1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu nói ấn tượng nhất ???

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi zhaowei_vn, 08/05/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    Không đâm ..không chém đời vẫn nể
    Không tiền ...không xế ..gái vẫn theo ...
    hì hì
    Thương thay cho phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
    Ai thấy câu này hay thì vote cho em phát hì hì
  2. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Thấy langdang kêu gọi, tiếp:
    Trời mưa bong bóng phập phồng, (chính xác 1005 ko biến tấu)
    Em tu thật lực từ ngoài vào trong.
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi các ông , chuối nó vừa thôi . Ông lãngdang bầy trò đúng ko ? Mình chả nhớ hôm qua ai bảo mình vào chủ đề này mà xem . mình xem từ trước thấy nó chuối quá ko thèm để ý . Nhưng mà mấy ông vừa vừa thôi chứ , ko viết lung tung nữa nhé ! Ko thì mod khoá béng nó vào , ai để thế này ! ( thảo nào chả thấy đứa con gái nào dám có ý kiến trong này . nói lên lại sợ mọi người nói mình đen tối ) hì hì
  4. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Híc, đúng là....
    Toàn post thơ lô đề với que củi vào đây. Đây là topic câu nào ấn tượng nhất. Mà ấn tượng nhất thì chỉ có một thôi. KHiếp em thấy mấy anh box mình sao mà ấn tượng lắm thế --------------> Thế này thì chắc là cưa gái cũng nhìu lắm nhỉ......Chị nào cũng thấy hay, cũng thấy ấn tượng. Siêu thật đấy!
    .......
    Chẹp.......Đúng là........Đời chỉ thế mà thôi
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    zhaowei đã post thơ sưu tầm thì đừng có đòi vote chứ. Sao không đổi tên từ zhaowei thành zhaoyun có phải hay hơn không.
    Boko85 thơ thẩn cái kiểu khỉ gì mà không có vần vậy, đọc lên tức anh ách nên không thể nào mà nối tiếp được.
  6. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    "Mày ko bỏ tao thì thôi, sao tao lại bỏ mày".hix.thế mà bây giờ mày lại là người bỏ tao.
  7. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Sorry ... seems to be the easiest word
    Thôi ko nói nhiều thơ thẩn nữa
    @langdang: Ngày xưa em cũng hay làm thơ trêu nhưng toàn là thơ kiểu 7 chữ. Ko quen thơ lúc bát, kiểu 7 chữ ko cần vần vèo nhiều như lục bát. So Stop It !
    Uh nhỉ, chả đứa XX nào vào cả
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Có ai cấm mày làm thơ 7 chữ đâu mà. Nhưng mà thôi. Chẳng có em XX nào tham gia cái trò này kể ra cũng buồn. Thôi coi như là giải tán. Chỉ hơi tiếc là lâu lắm rồi không làm thơ. Vừa mới làm thơ lại thì lại phải ngưng, anh thì thơ thể loại gì làm cũng được, miễn là có hứng.
  9. viet_bang_anh

    viet_bang_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Câu này phải nói thế này này anh ơi
    Theo tình thì tình phớt
    Phớt tình thì tình theo
    nó phải văn thơ như thế chứ anh lại chó với mèo ở đấy nó mất hết cả chất thơ đi chứ lại
    Em cũng có một câu nói mà em thấy rất là hay
    Trắng lễ đường những tà áo tung bay
    Mười một thư đã từng qua theo tưng trang vở gấp
    Lớp bụi thời gian bám trên cuốn tập
    Nưóc mắt học trò man mãi không nguôi .....

    Cám ơn các bạn đã đón đọc ..

Chia sẻ trang này