1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu nói: I Love You ! Quan trọng như thế nào khi hai người yêu nhau ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KVB, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    mỗi ng mỗi cảnh, mỗi ng mỗi tính....
    tuỳ lúc mà câu i l u trở thành điều kỳ diệu!!!

    BachHop
  2. luu_ly_new

    luu_ly_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    khi yeu nhau thi cau noi ay that hay phai khong cac ban.Minh nghi khi noi len dieu do se lam tang them thi vi cho tinh yeu day.Cac ban khong tin u,hay thu mot lan roi xem,ban se biet ngay ma
  3. TUAN_ISO9002_new

    TUAN_ISO9002_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nay bac oi cai tu "I LOVE YOU" phai noi la AI DOP YOU moi dung chu.toi thay cau noi nay ta noi thi ma minh hun nguoi yeu thi that la thu vi day.toi dong y voi bac la nhu vay.
  4. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thử hình dung xem, yêu nhau mà không nói I Love You thì sẽ ra sao, có cần phải xem sét lại tình yêu đó.

  5. Ben_le_cuoc_song

    Ben_le_cuoc_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát tôi thấy có nội dung rất phù hợp với topic này, xin được giới thiệu cùng các bạn.
    More than words.
    < Hơn cả nhưng lời nói>
    Lời nói " Em yêu anh" ko phải là những lời tôi muốn nghe từ em. Điều đó ko có nghĩa là tôi ko muốn nghe em nói những lời ấy. Nhưng giá mà em biết được, thật dễ dàng biết bao để cho tôi thấy tình cảm của em hơn cả những lời nói là tất cả những gì em phải làm để khiến cho điều đó trở thành hiện thực. Rồi sau đó em sẽ ko cần phải nói rằng em yêu tôi nữa bởi vì tôi đã biết. Em sẽ làm gì nếu trái tim tôi chia thành hai nửa. Hãy ko chỉ bằng những lời nói, mà cho tôi biết rằng tình yêu của em dành cho tôi là chân thành. Em sẽ nói được gì nếu tôi lấy đi tất cả những lời nói. Nếu thế em sẽ chẳng thể biệu lộ tình cảm của em chỉ bằng cách nói " Em yêu anh". Hơn cả những lời nói. Giờ đây tôi đang cố nói với em và làm cho em hiểu rằng tất cả những gì em phải làm là hãy nhắm mắt lại và đưa tay ra, hãy vuốt ve tôi và ôm tôi thật chặt, đừng để tôi đi mất. Hơn cả những lời nói là tất cả những gì tôi cần ở em. Rồi sau đó em sẽ chẳng cần phải nói là em yêu tôi nữa vì tôi đã biết...
    Đời là cái đinh, tình là cái que
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người xong tôi thấy thế này:
    Không thể lí luận với những người không thực tế.
    Có những cô gái( chàng trai) họ không quan trọng những gì chúng ta nói, họ cảm nhận tình yêu của chúng ta qua những hành động, cử chỉ mà ta giành cho họ, nhưng lại có những cô gái cố tình không cẳm nhận được điều đó.
    Có câu "biết thời thế mới thành trang tuấn kiệt" cho nên để cho chắc ăn thì cứ nói béng ra đằng nào cũng chẳng mất cái gì mà, cô ta thích nghe bao nhiêu thì ta nói bấy nhiêu.
    LýThông
  7. Tieuthuvachanglangthang

    Tieuthuvachanglangthang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét nhất cái câu này đấy

    Tôi yêu em, chân thành đằm thắm
    Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
  8. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Trăng trên trời có khi tròn khi kuyết
    Người ở đời có lúc nhớ lúc thương
    Khi yêu nhau không cần nói tiếng yêu
    Một ánh mắt một nụ cười là đủ
    Khi bỏ nhau không cần lời ly biệt
    Một cái nhìn lạnh lẽo cũng đã xa
    Đồng xu
  9. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    giá như cô gái nào cũng suy nghĩ được như Baron
    LýThông

Chia sẻ trang này