1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu "nước mắt chảy xuôi/ nước mắt chảy ngược" có nghĩa là gì? Được dùng trong trường hợp nào

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Na.chil.chil, 26/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa đen thì hiểu rõ (hiển nhiên mà) còn nghĩa bóng thì chịu mà mình thấy trên phim họ xài câu này suốt,
    :-??:-??:-??
  2. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cái này theo mình nghĩ là để diễn tả một sự wan tâm nào đấy chỉ có một chiều là chính, chiều còn lại thì rất hiếm.
    Nước mắt chỉ chảy xuôi chứ sao chảy ngược đc - cấm chỉ định vừa khóc vừa trồng chuối nhá [:D]

    Chẳng hạn như cha mẹ lun lo lắng cho con cái, cũng chỉ có con cái mới làm cho cha mẹ phải ưu phiền thôi. Đó là "nước mắt chảy xuôi" (cha mẹ "khóc" cho con mình).
    Và thường thì con cái sẽ ít khi lo lắng đến cha mẹ hay ông bà gì đấy, tức là hiếm khi có tình trạng "nước mắt chảy ngược" (con cái "khóc" cho ông bà cha mẹ).

    Cái này mình chỉ nói thực tế thôi. Sự thật thường phủ phàng muh...

    Chứ cha mẹ lo lắng cho con cái là chuyện ko cần bàn rồi. Nhưng ngược lại con cái cũng phải có trách nhiệm báo hiếu lại cha mẹ chứ ;)
  3. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Ý nghĩa của câu "nước mắt chảy xuôi" là thế này bạn ạ:
    Cha mẹ lúc nào cũng lo lắng, hi sinh cho con cái; nhưng con cái thì không bao giờ đền đáp đầy đủ được sự hi sinh này. Vì sao? Vì khi có con rồi, họ lại "nước mắt chảy xuôi", hi sinh và dành thời gian lo lắng cho con của họ. Vòng tuần hoàn cứ thế lại tiếp tục đến muôn đời.
    Thế mới có câu sau: Có con rồi mới hiểu được tấm lòng cha mẹ.:)

    Câu "nước mắt chảy ngược" là biến thể từ câu thành ngữ trên, nói chung thường dùng trong trường hợp sau:
    Con cái không những không đền đáp được công lao của cha mẹ, mà còn ngược đãi, làm cha mẹ buồn. Nước mắt cha mẹ giờ lại chảy ngược lại, không phải khóc cho con nữa, mà lại khóc cho bản thân. :(

    Thỉnh thoảng câu này lại bị đặt trong ngữ cảnh lo-ve, tình yêu nam nữ; theo tớ thì không chuẩn lắm. "Nước mắt chảy xuôi" nó mang nghĩ 1 vòng tuần hoàn liên tục: "cha mẹ lo lắng, hi sinh cho con cái" nhưng chỉ theo 1 chiều. Áp dụng cho tình yêu nam nữ hoàn toàn không hợp.
  4. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nghĩa là: A là điều hiển nhiên. A có thể là "nước mắt chảy xuống". A có thể là "tình cảm cha mẹ dành cho con".
    B là điều hiển nhiên chả bao giờ có. B có thể là "nc mắt chảy ngược". B có thể là "con cái mà biết yêu quý cha mẹ nhiều hơn cha mẹ yêu thương con cái".

    Đấy
  5. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Câu này có nghĩa giống câu :

    " Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"

    ...

    Người phụ nữ khóc cho vơi nỗi đau. Người đàn ông nuốt ngược nỗi đắng cay trong lòng.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu này không giống nghĩa câu ca dao "Công cha..." đâu bạn ạ.
    Câu này như mấy bạn ở trên đã nói: nói đến lẽ thường của cuộc sống: cha mẹ lo lắng, yêu thương cho con cái, đến lượt con cái lại lo lắng, chăm sóc cho con cái của chúng, cứ hết thế hệ này qua thế hệ khác như vậy. Cũng giống như nước mắt chảy xuôi, cứ xuôi xuống mãi. Nếu con cái có chăm lo được cho cha mẹ cũng như muối bỏ bể so với công ơn sinh thành dưỡng dục mà cha mẹ dành cho chúng ta.
    Còn nước mắt chảy ngược thì chỉ là dùng trong 1 số trường hợp đặc biệt, có lẽ để diễn tả cách kìm chế nỗi đau của một số người mà thôi.
    Câu nguyên văn mà người ta hay nói về "nước mắt chảy xuôi" là: "Nước mắt chảy xuôi chứ có nước mắt chảy ngược bao giờ" để tự an ủi, để người lớn có thể (tự) thông cảm hơn với các con cháu của mình.
    Về nhận định "phụ nữ khóc cho vơi nỗi đau", "đàn ông nuốt ngược nỗi đắng cay trong lòng" thì nói thật là mình đã chứng kiến người đàn ông khóc cho vơi nỗi đau rồi, họ không chỉ biết nuốt ngược nỗi đắng cay trong lòng đâu, cũng như tỉ lệ người phụ nữ không khóc mà nuốt ngược nỗi đắng cay trong lòng cũng rất nhiều. :D
    Và hiện tượng này theo mình thì không liên quan đến "nước mắt chảy xuôi" hay "Công cha như núi Thái Sơn/Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" đâu bạn ạ.
  7. ngkhang09

    ngkhang09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là cái nợ đồng lần mới đúng
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù không phải lúc nào cũng đúng nhưng cá nhân mình thấy cái câu: bao giờ nước mắt chảy xuôi rất hay được dùng cho trường hợp mẹ ghẻ con chồng :D

Chia sẻ trang này