1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu nói khi iu nhau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bianconeri194, 16/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ông cụ nhà tôi chẳng mấy khi nói yêu tôi đâu. Qua net thì ổng nói thoải mái. Nhưng mà hễ gặp nhau là ông như gà mắc tóc ấy. Mới nói được hai lần khi đối mặt với tôi. Thế mà cũng yêu nhau đến 8 tháng rồi cơ đấy. Nhưng mà tôi thích gọi ông là " ông hoàng" và tôi thích ổng gọi tôi là" yêu ah". Tôi thích như thế, và cũng chẳng cần gì đến những lời hoa mĩ làm gì. Đi đâu về nhận được điện thoại của ông mà nghe câu: Nhớ yêu lắm thì chẳng còn gì hạnh phúc bằng nữa rồi.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  2. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em hạnh phúc khi anh ấy nói Em sẽ là mẹ của các con anh
    Tim ai khắc một chữ nàng
    Mà tim Nhóc một chữ chàng khắc theo
  3. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    Nó gì cũng được miễn là yêu nhau thật lòng , biết là nói dối nhưng đã có 80% phụ nữ khi được hỏi đều công nhận là thích nghe , có sao đâu nhỉ , đừng chú ý đến những câu nói mà nên chú ý đến những hành động .
    Một số bạn còn sợ nói những câu đại loại như thế vì sợ sẽ củ chuối khi chia tay , khi yêu mọi người vẫn luôn chuẩn bị cho mọi tình huống ạ , em cứ tưởng yêu là chỉ nghĩ đến việc vun đắp tình cảm ngày càng vững chắc thôi chứ , thì ra tình yêu thực sự chín chắn là như thế nhẩy!
    To : nhoclocchoc thế bố chúng nó là ai thía.?
  4. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, đã ai nghe thấy câu này chưa: anh yêu em như ruồi yêu ... Tự hiểu nhá! Dễ hiểu lém mừ! Nói chung là tui thấy đã yêu thì ko cần những lời lẽ hoa mĩ đâu, cứ thành thật mà tương vào làm đảm bảo đối phương chết tươi như con đười ươi. Hé hé!!!
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Nói chung là chỉ nên nói với người yêu mình những tình cảm chân thành nhất của mình thôi
    Những lời hoa mỹ kia nói ra nghe nó sượng sượng thế nào ý
    I Don''t Live Without You --&gt; Cuộc sống nhiều khi không theo ý nguyện của mình - Không thể sống khi thiếu vắng người đó ư ? Thật là nông cạn và hèn nhát - Số phận trớ trêu thì nên chấp nhận - Những giây phút bên cạnh người mình yêu thương ngắn ngủi lắm - Hãy biết trân trọng nó và coi như đó là những khoảng khắc khó quên trong cuộc sống - Sẽ còn nhiều người đến với mình - Hãy nhớ rằng End Love nhiều khi không phải là người mình yêu thương nhất , dành nhiều tình cảm nhất nhưng đó lại là người gắn bó với mình suốt cuộc đời .
    Anh vẫn biết thời gian không trở lại
    Tháng năm trôi em cũng khác xưa rồi
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "anh ko thể sống thiếu em" là một câu nói củ chuối nhất và giả dối nhất trong cấc loại câu nói. Thử coi, nó mà bỏ mình thì chỉ một tuần sau nó đi yêu người khác ngay, có chết khối nó ấy. Nó vẫn sống nhăn răng cơ mà!
    Hì hì, cái lão nhà tôi thì hay gọi tôi là bé, cho dù lão chả to hơn tôi là bao nhiêu, cũng chả phải là to bé mà đơn giản khi gọi như thế mình sẽ có cảm giác muốn được dựa vào người ta nhiều hơn.
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  7. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, anh ơi, thế tất cả những lời anh nói là chân thành phải ko ? Sao em thấy nó "hoa mỹ" thế ? Chết thật, những lời chân thành của anh mà em thấy hoa mỹ thế này thì ko biết khi anh nói những lời hoa mỹ, em sẽ nghe thành cái gì nữa !!!
    Thiếu người yêu, ta vẫn cười nhăn nhở
    Chẳng có tiền, ta sẽ&nbsp;chết ... nhăn răng
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihih Công nhận với mấy câu sến, Gà con càng vô cảm. Thag nói đơn giản Anh yêu em hay anh nhớ em còn lọt tai chứ cứ hoa văn ý àh.......... Khó hiểu hơn ý chứ. Gà con hay gọi anh ấy là T điên. Mỗi lần gặp là lại Em nhớ T điên của em lắm. hihih Anh ấy chẳng thích đâu vì bị gọi là điên hihi những đối với Gà con, đấy là gọi yêu cơ mà. Làm sao mà bắt bẻ được chứ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Gà con lớn rồi nhỉ,biết yêu rồi đấy
    nói ntn là còn tuỳ va`o đối tượng mà mình nói với,ng` cầu kì,ưa nghe những lời hoa mĩ thì mình sẽ nói những lời đó,con người đơn giản,chân thật thì như Gà Con là hay nhất


    A rose by another name would smell as sweet
  10. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    tớ thì khác : tớ bảo là "không gặp em 1 ,2 ngày làm ành nằng mơ kêu tên hoài, sáng dậy bị la qúa chời, tính sao bi giờ ..."
    BIG FAN OF JUVE

Chia sẻ trang này