1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu nói tâm đắc nhất của bạn là gì.

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi pfiev_k47, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. micro_vn

    micro_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Em phải nói thế này ..
    "KHÔN 3 NĂM DẠI VÀI GIỜ "
    thà đổi 3 năm khôn để được " DẠI VÀI GIỜ "
    có phải sướng hơn không, từ lúc đó trở đi sẽ không cần khôn nữa mà chỉ cần dại thôi cũng đủ thích rùi
    khứa khứa ... =))
  2. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Gớm bác,bác nói khó hiểu thế, chẳng có tí...thơ nào cả...
    câu của em là xịn rồi đấy, khà khà
  3. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Để tớ thử giải thích nhá! Đây là ba thứ mà người đàn ông nên tránh:
    Con thằy: Đời hoc sinh mỗi người mỗi khác, nhưng tóm lại đứa nào chẳng có lúc phạm lối, mà kể cả trò ngoan vẫn....hơi ngán thấy. Lấy con thầy về, chẳng máy muốn...quát nó một cái vẫn phải liếc hỏi ý kiến thấy. Thầy biết hết điểm yếu rùi. Vậy nên ...tránh xa ra
    Vợ bạn: Léng phéng là vừa mang tiếng tranh vợ cướp chồng, vừa mang tiến phản bội bạn====> còn giề là đàn ông
    Gái cơ quan: Đơn cử là lương bao nhiu vợ bít hết, đi đâu với ai cũng có ra đa. Ví dụ muốn vi vu mà nói đi công tác thì....ko được đâu hơ hơ....Có câu chuyện vuivề hai vợ chồng cùng cơ quan: đến kỳ lương, một ông rón rén đến chỗ cô thống kê: Em cho anh cầm một tờ, lâu lắm chưa nhìn thấy tiền!
    Đại khái thế, có rì các bác bổ xung nhá!
  4. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô... gần chính xác... nhưng như thế là cũng đưọc roài....
  5. minhduicmgt

    minhduicmgt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0

    Để tớ thử giải thích nhá! Đây là ba thứ mà người đàn ông nên tránh:
    Con thằy: Đời hoc sinh mỗi người mỗi khác, nhưng tóm lại đứa nào chẳng có lúc phạm lối, mà kể cả trò ngoan vẫn....hơi ngán thấy. Lấy con thầy về, chẳng máy muốn...quát nó một cái vẫn phải liếc hỏi ý kiến thấy. Thầy biết hết điểm yếu rùi. Vậy nên ...tránh xa ra
    Vợ bạn: Léng phéng là vừa mang tiếng tranh vợ cướp chồng, vừa mang tiến phản bội bạn====> còn giề là đàn ông
    Gái cơ quan: Đơn cử là lương bao nhiu vợ bít hết, đi đâu với ai cũng có ra đa. Ví dụ muốn vi vu mà nói đi công tác thì....ko được đâu hơ hơ....Có câu chuyện vuivề hai vợ chồng cùng cơ quan: đến kỳ lương, một ông rón rén đến chỗ cô thống kê: Em cho anh cầm một tờ, lâu lắm chưa nhìn thấy tiền!
    Đại khái thế, có rì các bác bổ xung nhá!
    ----------------------------------------------------------------
    Úi trời !
    Con thầy: Còn gì bằng lấy 1 cô gái có giáo dục, tri thức và biết "tông"- thì các cụ chăng nhắc: "lấy vợ xem tông..." còn gì !
    Có câu chuyện Kén rể. Có ông giáo làng chọn chồng cho con gái, tiêu chuẩn kén rể là: Ông sẽ đích thân lấy cây tre bật vào háng, ai chịu được 3 cái thì qua đưọc vòng... gửi xe. Thử hỏi ai dám cơ chứ ?! Lạng quạng là mình...., mà nhà thầy cũng tiệt giống cơ chứ- ông thầy này ác thế cơ chứ....thế mà nhiều đấy....
    Cứ gáo dừa úp vào là ok.....
    (thế đấy ! Thầy mình còn không lo thì huống gì con thầy- giả sử vào tình huống như trên thì con gái thầy còn lo gấp mấy mình đấy- mau mau giúp mình đấy chứ...)....
    Vợ bạn:.... cái này thì khỏi phải bàn, tôi xin tặng bạn 2 câu:
    - "...tin bạn thì mất..."
    - "... bồ là cơm phở của ta, vợ là kho báu của thằng cha láng giềng..."
    -> Đặt vào vị trí thằng cha láng giềng đi....Thế còn phải nói nữa ko nhỉ?!
    Gái cơ quan: Cái này thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Bạn tiết kiệm được thời gian và tiền bạc nhất. Bạn sẽ không bị nàng trách nếu thất hứa khi phải chiều lòng sếp, bạn sẽ không bị nàng mắng (dù là mắng yêu...) khi ban đưa đón trễ giờ, bạn sẽ không bị nàng trê khi đi chơi không kịp tắm- nàng biết thừa và sao, chứ không thì bạn nói gì đi nữa nàng cũng không tin đâu, bạn sẽ tốn ít tiền đổ xăng hơn khi không phải đi một quãng đường dài đến đón nàng- chứ với giá xăng thế này thì....
    Còn cái việc bị mất quyền lợi của người lao động ấy àh. Bạn khỏi lo ! Bây giờ lĩnh lương qua tài khoản hết rồi, cứ máy ATM mà rút... đảm bảo lương tháng lĩnh đều đều. (nhưng cảnh báo với những ai hay ngủ mơ- không cẩn thận thì vẫn... lối cũ ta về)
    =>.....
    => Thế nên đừng dại mà bỏ qua thứ gì...[/size=3]
    --------------------------------------
    ....đã mang tiếng là tham. thì phải tham cho thật nhiều...
    Được minhduicmgt sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 12/11/2006
  6. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    "tham thì thâm đấy bác ạ!" bưa bưa cho con em nó nhờ .
    à tí nữa quên mất
    câu nói tâm đắc nhứt cử iêm là " sự đau khổ của bạn là hạnh phúc lớn nhất đời tôi"(miễn bàn)
  7. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bac nói nghe hay nhở? Thực ra cũng chỉ là câu nói vui của mấy ông. Nhưng em cũng tiện thể thắc mắc phát! he he
    ĐỎ 1: bác có chắc không? Cứ con thầy là học hành tử tế, là có giáo dục à? Con nhà bán rau là thất học hết sao? ====> Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau. Không thể dựa vào nghề nghiệp của bố mẹ mà kết luận con cái tốt hay xấu. Em cũng thừa nhận là con nhà giáo có thuận lợi hơn nhưng không có nghĩa là tốt 100% bác ạ.
    Đỏ 2: Em chả hiểu bác nói giề. Đại khái là vợ bạn bác cũng...thế thì....hơ hơ....em thua bác
    Đỏ 3: chỉ là hình bình mới rượu cũ thôi. Quan trọng là vợ cùng cơ quan vãn biết tháng này ông lình bao nhiu tiền. Đưa cho vợ đủ thiếu ra sao? Đấy, có khac gì đâu. Không quan trọng phương thức, quan trọng là kết quả vưỡn phải lương nộp đủ. giống nhau cả thôi.
    Tóm lại nếu bac là người hoàn hảo thì...ok hơ hơ. Nhưng đây là trường hợp không tưởng.
  8. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    hay hay
  9. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích câu :
    MỘT CÔNG VIỆC CHÍNH ĐÁNG ĐỂ LÀM, MỘT MỤC ĐÍCH ĐỂ THEO ĐUỔI VÀ MỘT AI ĐÓ ĐỂ YÊU THƯƠNG
    chỉ đơn giản vậy thôi , nhưng sao khó thế !!!!
  10. Sunflower_HL

    Sunflower_HL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Quá hoàn hảo. làm gì có mà chẳng khó hả bác!

Chia sẻ trang này