Cầu Tân Đệ !!!! Thái Bình sau nhiều năm phất triển một cách chậm chạp do giao thông không thuận tiện, nay có cầu Tân Đệ liệu Thái B ình có Phát triển một cách nhanh chóng. Vậy vai trò của cầu Tân Đệ là rất lớn các bạn nghĩ sao ? Và liệu Thái Bình có bừng tỉnh không ???
Sao bạn lại nói "liệu có bừng tỉnh không", rõ ràng là chúng ta đã thức và đang tiến nhanh trên con đường phát triển mà.
Theo tôi, có điều kiện thuận lợi rồi nhưng muốn phát triển thì chắc chắn không thể thiếu nhân tố con người. Tôi ít có dịp về quê, nhưng mỗi lần về thì thấy rõ ràng quê hương có nhiều đổi thay lắm. Tuy nhiên, cách tư duy trong làm ăn của người dân còn mang đậm tính "ăn chắc" của những người nông dân mà chưa mạnh bạo, năng động và phần lớn còn manh mún. Thêm nữa, thế mạnh chính của Thái Bình là nông nghiệp. Sẽ không thể có bước đột phá nếu không tập trung vào những ngành hàng dựa trên nguồn lực sẵn có này. Hy vọng Thái Bình sẽ thực sự trở thành một "thành phố lớn" của miền Bắc.
Đúng thế sau bao năm quen với cuộc sống bình lặng liệu Thái Bình có hội nhập nhanh được với cuộc sống công nghiệp không, có ai dám nghĩ dám làm không khi mà các cấp lãnh đạo đang quen với một năm hai mùa lúa ngô khoai sắn.... Và dặc biệt nguồn lực cho các nghành công nghiệp hiện đại công nghiệp tri thức. Các khu công nghiệp đã có chuyển mình nhưng tiến độ phát triển còn rất chậm chạp. Thái Bình liệu có là nơi hấp dẫn cho trước hết là người con Thái Bình học xong về góp phần xây dựng quê hương, làm được như vậy phải tạo được môi trường hấp dẫn, có tính mở... Và niềm khao khát có được cây cầu nay đã thành hiện thực nhưng đó chỉ là tiền đề cho một Thái Bình cần nhiều cố gắng hơn nữa. Chúng ta hãy nhìn ra anh bạn hàng xóm là tỉnh Hưng Yên, từ sau khi tách tỉnh, họ có chính sách thu hút đầu tư rất tốt do đó họ phát triển rất mạnh, chỉ trong nửa năm các khu công nghiệp mọc lên nhan nhản, cuộc sống của họ thay đổi từng ngày từng giờ.... Mặc dù Thái Bình chúng ta lợi thế còn kém họ nhưng thực sự mà nói, Thái Bình chúng ta cần phải có những chính sách cụ thể hơn nữa .....
Xây dựng và phát triển quê hương ở ngay trong mỗi chúng ta, nó nằm ngay trong trái tim, khối óc và bàn tay của những người con Thái Bình, nó nằm trong bạn, trong tôi và trong tất cả những ai yêu mến quê hương. Chúng ta không thể thờ ơ chờ vào những chính sách phát triển của Tỉnh, chúng ta phải tự mình đứng lên, tự mình xây dựng quê hương ngày một tốt đẹp hơn bằng vào chính sức lực của mình. Chính do những tư tưởng trông chờ như thế của người dân mà Thái Bình vẫn cứ ỳ ạch, vẫn cứ phát triển chậm hơn các tỉnh bạn. Biết rằng sự đổi mới không chỉ phải một ngày, cũng không phải chỉ là một tháng, một năm....... mà nó là cả một đời người, cả một thế hệ. Nhưng cũng chính vì vậy việc bắt tay vào xây dựng quê hương không bao giờ là sớm. Cha ông ta đã dành cả cuộc đời để chiến đấu và bảo vệ quê hương, họ đã để lại trách nhiệm tái thiết và xây dựng quê hương cho chúng ta, những người con trai và những người con gái đầy nhiệt huyết đang học tập và sinh sống trên khắp mọi miền đất nước. Đất nước đang chuyển mình, đang mạnh mẽ tiến vào thế kỷ XXI, chúng ta đang đứng trước vận hội lớn, chúng ta đang nắm trong tay tương lại của cả một thế hệ, vì vậy chúng ta cần cố gắng học tập và làm việc cho tốt để có thể góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho quê hương. "Tích tiểu thành đại", hi vọng với sự nỗ lực và cố gắng nhỏ bé của chúng ta và của tất cả những người con Thái Bình ngày hôm nay sẽ là tiền đề, là bàn đạp cho sự phát triển mạnh mẽ của Quê hương năm tấn. ./.
Nói là như vậy, nhưng nếu không có các chính sách kêu gọi đầu tư (cả trong nước và nước ngoài) đúng đắn thì cũng chỉ như con đom đóm lập loè, vẫn biết rằng nhiệt huyết của chúng ta là vô cùng quan trọng, nhưng liệu chúng ta có thể làm được gì nếu không có vốn đầu tư, không có môi trường làm việc môi trường cống hiến ..... hầu hết các bạn trong tỉnh đi ra ngoài học rồi không quay về nữa, tại sao ? - Về làm gì ? tôi còn chưa kể đến việc có những nghành rất thiếu kỹ sư nhưng đâu phải cứ muốn về là về được. Môi trường làm việc chưa được đảm bảo chưa có thu hút được nhân tài. Ví như Hà Nội, họ là trung tâm khoa học kỹ thuật của cả nước, không thiếu nhân tài vậy mà họ vẫn đề ra các chính sách để thu hút nhân tài ..... - Vốn ở đâu ? Sinh viên ra trường thử hỏi có bao nhiêu người có vốn để làm ăn, hầu hết đi làm thuê cho các công ty nước ngoài, công ty cổ phần ... Thái Bình có mấy công ty xí nghiệp ? vậy là môi trường làm việc không có, để giải quyết vấn đề này chắc chắn không ai có thể làm thay mấy vị lãnh đạo của tỉnh. - Vào các sở, các cơ quan nhà nưóc làm việc ư ? đi dễ khó vào, vào rồi không có việc gì làm, lương không đủ khao bạn gái ..... Có ai dám nghĩ dám làm không, có ai có nghị lực dám đi lên từ hai bàn tay trắng để làm giàu trước hết cho mình sau đó cho quê hương không ? Câu hỏi này đang đợi các bạn - Những tài năng trẻ, những người con ưu tú của quê hương !!!
Tôi không tranh luận với bạn về việc làm như thế nào, đấy là do cách nghĩ của từng người, cái tôi muốn nói ở đây là cách nghĩ sai lệch cảu một số người. Đây là cách nghĩ trông chờ và ỷ lại vào chính phủ, vào nhà nước. Bác có biết rằng 10 doanh nghiệp trẻ đạt giải thưởng sao đỏ năm 2002 đều bắt đầu đi lên từ hai bàn tay trắng đấy. Vậy bác hỏi vốn ở đâu ư?, vốn chính là ở bàn tay và khối óc của mình đấy thôi.
Tôi hy vọng rằng đến lễ trao giải thưởng sao đỏ năm ... 2005 bạn Dark_Wizard của chúng ta sẽ được đứng trên bục danh dự để nhận phần thưởng cao quý này. Có gắng lên nhé !!!
Cầu Tân đệ đã nối Thái Bình với đất liền, giờ đây về thăm Thái Bình thật nhanh và dễ dàng, chứ không như trước phà lâu mà lại thêm mệt. Thái Bình chắc chắn sẽ phát triển hơn trong những năm tiếp theo, lúc đấy chúng ta càng thêm tự hào là con của quê hương Thái Bình, hì triết lý quá Cuoi len ban nhe [