1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu nói tâm đắc nhất của bạn là gì.

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi pfiev_k47, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    nuột...........lắm
  2. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Lẽ thường thôi ấy mà! Chú Viet đang đi những chặng đường đầu của đời và việc chú gặp "chó" là chuyện bình thường, nhưng rồi cứ đi tiếp chú sẽ lại gặp "voi" thôi mà. Hiếm một ai đi mãi ma cứ gặp "chó" nhưng gặp "voi" thì lại khó lắm lắm vì "voi" là động vật quý hiếm nên bạn có thể chẳng gặp chó mà cũng chẳng gặp voi mà bạn gặp một loài khác(tôi cũng chưa gặp voi bao giờ). Chú Viet cứ yên tâm nhé nếu chú gặp nhiều "chó" thì chú sẽ thấy ý nghĩa khi cưỡi trên mình "Voi".
  3. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, người ta bảo là đời có quy luậ cả :
    " cuộc đời chia làm 2 nửa đó là sướng và khổ
    ai sướng trước rùi thì sẽ khổ sau , ai khổ trước rùi sau sẽ sướng "
    nên chú cứ yên tâm tự tin mà bước tiếp ,
    đời còn dài tương lai còn rộng
  4. windthechange

    windthechange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ái chà trong đây nhiều người phân tích hay wá.
    Tôi thì thấy câu này đúng, hay, ý nghĩa
    : Tiền không mua được hạnh phúc nhưng mua được thứ làm cho người ta hạnh phúc.
    Ai có ý kiến gì góp ý cùng tôi kô nào ?
  5. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    -?oHạnh phúc để làm gì cơ chứ? Nó có mua được tiền đâu.? (Henry Youngman)
    - Đồng tiền không biến ai trở thành ngốc nghếch cả, nó chỉ cho ta thấy họ.
    - Tiền bạc chỉ mang lại cho ta một thứ duy nhất, đó là sự thảnh thơi để ta không phải lo nghĩ đến nó.
  6. windthechange

    windthechange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    A bác này ptích hay quá.
    Bác đọc "Cha Giàu - Cha Nghèo" chưa ạ ?
  7. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đọc,tên sách này có nghe rồi nhưng nói về cái gì vậy, có dài không,nếu dài thì có thực sự hay không.,muốn đọc nhiều mà thông tin giờ nhiều quá.
  8. gomcavangtrang

    gomcavangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    0
    nhân tiện pác nói câu trên tui cũng có câu :
    TIỀN K MANG LẠI HẠNH PHÚC nhưng TIỀN MANG LẠI SỰ SUNG SƯỚNG
    " Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp ..."
  9. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn anh bằng đại bác.
  10. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Đã sợ thì không làm, đã làm thì không sợ

Chia sẻ trang này