1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu phúc tốt nhất là làm phúc!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi nambsdy, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã đi thăm và tặng quà cho 72 người già không nơi nương tựa ở trại dưỡng lão Cầu Nguyệt, Kiến An(danh sách là 87 nhưng một số người đã về quê ). Tigon-2002 mang 10kg giò đến rồi chạy biến, chả kịp chiêm ngưỡng dung nhan, chỉ thoáng thấy màu áo ( không phải màu hoa Tigon!)
    Ms Thạch Sùng gọi lúc chiều , định mang 10 triệu ủng hộ . Đành phải hẹn chuyến đi Lai Châu vậy.
    Các tình nguyện viên của nhóm ?ongọn lửa nhỏ? (mình gọi đùa là Đám cháy rừng) thật vui vẻ và nhiệt tình ,tuy còn hơi thiếu chuyên nghiệp một chút . Nhưng không sao , những chuyến sau mình sẽ chia sẻ với các em các kỹ năng cần thiết. Rất mừng vì Hải Phòng có những người trẻ tuổi biết sống có trách nhiệm với cộng đồng như vậy!
    29 Tết sẽ tặng quà cho bệnh nhi nghèo ở BV Nhi Đức. Sau đó là chuẩn bị quần áo cũ ,vật dụng, nhân lực ?cho chuyến đi Lai Châu.Lần trước họ chưa biết mình là ai nên còn ngại ngùng, chuyến này như về nhà rồi!
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    khi nào đi Lai Châu vậy bác Nam
  3. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đang quyên góp. Cứ đủ hàng ,đủ người là đi thôi.Đã có danh sách 88 hộ dân tộc H''Mông cần cứu trợ. Đi về mất 4 ngày .Cần 1 xe tải loại 2,5 tấn chở hàng , một đến hai xe chở người. Chi phí chia đều . Lần trước mất 1 triệu/ người . ( Có mấy doanh nghiệp cho mượn 3 xe -cả người lái )
    Vừa đi ngao du vừa làm từ thiện ,thú ra phết !Tớ ghét đi chùa ,thế mà lần này lại đuợc chùa Thanh Nhàn ( Hà Nội ) ủng hộ gần trăm bánh chưng.hehe!
  4. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần tới sẽ đi Lai Châu -4 ngày-Quả là thử thách với những Citizens trong khi hàng triệu người đang chen lấn giẫm đạp nhau đến các đền , chùa , miếu , phủ ...để van vái ,xin xỏ ,vay mượn ,lừa đảo ...hic!
    Quần áo đã gom được khá nhiều , nhưng chưa kiếm được xe (năm ngoái mượn được 3 xe) . Cần một xe tái 2,5 tấn , 2 xe 7 chỗ hoặc 1 xe 15 chỗ
  5. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    14 h mai sẽ khởi hành đi Lai Châu. Quần áo quyên góp được khá nhiều , tiền có khoảng 20 triệu, xe mượn được 4 chiếc ( 1 xe tải , 2xe 7 chỗ , 1 xe 5 chỗ) . Anh Thịnh đại diện văn phòng thường trú của báo Công An nhân dân muốn được đi cùng đoàn. Cũng chẳng sao . Kệ các bác muốn viết gì thì viết , việc mình mình làm.
    Chiều nay mới "giết" chú lợn đất của bé Phương Anh ủng hộ ( gọi là bé chứ chắc không bé ,thấy mấy em ở Nha khoa Tràng An bảo vậy!) Giây phút thật cảm động! Cuộc sống vẫn có những điều lãng mạn thế đấy! Các bạn trẻ thuộc CLB " ngọn lửa nhỏ " nhiệt tình tham gia xếp hàng vào các túi , dán băng keo, đánh dấu ...thật sôi nổi và hào hứng !
    13 h tập trung ở Nha khoa Tràng An 49 Quang Trung bốc hàng lên xe tải. 14 h khởi hành. Bạn nào muốn ra chia sẻ với chúng tôi thì cứ đến nhé! Biết đâu lại gặp nhau ở những chuyến đi khác . Năm 2009 PFC chúng tôi tổ chức được 6 chuyến đấy!
  6. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chạy cả đêm thứ Sáu , thay nhau lái, 8h30 sáng thứ Bảy mới đến nơi (cũng lạc đường , hỏng xe?như năm ngoái!) . Ăn sáng xong đi làm luôn , đến 13h30 mới nghỉ ăn trưa. Đã mệt nhưng mình nghĩ bây giờ mà nằm xuống nghỉ thì chiều không ai dậy nổi nên thúc mọi người đi làm luôn không nghỉ!Kể cũng hơi dã man!!!
    Đường vào mấy bản ở Nùng Nàng , Xin Chải quá khó đi và nguy hiểm , cheo leo và dốc kinh khủng , có mấy chỗ không thể tưởng tượng là lại xuống được , nhưng không có đường lùi hay chỗ quay xe ,vậy là nghiến răng bò xuống (dốc hơn 30 độ)!Xuống đến nơi nghe dân nói chưa có ô tô xuống lối này bao giờ , thế là mấy Driver quay ra cãi nhau chí chóe! Đứng dưới trông lên như trong phim hành động Mỹ, rợn tóc gáy.Mình nhanh tay ( gọi là nhanh chân cũng được) nhận nhiệm vụ chở một em người Thái rất xinh đi dẫn đường ,tuy phải xuống dốc cũng ghê nhưng đi xe máy chở người đẹp mà xuống dốc cũng có cái thú ,hihi!
    *Lần sau kể tiếp nhé.
  7. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 ngày vất vả , chiều thứ 7 cho anh chị em TNV đi chơi động Tiên Sơn ,có 2 thác rất đẹp ( Mình thì ngủ bù ở nhà ). Năm nay được đón tiếp rất tình cảm . Các em ở hội Chữ thập đỏ Tam Đường rất xinh và và nhiệt tình .
    Tối thứ Bảy khi mọi người ca hát ,giao lưu với các em và lãnh đạo huyện thì mình và Long lùn, Hà gấu phải đi bắt lợn ( mua tổng cộng 7 chú ,5 tạ gạo Xéng Cù nổi tiếng của cánh đồng Than Uyên ( Biết thế mua vài tấn vì khi về bị tranh cứớp dữ đội !) Kiếm được nguyên một tổ ong rừng ( cả sáp ) thì bị em Nguyên và Tiến guốc cứ đòi chia ,vậy là mình nhường cả cho xong ( biết chia thế nào bây giờ ?).Tiếc đứt cả ruột ! Đã thế em Nguyên còn bảo : trông anh bê hũ mật mà mặt buồn như đưa ma thế thì ai dám lấy (nói vậy nhưng nó vẫn thản nhiên lấy mà )!
    *Kể tiếp sau nhé!
  8. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khác hẳn năm ngoái , lần này bọn TNV chúng mình được đón tiếp rất thân tình . Hội CTĐ huyện Tam Đường cho 3 người đẹp dẫn đường , mang vác hang , theo sát ?o3 cùng ?o với nhóm TNV làm cho mấy chàng nhà ta cứ vui như Tết ! lại còn bố trí chỗ ngủ (miễn phí ) trong nhà khách của huyện ( tiết kiệm được 300k/phòng x 5 phòng) .
    Đêm cuối ở Tam Đường mấy anh chị em chơi đàn và hát đến 3h sáng - hết nhẵn cả rượu - thế là chỗ rượu mình bí mật nhờ em Thơm mua hộ bị khui ra ,xót ruột quá .Bọn phàm tục có hiểu đâu rằng mình kiếm rượu cầu kỳ thế nào , đã vậy chúng còn chê vì mùi vị khá đặc biệt ( nếu không đặc biệt đã không phải là rượu của bs Nam). Đàn lợn bị nhốt trên xe thỉnh thoảng lại góp vui bằng tiếng gào ai oán ?" chúng bị nhốt trên thùng xe tải từ sáng-
  9. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chia tay những người bạn mới thật bịn rịn. Đường về còn xa , đã thế cứ thấy chỗ nào hay hay lại phải dừng lại chụp ảnh theo ý mấy người đẹp , mất bao nhiêu thời gian .Lâu nhất là ở Mù Cang Chải. Long lùn làm rơi chìa khóa trong xe tải ,vậy là phải đập cửa .Về nhà phải ăn nói với chủ xe thế nào đây??
    Ghé qua xã Minh An huyện Văn Chấn để lấy thông tin chuẩn bị cho chuyến tiếp theo , dự kiến là 27-3-2010. May mắn gặp ngay em Ngọc làm địa chính xã ,thế là OK. Xã sẽ lên danh sách 100 hộ cần cứu đói giáp hạt và chuyển về Nha khoa Tràng An cho mình tuần sau bằng đường bưu điện ( xã không có máy FAX và Internet)!
  10. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Yên Bái (xã Minh An) cũng đã hoàn thành trong niềm xúc động của 100 hộ dân. Ban đầu họ tưởng là cứu trợ của Nhà Nước , khi biết là quà của anh em Hải Phòng quyên góp thì cả bí thư xã ( người Dao ) và nhiều người bật khóc...
    Quà cũng đơn sơ vì chương trình quá gấp ( chuẩn bị trong 10 ngày) . Có hơn 2 tấn gạo ,100 kg bột canh , 1thùng bánh kẹo cho trẻ con...Sơn , chủ xe tải (bị đập cửa kính trong chuyến đi Lai Châu)đã ủng hộ 1 tấn gạo , trong khi đi thăm mấy gia đình quá khó khăn lại ủng hộ thêm 8 triệu tiền mặt tại chỗ !
    Mình không làm trưởng đoàn chuyến này vì bận ở nhà họp. Vậy là mr Cường (chủ tịch PFC ) tha hồ kéo dài chương trình . Nào giao lưu với ngành Tư pháp Yên Bái ( hắn là luật sư mà ) , nào đi viếng mộ danh nhân Nguyễn Thái Học ...mãi đến tối Chủ nhật 30-3 mới thả anh em về tới nhà !Tối qua tổng kết ai cũng vui và hăng hái chuẩn bị chuyến tiếp theo...Cứ đà này quán PFC tiếp tục phải mở rộng cửa vì khách ngày càng đông ....hehe...bs Nam và Nha khoa Tràng An tha hồ nhổ răng ,không cần khuyến mãi!

Chia sẻ trang này