1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu phúc tốt nhất là làm phúc!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi nambsdy, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambsdy

    nambsdy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Dân ta thật lạ ! Thông thường tín ngưỡng phát triển từ thấp lên cao theo thứ tự : tín ngưỡng nguyên thủy ( sợ sấm ,sét , ma rừng ma núi...) , tín ngưỡng đa thần ( cúng Giàng , cúng Ma ,cúng Bò ,cúng Rắn...) .Tín ngưỡng thờ đơn thần là bậc cao nhất : thờ Phật, thò Chúa , thờ thánh Ala...Đã thờ đơn thần là các dân tộc khác không thờ cúng linh tinh nữa . Nhưng dân ta thì vưỡn.... Cúng hồn , cúng ma , lên đồng ,bói toán ,cậu Ba ,ông Bảy ,bà Chúa ...rồi vẫn đi chùa cúng Phật van vái xin xỏ , đi chùa nhưng đốt vàng mã mù giời mặc dù trong giáo lý nhà Phật khuyến cáo không nên làm .Ra khỏi cổng chùa là tìm chỗ nhậu nhẹt tưng bừng ...
    Gọi là đi du xuân vãn cảnh cũng chẳng phải. Vì đi chơi thì chỗ nào cũng chỉ đến 1- 2 lần là không muốn đến nữa , nếu không có gì đặc sắc ,mới mẻ . Nhưng mấy cái chùa thì năm nào chả vậy . Chỉ thấy càng ngày càng "cơ chế" ,hihi...
    Sao lại có sự lạ vậy ,các bạn cho ý kiến nhé ?

Chia sẻ trang này