yêu bác nhắm >:D< yêu bác cái lào, chụt choẹt bác cái lào:-* bác định tks em của bác như lào ah?em muốn biết ah;))
  10. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Anh à, tháng 4 vẫn còn. Hoa loa kèn nở trắng. Các gánh hàng hoa trên các con phố Hà Nội làm lòng người cứ chùng xuống. Em muốn chụp những bông hoa của tháng 4, muốn chụp lại những khoảnh khắc đẹp đó cho anh nhưng vẫn chưa có dịp. Mùa hè sôi động, tràn ngập sức sống với biết bao sắc màu. Đẹp lắm, đáng yêu, đáng sống lắm, anh ơi!

    Em đang nghe bản nhạc này, thư giãn và thanh thản, tốt cho tất cả chúng ta. Anh nghe cùng em nhé! :x
    Ave Maria
    Một bài nữa nhé: :x
    Tháng tư về

    Có mấy cái ảnh hoa, dứt khoát không phải ảnh nghệ thuật. :D Nghệ thuật chỉ là ở chính những màu sắc cuộc sống trong đó. Muốn anh biết được ở bên ngoài này xôn xao đến thế nào... :)

    Em thích màu tím này! >:D<
    [​IMG]

    Hoa hồng (để ở đối diện nhà tắm :P)
    [​IMG]

    Hoa hồng vàng (để trong nhà)
    [​IMG]

    Hoa hồng (một nửa) :D
    [​IMG]

    Loa kèn này anh, em lấy ảnh trên mạng, nhưng ở ngoài còn đẹp hơn nhiều ấy
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này