1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu nói hay mỗi ngày

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dancing_heart, 20/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    WISDOM IS MERELY KNOWING WHAT TO DO NEXT !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  2. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    1) Đá lăn không bao giờ mọc rêu.
    2)Chúng ta ko có đất hứa,nhưng chúng ta có 1 ý chí ,1 huyền thoại,1 ước mơ.
    3)Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi..
    Ui nhiều quá nhẩy các bác nhẩy?
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 người bạn làm ta đau,hãy viết len cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó theo cùng.Còn khi điều tốt lành đến hãy khắc lên đá như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy,0 cơn gió nào có thể xoá dược.
    thanh tra
  4. hgha34

    hgha34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dancing heart ơi, hình như cái câu
    To the world you may be one person,
    But to one person you may be the world
    là câu : To the world, you are someone
    But to someone, you are the world
  5. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    A ha, tôi cũng không biết được nhưng tôi đã đọc được câu kia . Ừ cứ nghĩ là "to one Person" nào đó mình là " the world" lại hay.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  6. Rosyocean

    Rosyocean Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát
    Nử vầng trăng làm nên một vần thơ
    Nửa sự thật chẳng còn là sự thật
    Nửa tình yêu chẳng phải nửa bao giờ.
    HÃY YÊU NHƯ CHƯA LẦN NÀO YÊU !!!

    Pham Hong Hai
  7. danggiang

    danggiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Sống
    Đời người chỉ có một lần sống. Phải sống sao cho ra sống, cho khỏi hổ thẹn vì những năm đã sống hoài sống phí. Để khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời.
    Chết
    Đời người ai mà chẳng phải chết. Chết vì yêu là cái chết ngu đần, chết vì tham là cái chết thảm hại, chết vì ăn là cái chết đớn hèn. Còn được chết vì lý tưởng là cái chết quang vinh cao cả.
    Hoang Giang
  8. vuquocte

    vuquocte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  9. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng còn sóng gió
    Nếu biển hiểu một điều
    Từ khi sóng xô tan tành lâu đầi cát
    Dã tràng hoá điên

    CHỈ CÓ BỤNG MỚI BIẾT BIA ĐI VỀ ĐÂU VÀ CŨNG CHỈ CÓ BIA MỚI BIẾT BỤNG MÊNH MÔNG DƯỜNG NÀO

    trung
  10. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này