1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu nói tâm đắc nhất của bạn là gì.

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi pfiev_k47, 16/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windthechange

    windthechange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    "Cha giàu - Cha nghèo" là 1 cuốn sách nói về cách giáo dục con của 2 người cha về bản chất của đồng tiền , dạy con về tài chính, hưởng thụ cuộc sống... và nhiều điều về cuộc sống
    Theo tôi đây là 1 cuốn sách rất hay, bối cảnh của cuốn sách hơi xa chúng ta nhưng vẫn bổ ích. Những người đã đọc mà tôi gặp hầu như họ chưa phàn nàn điều gì về nội dung cuốn sách.
    "Người giàu mua tài sản
    Người trung lưu mua những tiêu sản mà họ nghĩ là tài sản
    Người nghèo chỉ có toàn chi phí"
    "Rich Dad - Poor Dad"
  2. bcpamphu1

    bcpamphu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
  3. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ồ cảm ơn bạn,lại đang quan tâm đến KT,nhất định sẽ đọc.Mình vừa mới thấy người ta thảo luận tiêu sản và tài sản chắc là có liên quan đến cuốn sách này.Chẳng hạn như với một ngôi nhà nếu để ở thì coi là tiêu sản, khi đem kinh doanh sinh lời thì nó được coi là tải sản.
    Đúng là người nghèo thì chỉ có chi phí thật.
  4. windthechange

    windthechange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ồ nếu bác quan tâm đến KT thì nên tìm thêm cả mấy cuốn sách nói về KT của Cổ Cổ. Khá hay đó, nó không chỉ nghiên kíu cái kiểu để mà nghiên kíu mà nó rất thực tế, đọc xong ngẫm nghĩ vào bản thân mình rồi về cs thấy hay hay...
    Have Fun
  5. windthechange

    windthechange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Cổ Cổ nói: Người nghèo là bùn đất
    Nghe qua thì bực mình nhưng nghe hắn ta phân tích mới thấy thấm thía...
  6. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Dại bao giờ chửa mà kinh nghiệm thía. :))
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    kinh nghiệm đc đúc kết từ những điều nghe thấy được và trong quá trình ...lao động và sản xuất hàng ngày ấy mà bác.hé hé.
  8. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa một buổi ban trưa
    Chợt thấy mình như tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa​
  9. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Đi ngang qua nhà người yêu cũ
    Thấy có người đang cưa
    Lại thêm thằng ngu nữa
    Giống hệt mình năm xưa
    Một năm sau, qua nhà người yêu cũ
    Vẫn thấy thằng đấy ngồi cưa
    Lạy Chúa tôi, trên đời còn có kẻ
    Lì lợm hơn mình ngày xưa
  10. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    ?oCon tàu rất an toàn khi đậu ở cảng, nhưng người ta đóng tàu không phải vì mục đích đó? .

Chia sẻ trang này